1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoiqueanh

    hanoiqueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vui quá, anh là người đọc bài viết đầu tiên của em. thấy tội cho em quá, gặp đồng bào mình cũng là cái duyên, còn gì bằng nơi đất khách que người phải không em
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh mới vào lại TTVN.
    Chúc mừng em nhé!
    Bạn tphat2009 đã đi Nam Mỹ chưa mà nói như đúng rồi thế ? :)
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa đọc một lèo hành trình của em!
    Anh cũng ngả mũ kính phục em!
    Anh tưởng em có contact của người bạn anh ở Argentina chứ nhỉ? Lúc HoanKiem đến Argentina ở nhờ ở đó mà.
    Nếu bạn Anhgia của anh mà nói anh vào đọc sớm thì có khi anh book vé sang thăm động viên em rồi. Vì không biết cho nên anh lại đi biển Caribe và ngày 9/10 này lại bay về Việt Nam và kín lịch đến hè.
    Nếu em không xin được visa Hà Lan tại sao không xin visa Đức, Bỉ vì cùng là visa Schengen, em bay sang Đức rồi đến Hà Lan cũng được mà, đôi lúc vé máy bay khuyến mãi đi đường đó còn rẻ hơn em đi thẳng Hà Lan.
    Nếu trên đường về qua Mỹ, em có thể đến nhà anh chơi. Nếu anh có nhà sẽ đưa em đi chơi. Nếu anh không có nhà. Anh sẽ có người lo ăn ở đi lại cho em bảo đảm em không tốn một xu .
    Chúc em mọi chuyện tốt đẹp!
    Viễn Du Ký Sự
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 05/04/2010
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Bạn G đã về lại Pháp lâu rồi anh ah, trước khi em sang Argentina cơ. Em cũng muốn gặp bạn í nhưng chắc phải dịp khác thôi.
    Về visa Hà Lan, thì thực ra em xin visa Schengen để đi một số nước Đông Âu mà trước đây em chưa đi. Tại em mua vé máy bay vào Hà Lan từ trước rồi, vả lại em có đk thuận lợi nếu xin visa ở DSQ Hà Lan vì em từng có ID 3 năm ở Hà Lan trước đây. KHi hỏi xin visa ở DSQ HL ở Hanoi thì họ bảo sang Nam Mỹ xin cũng được, visa chỉ có hạn 3 tháng, họ không thể cấp trước quá lâu. THé nên em mới yên tâm mua vé và sang bên này mới xin thì họ lại bảo phải xin ở VN vì bên này họ không thể check profile của em, em không phải resident của một trong mấy nước Nam Mỹ...khoai...chuối...nên em từ bỏ ý định quay lại Hà Lan, cũng một phần vì thời gian ở Nam Mỹ vẫn chưa đủ... Ngày mai em tìm đến phòng vé để đổi xem có đuwọc không, chưa biết số phận đi đến đâu về đâu...
    HIện tại em đang dừng chân ở Sao Paulo, hic, thành phố của tội phạm, kẻ lang thang vô gia cư, của thuốc phiện và gái điếm... Ngày hôm nay đi bộ 1 mình, mặc dù gan to đấy nhưng vẫn run lắm... Giơ máy ảnh lên chụp ở trước nhà thờ ở Praca da Se, có một thằng hùng hổ đi về phía mình, thật lòng lúc đấy em sợ, xung quanh toàn dân vô gia cư, nghien ngap, nhìn đứa nào đứa nấy đen nhẻm, bẩn thỉu, mặt mũi ghê tởm... Nhưng dù sao cũng cóo gắng bình tĩnh, đi từ từ về phía xe canh sat gần đó, nên chú kia không dám đến gần nữa..Ấy nhưng dù ngồi gần canh sat, vẫn có thằng đến trêu chọc...cảnh sát phải giúp em đuổi thằng đó đi, hic... ANh NET có bay được sang đây động viên em thì bay sang, hì
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont)


    Lại kể chuyện tiếp hành trình từ Montevideo...

