1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Đến El Chalten trời đã tối mịt, trời lạnh buốt, trung tâm cũng đã đóng cửa, tôi ngủ qua đêm để sáng hôm sau dậy sớm chụp ảnh Fitz Roy rồi lại vội vã ra đi về phía nam. Lần này tôi gặp may, chỉ mất 2 lần bắt xe là tôi đến được El Calafate. Đoạn đường chỉ có nắng và gió, những cơn gió mạnh kinh khủng, đến nỗi lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cái biển báo cảnh báo gió mạnh. Chiếc xe lắc lư theo chiều gió thổi. El Calafate nổi tiếng với Perito Moreno Glacier (tảng băng khổng lồ- nhìn cứ như tưởng mình đặt chân xuống nam cực rồi í). Tôi hitch-hike được một chiếc xe của 3 người bạn trẻ, cuối tuần nên họ lái xe đến Glacier xem. Đi với người local nên không phải mất tiền vé, thế là cũng tiết kiệm vài chục đô đâý.

    Ngày hôm sau tiếp tục hành trình nam tiến, một đôi vợ chồng người Israel dừng xe cho tôi đi nhờ, họ đi suốt chặng đường đến Puerto Natales và Torres del Paine. Đúng là số tôi may mắn, tôi theo chân họ đến cổng National Park Torres del Paine rồi chia tay họ. Cặp vợ chồng ở cái tuổi này mà đi du lịch thì chỉ có hưởng thụ sung túc, tôi chẳng có budget để theo họ, nên tìm dựng trại ở một khu camping khá đẹp, khu camping này mới xây, cái gì cũng mới, dựng trại ngay cạnh hồ nước xanh biếc, đêm đó đốt củi nấu ăn, sưởi ấm xua tan cái giá rét của từng cơn gió mạnh...Nằm trong trại nhìn ra ngoài cũng thấy Torres del Paine sừng sững những dải núi tuyết trắng xoá, nhìn hùng vĩ thách thức....

    Rời Torres del Paine, toi quay ngược lại thành phố Puerto Natales tiếp tục hành trình xuống phía nam Punta Arenas. Trong thành phố mà gió cũng thổi như muốn hất tung tôi lên cao. May mắn một chiếc xe cho tôi đi một mạch từ Puerto Natales đến Punta Arenas, lái xe là một người làm du lịch, nhà ở Punta Arenas nhưng cứ đi tour suốt dọc Patagonia. Được dịp, anh kể cho tôi nghe đủ chuyện dọc Patagonia.

    Càng xuống phía nam gió cang lớn, trời càng lạnh. Một chút không may, đến Punta Arenas khi trời bắt đầu đổ mưa, tôi tìm được một khu camping giá rẻ, dựng trại lại phải căng thêm tấm vải mưa. Buộc đủ kiểu, những cơn gió cứ như thách thức sức chịu đựng của cái lều bé nhỏ rẻ tiền của tôi. Buộc bốn góc mưa xuống đất, chặn thêm vài tảng đá, tội nghiệp cái lều bé nhỏ cứ rung bần bật trước những cơn gió vô tình... Dù mưa nhưng tôi vẫn lang thang thành phố vì biết ngày mai sẽ phải rời theo hướng Ushuaia, đến với nơi tận cùng lục địa...

    Ngày hôm sau tôi cùng một anh bạn Thuỵ Sĩ, hai đứa cùng chung chặng đường xuống Ushuaia nên đi chung cho vui. Sáng dậy sớm thu cất lều trại, bắt chiếc collectivo số 15 ra đến bến tàu để qua eo biển sang bên kia là Porvenir. Từ Porvenir, hai đứa tôi bắt được một chiếc xe thùng, ngồi sau thùng xe trong cái nắng, cái gió phía nam, hai đứa co ro suốt cả chặng đường từ Porvenir đến biên giới Argentina. Chúng tôi phải chờ một hồi lâu ở biên giới San Sebastian mới có xe chịu cho chúng toi đi nhờ. Nhưng cũng may, lần này được ngồi bên trong xe, có đệm ấm, họ lại chạy xuyên suốt xuống đến tận Ushuaia, còn gì may hơn :)

