1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)



    Rồi từ Puente de Inca, tôi bắt đầu hitchhike qua biên giới để sang Santiago, lúc bắt đầu gặp 2 thằng bạn và những ngày lang thang du mục...



    Qua biên giới

    [​IMG]


    [​IMG]

    Những ngày nấu ăn cùng nhau, bữa tối chẳng khi nào trước 11h đêm...

    [​IMG]

    [​IMG]


    Những ngày tôi lang thang Santiago lo visa Uruguay và Brazil thì 2 thằng bạn vẫn miệt mài làm việc kiếm tiền đi du lịch...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Santiago...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:03 21/02/2011 / Lý do:
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    vào cổ vũ bạn nhá''. Hi vọng mọi chuyện sớm xuôi lọt. . Có sang US thì có PM cho tớ nhá, co gái dũng cảm
  3. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn đây bạn đây,
    Nhớ mình rùi hả, về nhanh cho ôm nè
    Thông báo 1 chút nhé: Sáng nay đã cử 1 ng lên ĐSQ Uruguay ở HN để hỏi han, thì được biết các bạn ấy đã họp từ 2 ngày trước, hôm nay họp hết và k tiếp khách, k nghe đt.
    Sẽ cố gắng hỏi han vào ngày mai về chuyện visa visủng í sớm. Hope everything will be fine.
    PS: ảnh đẹp nhỉ, mail đã đọc rùi, gửi postcard ghi là Siu thì làm sao về tới tay tôi đây hức hức
  4. twilight0412

    twilight0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được như cô ấy!
  5. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Giang Hồ Đất Việt ...
    xét cả Đông-Tây-Kim-Cổ, xin phái phục em là số một đấy!
    blackhill xin sếp hàng đứng phiá sau mấy anh chàng Argentina đàn giỏi đẹp chai hát hay, xin quỳ gối trước mặt và ngưỡng mộ em!

    <dạo này trên box ít có ký sự nào hay ngoài em VuLann và mấy chàng Cào Cào đi Mông Cổ> có ai quan tâm về Kekexili xin gọi cho blackhill nhé!.
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)



    Lại buồn, lại bực mình.... Sau hai ngày cuối tuần nằm chờ ở BA, sáng sớm nay thứ 2 lóc cóc dậy chuẩn bị giấy tờ đến DSQ Uruguay trình bày vấn đề xảy ra. Nhưng đúng là một lũ vô trách nhiệm, chẳng bên nào chịu đứng ra đưa ra cách giải quyết cho người ta cả.

    2 ngày trước nhập cảnh vào Uruguay thì họ bảo đó là do lỗi của DSQ tại Santiago đưa sai thông tin, họ không thể làm được gì cả, rồi cố đẩy mình về lại Argentina để DSQ Uruguay tại Buenos Aires giải quyết. Sáng nay đến DSQ Uruguay thì họ cũng bảo đó là do DSQ Uruguay tại Santiago đưa sai thông tin, họ không thể giúp được gì, cứ theo luật mà chiếu, 10 ngày chờ mới có kết quả visa... Nghe mà muốn gập gối, chán nản và mệt mỏi... Vấn đề của tôi là không thể chờ 10 ngày được lũ ngu ah, visa Argentina đã gần hết hạn 90 ngày rồi, đến 26/3 đã phải ra khỏi Argentina rồi, lấy đâu ra 10 ngày mà chờ cái visa ngu xuẩn đấy cơ chứ?????? Trình bày thế nào thì trình bày cái mụ già tóc vàng hoe thưa thớt mồm leo lẻo ý cứ bảo theo luật mà chiếu, bà không liên quan đến những vấn đề khác... Ôi đến là muốn đập đầu vào tường....