    Rời Montevideo, vẫn lần theo đường bờ biển phía nam Uruguay, mặc dù quãng đường từ Montevideo đến Punta del Este không xa lắm nhưng cũng mất đến mấy lần hitchhike tôi mới đến được Punta del Este- thành phố biển nổi tiếng dành cho giới thượng lưu từ khắp nơi trên thế giới, thành phố đắt đỏ của Uruguay với những building cao tầng, những khu biệt thự nằm sát bờ biển dài 12km. Chẳng có đủ tiền để ở khu nhà giàu trong trung tâm Punta del Este, tôi lánh mình ra hơi xa xa trung tâm một chút, ở một camping cách trung tâm cũng đến 8-9km... Đến camping khi trời cũng về cuối chiều, vội vã dựng lều rồi quay ngược lại trung tâm theo đường bờ biển, đi bộ trên bờ cát với đôi chân trần, hoàng hôn buông xuống, trăng dần lên cao... Một mình lang thang trong cảnh mộng mơ mơ mộng, cũng thấy suy lòng...

    Ngày hôm sau may mắn mượn được chiếc xe đạp của một đôi vợ chồng già ở lều bên cạnh, thế là hì hục đạp xe theo đường bờ biển để vào trung tâm. Nắng chiếu, biển xanh, gió thổi tung lọn tóc... thỉnh thoảng lại dừng xe đạp ở một bãi biển để vục chân xuống cái nước vị mặn mặn... Lâu lâu rồi không đạp xe, hôm trước ở Buenos Aires thì được một cậu bạn đưa đi chơi quanh thành phố bằng xe đap nhưng mình được ngồi sau, chẳng nhọc công ì ạch đạp lên đạp xuống, giờ một mình lạch cạch đạp, vừa đạp vừa tự chụp ảnh, chẳng có cái nào được nguyên vẹn cả người cả xe...

    Cũng chỉ ở Punta del Este có hơn 2 ngày là tôi lại lên đường vì không thích thú lắm cái cảnh những toà nhà cao vút ngay cạnh bờ biển. Đến Punta del Diablo là một cảnh khác hẳn,. Nếu Punta del Este trang hoàng với những toà nhà cao tầng, biệt thự sang trọng, thì Punta del Diablo lại gần gũi với thiên nhiên hơn với những con đường lượn lên lượn xuống, với những cồn cát, những bãi đá, với những rừng thông...

    Đến Punta del Diablo cũng lúc cuối chiều, tìm khu camping gần bờ biển, ì ạch với cái balo to tướng trên vai, bước thấp bước cap theo những triền đồi lên xuống, tìm đến được camping theo lời chỉ đường của dân địa phương thì khu camping này vừa đóng cửa. Ôi... chẳng còn muốn nhấc chân đi nữa... thì bỗng dưng đâu một anh zai cao to đẹp zai cưỡi dirt-bike đi qua, tôi lại hỏi đường xem có khu camping nào khác. Người đâu vừa đẹp zai, vừa tốt bụng, anh liền bảo lên xe anh đưa đi, cũng hơi xa, thấy tôi nhỏ bé với cái balo to hơn cả người chắc anh thấy tội nghiệp...

    Chèo lên con cào cào, anh phi như bay qua những con đường đầy cát, rồi đưa tôi đến một camping khác gần đường lớn, tuy xa bờ biển hơn nhưng vì Punta del Diablo cũng nhỏ nên đi bộ ra biển cũng không xa lắm. Cất balo ở khu camping xong, anh zai lại đưa tôi đi dọc bờ biển, giới thiệu những nơi nào đẹp của Diablo. Lâu lắm không được ngồi trên xe máy, giờ lại trên cào cào chạy dọc bờ biển, con ngựa sắt gầm rú qua những con đường đầy cát..thơ mộng thế..

    Rồi mấy ngày sau ngày nào cũng đạp xe ra biển, vứt chỏng chơ cái xe đạp rách của chủ camping, nằm phơi nắng, khi nào nóng quá lại nhảy xuống biển, cứ thế và cứ thế... Dường như làn da của tôi giờ không thể đen hơn được nữa, màu nâu cháy như da các bạn Nam Mỹ.. về VN chắc mẹ khóc thét... Những ngày Punta del Diablo vô lo..

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:38 21/02/2011 / Lý do:
  6. hanoiqueanh

    hanoiqueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ráng lên nhé cô bé ! nhớ viết bài update tình hình,
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)

    Brazil & Cảnh sát Brazil...