    Đến Ushuaia, càng lạnh, nhưng tôi đã tự nhủ với mình, khi nào đến tận cùng lục địa, tôi sẽ ở trong hostel và ăn ngon lành hơn. Mà nói thật ra nếu có ở lều chắc tôi sẽ không ngủ nổi, lạnh lắm.. Ấy vậy mà tôi không vui lắm, sau bao ngày lang thang với nắng, với gió, với bụi đường, với hồ với suối, ăn giữa thiên nhiên, ngủ với thiên nhiên. Giờ bó hẹp trong nhà nghỉ, lại thấy bao nhiêu người nói cười, tôi cảm giác lạ lạ, không quen...

    Ngày hôm sau dậy sớm, khăn gói quả mướp, lần này nhất định không thể quên đem theo những người bạn, những người bạn mà tôi chỉ có hình in trên chiếc áo trắng tinh, những người bạn mà đôi khi tôi quay quắt nhớ... Trời lạnh, lại mưa nữa, quần áo tôi chẳng đủ ấm trong cái lạnh Ushuaia... Đi xe collectivo từ trung tâm vào đến cổng công viên quốc gia Tierra del Fuego, phải mua cái vé cắt cổ 50 pesos mới được phép đi qua rừng dọc theo Ruta 3. Đoạn đường này xuyên qua rừng, tôi phải đi mất khoảng 14km mới đến được điểm kết thúc của con đường Ruta 3 (Con đường số 3). Điểm kết thúc của Ruta 3 cũng là điểm cuối cùng mà xe có thể đi tới. Hay còn được đánh dấu là điểm cuối cùng của trái đất FIN DEL MUNDO ( THE END OF THE WORLD).

    Đến nơi, trời vẫn lâm thâm mưa, âm u sầm sì, giở chiếc áo các bạn tặng, khoác ngoài với niềm kiêu hãnh, tôi chụp ảnh các bạn toi, hình ảnh của họ cũng đã đến được NƠI TẬN CÙNG TRÁI ĐẤT....

    Tối hôm đó tôi gọi về cho mẹ, ở Việt Nam là sáng sớm ngày hôm sau rồi, chúc mừng sinh nhật mẹ. Lần này giọng mẹ vui hơn, có lẽ cũng chỉ vì mẹ biết tôi đã rời Chile, không còn nguy hiểm vì động đất nữa. Nhưng lần nào mẹ cũng hỏi Thế tháng mấy con về... Vài tháng nữa mẹ ah.............

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:50 21/02/2011 / Lý do:
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Rời đất miền nam gió và lạnh, tôi quay ngược lên phía bắc. Theo chân một chiếc xe tải lái suốt chặng đường 3039km từ Ushuaia lên Buenos Aires. Bốn ngày trời ròng rã tôi ngồi trên xe tải container, chỉ có bánh mì và mate, bánh mì và mate.

    Đến Buenos Aires ngày hôm qua, mệt mỏi, lại cảm giác lạ lẫm giữa thành phố đông đúc. Một mình tôi ngồi nhìn người người qua lại, sao thấy mình nhỏ bé....

    Thành phố lớn chẳng còn hấp dẫn tôi nữa, có lẽ chỉ là nơi để lo mấy công việc giấy tờ. Lần này lại hì hục lo tiếp visa sang Paraguay, Bolivia. Thủ tục visa Paraguay đã nộp, giấy hẹn sáng mai lấy hộ chiếu, có vẻ dễ dàng nhất trong các nước Nam Mỹ tôi xin từ trước đến nay. Ngày mai lại tiếp tục lo visa cho Bolivia, cũng chẳng biết mất bao nhiêu ngày. Buenos Aires đẹp nhưng không hiểu sao trong lòng tôi man mác một nỗi buồn,....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:52 21/02/2011 / Lý do:
  3. phuonghpcc

    phuonghpcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể lại mà hấp dẫn quá. Cuối tháng 9 năm nay em cũng sẽ có chuyến công tác ở NewYork. Sẽ cố tạt qua Nam Mỹ.
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cứ mỗi lần vào đây a lại có cảm giác mình thật kém cỏi khi chưa thể có được cái sức mạnh rực lửa đam mê như của kưng. Cái sức mạnh đang mỗi ngày mỗi giờ dần biến cái ước mơ trở thành hiện thực trong từng bài viết, trong từng chuyến đi, trong từng bước chân vẫn đang rong ruổi của kưng...
    Cám ơn kưng nhiều lắm. Vậy là kưng đã cho a cùng các bạn đến Machu Pichu và giờ thì lại được đến nơi tận cùng của trái đất cùng kưng. Đó là điều hay ho nhất a có được kể từ đầu năm mới đấy :D
    Mong kưng luôn giữ gìn sức khỏe, điều đầu tiên và quan trọng nhất trước khi kưng chuẩn bị làm gì là hãy quan tâm đến sự an toàn của bản thân mình trước đã. Nhớ upate thông tin và hình ảnh thường xuyên để ở nhà đỡ mong. Hf n gl
    P/s: mau mau về đi, năm mới có nhiều thứ mới mẻ hay ho lắm. Bạn Chính sắp có con đầu lòng, mấy bạn nữ thì chuẩn bị lấy chồng hết rồi. Còn a cũng phải chờ đến khi nhìn thấy kưng nguyên vẹn trở về thì mới dám đi yêu người khác được, ko thì thấy áy náy trong lòng lắm í
  5. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    YEAHHHHHHHHHH, Chúng mình đã ở nơi tận cùng của trái đất, đời này còn mong gì hơn, huhu, bạn làm tớ xúc động quá
    (tớ ở trên cùng góc trái thì chắc hẳn là ng đc đến đầu tiên trong số các bạn, nhờ!)
    Nhanh nhanh về đi kịp đón con đầu lòng của chinhs, kịp ăn cưới hoadem nhé. Thông tin chi tiết cụ tỉ về mấy vụ này thì tớ email riêng.
    Tặng bạn tấm ảnh này nè, nhớ núi rừng VN chưa?
    [​IMG]
    Được ocluoc sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 20/03/2010
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Thương em quá đi em ơi, đi lại sao mà khổ thế, tiết kiệm vừa thôi chứ. Làm gì thì làm nhưng đặt an toàn lên hàng đầu nhá nhá.
    Em đừng tin mấy đứa chém gió nhá, Phở HN vẫn chờ em trở về
    [​IMG]
    Nhớ cái ảnh chụp ở nhà thờ hồi giáo Jakarta ko?,
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    ĐIÊN ĐIÊN ĐIÊN, làm sao để đâu cho hết điên bây giờ. Điên lắm í...

    Mấy ngày trước đi xin visa vào Hà Lan để định tháng 5 sẽ bay từ Peru sang châu Âu hội ngộ bạn bè cũ... Nhưng họ bảo không thể cấp visa được vì mình không phải là công dân của Argentina nên họ không check lý lịch của mình được.... Thử email sang DSQ Hà Lan ở Brazil xem có chung nội quy thế không,cũng được confirm là không thể xin được,mà phải quay về Việt Nam để xin visa Hà Lan từ Việt Nam... nó như kiểu THÁCH ****** ĐẤY... Buồn, chán, thất vọng vì bao nhiêu kế hoạch, hứa hẹn với bạn bè cũ cho ngày hội ngộ đều đổ sông đổ biển.....

    Chiều hôm qua quyết định rời Buenos Aires đi sang Uruguay theo đường sông. Mua vé 4h30 chiều đi từ Tigre sang Carmelo bên Uruguay, sang đến nơi lúc 8h30,trời đã tối mịt rồi. Mọi người lần lượt đi qua, riêng tôi thì cứ yên vị ở một chỗ, vì họ thấy có vấn đề với visa của tôi.