    Mình cứ ngỡ sau bài học kinh nghiệm của Hoankiem năm ngoái, mình đã chuẩn bị rất cẩn thận. Lần đầu tiên đã xin visa Ủuguay từ Malaysia, ngon lành, dễ dàng, nhưng rồi vì chuyện delay hành trình mà visa cũng hết hạn theo. Nhưng rồi lại tranh thủ xin lại ở Chile khi biết có người quen có thể giúp đẩy nhanh quá trình xin visa, lần 2 cũng trót lọt, visa cộp nhanh sau 1 ngày, được 90 ngày ở lại Uruguay tính từ lần entry đầu tiên. Tuy nhiên không có thông tin nào trên visa xác định visa có hạn trong bao lâu kể từ ngày cấp visa, do vậy với tính cẩn thận, mình đã hỏi đi hỏi lại kỹ cái lão cấp visa cho mình rằng mình cần enter Uruguay trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp visa, lão khẳng định đi khẳng định lại là 90 ngày... Yên tâm yên trí rong chơi Chile, lang bạt Patagonia, đi đến cùng trời cuối đất... Đến ngày rời Buenos Aires, sang đến đất Uruguay rồi, ấy vậy mà cuộc đời đúng là không ai lường hết được chữ NGỜ...Ai mà ngờ được là thông tin do ĐẠI SỨ đưa là sai cơ chứ, mình dân ngu cu đen không biết gì, coi họ như CHA như MẸ, bảo gì thì tin nấy...Đúng lúc nhập cảnh thì họ check thông tin visa rồi bảo visa mình hết hạn. Lúc đầu mình tưởng mấy bà này không biết đếm ngày, 90 ngày mà lại đếm thành 60 ngày... Rồi bà đưa ra quyển note viết tay, khẳng định visa này chỉ có hạn 60 ngày, tức là phải enter Uruguay trong vòng 60 ngày kể từ ngày cấp visa (ngày 14/1/2010). Tính từ ngày đó thì visa của mình vừa hết hạn được 5 ngày nếu họ tính visa valid chỉ có 60 ngày.... Ôi tôi chết đứng giữa cửa khẩu nhập cảnh...Chỉ giải thích được mỗi một lý do...ĐÂY KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI, ĐÂY LÀ DO THÔNG TIN DSQ ĐƯA SAI...Nhưng bạn phải hiểu trên đời này không phải ai cũng tốt bụng mà đứng ra giải quyết vấn đề không phải phận sự của họ, nên họ đẩy trách nhiệm về phía DSQ Uruguay... Một đêm bị giữ tại cửa khẩu xuất nhập cảnh, không ăn, không ngủ, bị giữ hộ chiếu như một kẻ tù tội, sáng sớm hôm sau lên thuyền rồi họ cúng không đưa trả lại hộ chiếu cho tôi, mà đưa cho thuyền trưởng, chỉ sau 4 tiếng thuyền cập bến bên phía Argentina thì tôi mới được lôi đến Xuất nhập cảnh Argentina và lấy lại Hộ chiếu của mình sau một hồi tra hỏi đủ thứ, cái visa Argentina cũng lại rắc rối nữa, nằm ở hộ chiếu cũ. Mà bực mình vì cái lũ chỉ có ăn, ngủ và đọc thông tin visa ấy thôi mà cũng hì hục đến cả tiếng tranh luận về thông tin trên visa rõ rành rành của tôi...Đến chán nản....