    Sau khi mọi người đã làm thủ tục xong hết, rời immigration office,còn lại mình tôi, 2 chị làm thủ tục lần mò thông tin visa, goị điện thoại nhì nhằng đi những đâu không biết.Sau 3 tiếng đồng hồ đứng chờ,họ thông báo cho tôi rằng tôi không thể vào Uruguay vì visa đã hết hạn. Tôi mẳt tròn xoe, chưa bao giờ chuẩn bị mình cho tình huống như vậy vì tôi vốn tính rất cẩn thận, kiểm tra thông tin visa, hạn visa để biết định đường mà đi. Cái visa này xin ở Santiago--Chile. Đã hỏi đi hỏi lại ông Lãnh sự về Thời gian valid của visa, và Thời gian được ở lại trong đất nước Uruguay sau khi enter Uruguay. Ông confỉm một cách chính xac là 90 ngày visa valid. Ấy thế mà ở Immigration họ bảo visa này chỉ valid 60 ngày, tức là visa này đã hết hạn vài ngày trước đây rồi.

    Thế là cho dù tôi có nói thế nào, giải thích thế nào, rằng đó không phải lỗi của tôi, đó là thông tin do Lãnh sự Uruguay tại Santiago cung cấp. Nhưng họ nói họ không thể làm gì được, và tôi nhất định phải quay trở lại Argentina và xin visa khác để vào Uruguay.

    Sau một hồi bàn đi cãi lại, đã đến 11h đêm, họ cũng muốn về nhà, chẳng muốn giải thích gì cho tôi nữa, và tôi bị giữ hộ chiếu, cho ngồi trên ghế, không ăn không uống, không ngủ, chờ đến 4h30 sáng sớm lên thuyền quay trở về Buenos Aires.

    Người mệt mỏi, buồn....Lại quay trở về hostal ở Buenos Aires, chờ đợi đến thứ 2 này đến DSQ Uruguay. Chẳng hiểu họ có giải quyết nhanh cho không, thời gian ở Argentina của tôi cũng chỉ còn vài ngày nữa là visa Argentina cũng hết hạn....

    Cuộc đời nhiều lúc dở khóc dở cười.....



    PS. Những lúc chuối như này chỉ mong có các bạn, lang thang làm chầu cafe, dù lòng vẫn nặng nhưng miệng còn nở nụ cười được. Các bạn nhiều thông tin shock quá, sao lấy nhau sớm thế, rồi lại con cái nữa....Tớ chưa biết lúc nào về, phải đi đổi vé đã...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:55 21/02/2011 / Lý do:
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Cả ngày hôm qua mệt mỏi vì đêm trước ´bị´ giữ lại ở Immigration office, không được phép nhập cảnh Uruguay. Sáng sớm lại vùi mình trên chiếc thuyền gần 4 tiếng đồng hồ quay trở lại Buenos Aires, chán nản, ngủ vùi cả ngày..Đêm đến một lũ freak trong hostal bắt đầu tưng bừng cuối tuần, nhạc nhẽo, trống chiêng quay cuồng trong những điệu nhảy La Tinh nóng bỏng... Cố gắng thoát mình khỏi những mệt mỏi của những ngày vừa qua vì visa, hoà mình vào lũ freak, theo những điệu nhảy..Tiệc chưa tàn nhưng đủ mệt tôi lên giường khi đã sang sáng ngày hôm sau...

    Chủ nhật buồn vì mưa suốt từ đêm qua, cái mưa không xối xả ầm ào như mưa Hà Nội nhưng đã dai dẳng suốt gần 10 tiếng đồng hồ. Lũ freak vẫn ngủ, tôi lọc cọc dậy cố vớt vát bữa sáng included....

    Trời vẫn mưa, chẳng muốn ra ngoài nữa. Ngồi nhớ cái lũ bạn. Cũng chẳng hiểu cái lũ này kiểu gì, khi mình còn ở nhà thì chúng nó chẳng chịu yêu đương gì nhau cả, đứa nào đứa nấy cứ tồng ngồng, suốt ngày tụ tập, cái mặt mình có khi nhẵn trà đá Tràng Tiền, rồi trà đá Lý Thái Tổ có khi 7 ngày/tuần, mà cũng có ngày vài trầu với vài nhóm... Mình mới đi được gần ngót 4 tháng mà chúng nó đã bày đặt chuyện yêu đương, cưới xin...Ôi đến thót tim vì cái lũ này...Làm mình cứ sốt ruột không biết ngày nào chúng nó cưới, nhưng kiểu gì chúng nó cũng phải chờ mình về chứ nhỉ...