    Thế này mới biết năm ngoái Hoankiem đau đầu thế nào ăn chờ nằm đợi ở Buenos Aires vì cái visa khốn nạn này... Chẳng ai ngờ sau bao nhiêu chuẩn bị kỹ lưỡng mình vẫn cứ giẵm phải con đường cũ. Hoankiem may mắn hơn còn có thời gian chờ đợi ở BA, mình thì không có thời gian chờ đợi vì visa Argentina chỉ còn vẻn vẹn 4 ngày là phải cuốn gói khỏi nước họ. Cơ mà mình được chút khác may mắn hơn, có người lạ tự dưng đứng ra giúp, một anh bạn vừa gặp ở hostal thấy tình cảnh thương tâm nên đến tận DSQ hỏi giúp, rồi gọi cho bạn là một VIP nào đó trong giới politic ở Buenos Aires, mình cũng chẳng hiểu cái tay VIP đó làm cái quái gì, mình không quan tâm, chỉ cần làm sao lấy visa càng sớm càng tốt trước khi bị kick out khỏi Argentina. Cái tay VIP đó gọi cho DSQ rồi, họ bảo ngày mai gọi lại DSQ xem tình hình, nếu không được thì ngày kia gọi lại tiếp...Ôi vẫn là những hứa hẹn....Người ta bảo LỜI HẸN THỀ GIỐNG NHƯ NHỮNG CƠN MƯA í.... Nhưng còn biết làm sao được nữa...Người duy nhất mình trông chờ có thể giúp là DSQ VN tại Buenos Aires nhưng họ không thể giúp được, giờ có người đứng ra giúp thì cứ đành ngồi chờ và hy vọng điều tốt xảy ra với người tốt thôi (tạm được gọi là NGƯỜI TỐT...)

    Hành trình có những lúc thăng hoa khi vứt bỏ tất cả mọi vướng bận đời thường để được trần trụi giữa thiên nhiên tạo hoá...Nhưng rồi có những lúc mồ hôi..nước mắt...Cái giọt nước mắt mà người ta bảo ỨC PHÁT KHÓC í...Buồn có khi không khóc nhưng thử ỨC khi lỗi không do mình mà lại phải vất vả hì hục, tốn kém, mệt mỏi để giải quyết thì thử bảo KHÓC có gì đáng trách không cơ chứ...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:25 21/02/2011 / Lý do:
  7. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua viết nhầm là ĐSQ Uruguay tại HN, thực tế là ĐSQ Hà Lan để hỏi về nhập cảnh từ Lima.
    Bạn check email nhé, bạn H bảo mail từ hqua nhưng k thấy reply.
    Tình hình ở Uruguay ntn thì thông tin sớm nhé. Mong mọi việc chóng ổn.
  8. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @Blackhill: Tks anh, lời ca hơn nhiều lời nói nhỉ, hì hì...
    @ ốc: tớ reply aH rồi, tình hình visa Uruguay đã ổn thoả sau nhiều nỗ lực tấn công liên tục DSQ Uruguay tại Buenos Aires bằng điện thoại hì. Giờ chót nó mới gọi lên lấy visa để đi sang Uruguay. Còn visa Hà Lan thì lần này tớ xin hoãn lại, không có Lãnh sự đứng ra bảo lãnh nên không có hy vọng gì nữa...Tớ chờ sang Brazil để đổi vé, sẽ không quay về Hà Lan nữa, mà ở thêm một thời gian ở Nam Mỹ...


    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)



    Câu chuyện visa mệt mỏi rồi cuối cùng cũng đã qua. Sau nhiều lần gọi điện, DSQ hẹn lần hẹn nữa ngày nọ ngày kia, rồi lại vướng vào ngày nghỉ của Argentina vào 24/3 nên mãi đến 25/3 DSQ Uruguay mới hẹn lên làm thủ tục visa. Mình thì ruột nóng như đốt, chỉ mong họ làm nhanh cho kịp mình còn phải bắt kịp chuyến thuyền buổi chiều đi Uruguay. Chờ mãi đến 12h trưa mà họ chưa trả kết quả, tôi đành đến nói thì thào nhỏ nhẹ với cái anh trả kết quả cố gắng chiếu cố giục cái bác Lãnh sự làm nhanh cho tôi cái, thế là anh lục đục lục tục đi giục ông già Lãnh sự, sau 20 phút họ trả lại hộ chiếu cho tôi với visa cộp multiple 90days. Ôi nhẹ cả người, cầm hộ chiếu chạy như bay về hostel, mượn đứa bạn cái laptop làm nốt thủ tục cuối cùng trước khi đi. Rồi tạm biệt mấy đứa freak trong hostel, mấy đứa còn lại vẫn ngủ say sưa tôi chẳng muốn đánh thức chúng dậy, đành gửi lại lời nhắn xin lỗi vì ra đi vội vã không báo trước... Bắt chuyến bus 150 ra ga tàu Retiro, mua vé tàu đi xuống Tigre, balo trước balo sau mà vẫn chạy như bay đến bến thuyền mua chuyến thuyền cuối trong ngày đi sang Carmelo-Uruguay, ôi vẫn còn hon nửa tiếng nữa, kịp chạy ra đổi tiền Uruguayo để còn tiêu bên kia....

    Mọi thủ tục xong xuôi, còn thời gian chờ thuyền, một mình ngồi lặng bên bờ kênh, không còn stress vì các thủ tục nữa, bình yên ngôì nhớ lại những ngày qua, vui buồn sóng gió... Có lẽ DUYÊN NỢ với Argentina nhiều quá nên đến khi bước chân đi rồi mà vẫn còn phải quay trở lại... Duyên có, mà Nợ cũng nhiều... Đôi mắt khô nhưng cảm giác cay cay...giá như.... tôi đau đáu nhớ về những kỷ niệm, thời gian qua chẳng là gì so với một đời người dài đằng đẵng nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ chẳng bao giờ quên... Giá như có kiếp sau....

    Lên thuyền, tôi vùi mình vào chiếc ghế trong cùng sát cạnh thuyền, giờ chẳng muốn ngắm nhìn cảnh trời mây đất sông nước nữa vì lần trước mơ mộng ngắm đủ rồi, giờ mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc, tựa mình vào cửa sổ thuyền, ngủ thiếp đi lúc nào khôgn biết...Khi tỉnh giấc hoàng hôn đã buông, ánh đèn phía xa xa kia đã là đất Uruguay rồi... Nghĩ đến cảnh gặp lại mấy chị lần trước khăng khăng không cho tôi nhập cảnh... lòng ngao ngán...

    Lên thuyền, xếp hàng chờ một lúc cũng đến lượt tôi, tôi chọn đúng bàn cái chị lần trước tôi gặp, để chỉ vào mặt chị rằng tôi không phải là criminal, không đáng bị đối xử như lần trước, mặt vênh huyênh hoang chìa cuốn hộ chiếu visa cộp mới tinh cách đó vài giờ, chị mỉm cười, rồi cầm cuốn hộ chiếu của tôi đi mất hút đâu đó gọi điện kiểm tra...ôi...whats fckin wrong with u?????? Thế rồi thủ tục cũng trót lọt, chẳng phải là người xếp hàng cuối cùng nhưng rồi tôi vẫn là người cuối cùng nhập cảnh vào Uruguay... Hỏi han chỗ ngủ tối nay, tôi gặp 2 người Thuỵ Sĩ, thế là chúng tôi cùng rủ nhau camping ngay cạnh bãi tắm nhỏ nhỏ xinh xinh. Trời đã tối, chẳng còn thời gian mà làm gì nữa, ăn uống qua loa xong chúng tôi chui vào lều ngủ một mạch đến sáng. Hai đứa bạn đạp xe tiếp tục lên đường đi Colonial de Sacramento, còn tôi thong dong ngồi trên bãi biển một chút xíu roòi cũng tìm đường ra trục đường chính số 21 để hitchhike đi Colonial de Sacramento...

    Có lẽ sau 10 ngày ở Buenos Aires tướp nượp người tôi càng enjoy sự thanh bình, mộng mơ, kiến trúc cổ của Colonial từ thời Bồ Đào Nha để lại. Hoàng hôn buông xuống, hình ảnh những người thả câu in trong ánh vàng mặt trời trên mặt sông.... mọi muộn phiền như tan biến....

    Rồi lại tiếp tục lên đường đi Montevideo dọc theo đường bờ biển...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:30 21/02/2011 / Lý do:
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Qua cơn bĩ cực rồi hả em, chúc mừng, chúc mừng em nhé. Ở nhà mọi người vẫn nhắc tới em đều mỗi lúc đi off trà đá đấy. Giữ sức khỏe để ngao du và post bài thường xuyên em nhé.

Chia sẻ trang này