    Cứ ngồi lan man mãi tưởng tượng lúc chúng nó cưới thấy buồn cười, hí hí. Một lũ độc thân với nhau cũng vui, tự dưng giờ chúng ra đi hết rồi, kẻ thì rậm rịch chụp ảnh cưới, kẻ nào chưa cưới thì cũng bận bịu với tình yêu. Chỉ còn mỗi mình là vẫn đơn thương độc mã lang thang theo cái mà người ta gọi là ĐAM MÊ... Chợt thấy trong lòng bâng khuâng, chẳng biết đến khi nào cái ĐAM MÊ ấy nhường một chút chỗ lớn hơn cho cái gọi là TÌNH YÊU... Mà TÌNH YÊU là cái gì nhỉ?!?! Mơ hồ... Chịu thôi...Giờ chẳng định nghĩa được...Rung động, lung lay, lung linh thì nhiều, mà thực sự YÊU thì hình như...haizzzz... thôi bỏ qua chủ đề xưa như trái đất í...Chừng nào mình còn thấy vui, thấy hạnh phúc với cái mình đang làm thì cứ làm thôi...Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ...hí hí hí...

    Xem lại những tấm ảnh lũ bạn chụp, thấy nhớ nhung những ngày lang thang với chúng phết đấy. Mà lâu rồi chẳng post ảnh cho chúng xem...Tiếp theo lần trước, tặng chúng vài tấm ảnh của những chặng đường mình qua...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:01 21/02/2011 / Lý do:

    fire_unicorn thích bài này.
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Lần trước hình như post ảnh đến đoạn qua sa mạc từ San Pedro de Atacama ở bắc Chile sang Salta bên Argentina... Đến Salta, nói chung thành phố chỉ là thành phố...

    [​IMG]


    [​IMG]

    Ở lại Salta chỉ 2 ngày rồi lên đường xuống Cafayate theo tiếng gọi của những dòng rượu đỏ, đi thăm những vườn nho, những khu chế biến rượu vang, cả ngày lang thang trong làng từ khu làm rượu này đến khu làm rượu khác để nếm thử rượu, giữa cái nắng đốt cháy mà tôi với thằng bạn Israel cứ khật khưỡng khật khưỡng từ vineyard nọ đến vineyard kia...Tối đến lại nướng mình trong steak, rượu vang, salami...Ôi những ngày ăn uống đến là..´kham khổ´...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    (Cái thùng phi to tướng này đựng rượu đấy, úi giời, giá mình được tắm trong cái thùng phi này, da nhuộm một màu đỏ vang...)


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:05 21/02/2011 / Lý do:
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Sau những ngày lướt khướt ở Cafayate, tôi lên đường đến Cordoba- nơi được mệnh danh là Thủ đô văn hoá của Nam Mỹ, bữa tất niên cuối năm Tết dương lịch cùng một lũ phờ phủi như tôi-lang thang không nhà-bốn bể là nhà...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Tạm biệt Cordoba, lại lướt khướt trong rượu Mendoza, say mình trong những điệu tango đường phố, lang thang làng rượu Maipu

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Rồi rời trung tâm Mendoza, đi về hướng những dãy núi bảy màu ở Uspallata, nơi từng làm phim trường của bộ phim ´Seven years in Tibet´ do nam diễn viên điển trai Brad Pitt đóng vai chính...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rồi hòn đá tự nhiên khổng lồ ở Puente de Inca

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Và đặt chân đến ngọn núi lửa cao nhất Nam Mỹ- Aconcagua, đem theo hình ảnh những người bạn thân yêu của tôi, để họ được thấy màu tuyết trắng trên núi, để họ được ngửi cái mùi ngai ngái của núi lửa...

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Và một đêm đầu tiên bắt đầu trong hành trình camping của tôi, với cái túi võng mỏng tang không chịu nổi cái lạnh về đêm nơi Puente de Inca- cái đêm mà tôi không ngủ vì giá lạnh, cái đêm lang thang vòng quanh làng để tự sưởi ấm mình...

    [​IMG]

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:05 21/02/2011 / Lý do:

Chia sẻ trang này