    Lại thu cất lều trại, bỏ xa những ngày bình yên trên biển Punta del Diablo, tôi lên đường về phía biên giới Chuy-Chui giữa Uruguay và Brazil... Trước khi đi, gặp mấy cô gái người Brazil, kịp hỏi được 2 câu bằng tiếng Portugese đủ để hitchhike trên đường...Chỉ có vậy tôi bắt đầu sang bên kia biên giới nơi một thứ ngôn ngữ mới, không còn là thứ ngôn ngữ tôi dùng 4 tháng nay...Tuy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha nhiều từ rất giống nhau nhưng cách phát âm khác, mà với vốn tiếng Tây Ban Nha của tôi thì tôi vẫn chưa thể hiểu được tiếng Bồ... Không sao, không nói được thì khoa chân múa tay....Lên đường...

    Một gia đình đến từ Montevideo cho tôi đi nhờ xe từ Punta del Diabo đến tận biên giới Chuy, xe cộ tấp nập qua lại nơi này vì nghe nói có một khu shopping TAX FREE, mọi thứ đều rẻ nên ai đến Punta del Diablo cũng cố gắng lái xe thêm vài chục km nữa để đi shopping ở đây. Bình thường thì chắc tôi cũng xà vào đấy, con gái mà, ai chẳng thích shopping, cơ mà biết thân biết phận mình với low budget mà balo đã nặng è vai rồi, đi lang thang cả 4 tháng nay chẳng dám mua cái gì, vì chỉ tổ phải vác nặng, thôi cứ chờ đến trước khi về làm một trân càn quét cả thể....

    Xuất cảnh Uruguay lần này khác với mấy cửa khẩu biên giới khác. Bình thường nếu không có xe đảm bảo cho đi nhờ qua phía bên kia biên giới thì họ sẽ không cho làm thủ tục xuất cảnh. Ấy vậy mà lần này tôi vẫn chưa có xe nào cho đi nhờ qua bên kia biên giới Brazil, thế nhưng các chú vẫn cộp dấu SALIDA (xuất cảnh) vào hộ chiếu tôi, cái dấu to tổ chảng....Làm thủ tục xuất cảnh xong lại ra đường chờ xe...tự dưng nghĩ nếu hôm nay chẳng có xe nào cho đi nhờ không hiểu giải thích thế nào về việc chơ vơ chẳng thuộc về nước nào trong vòng 1 ngày, đã xuất cảnh Uruguay mà chưa nhập cảnh Brazil... Nghĩ vẩn vơ vớ vẩn một hồi rồi lại treo ngược cánh tay tiếp tục hitchhike... Xe thì tướp nượp đi qua nhưng chẳng xe nào dừng lại vì có lẽ hầu hết họ chỉ đi shopping ở đây thôi chứ chẳng đi sang bên Brazil... Tay giơ mãi cũng mỏi... May mắn một đôi bạn trẻ người Argentina có việc đi qua phía biên giới Brazil nên dừng lại cho tôi đi nhờ. Thủ tục nhập cảnh Brazil nhanh gọn, không gì vướng mắc trắc trở như mấy lần ra vào Argentina, soi lên soi xuống, soi dọc soi ngang, đến khổ....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:40 21/02/2011 / Lý do:

  8. raow

    raow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lèo hết hành trình của chị từ đầu đến giờ. Không biết nói gì hơn ngoài 2 từ ''ngưỡng mộ". Chúc cho chị chân cứng đá mềm trong những hành trình sắp tới
  9. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Oahhhhhhhh, hum nay tớ đã nhận được tấm Postcard được gửi về từ Ushuaia từ giữa tháng 3 đấy. Thay mặt Xiuers cảm ơn bạn LA đã mang nắng, gió từ vùng tận cùng thế giới tới với chúng tớ, hí hí...
    Các bạn ở nhà vẫn ăn chơi đều thế. Dạo này Chinhs & a.Mứt còn có thú câu cá & chăn vịt ở trang trại nhà Xuân nương cơ. Có j nhắn Chinhs gửi mail ảnh sang cho ngắm nhé ;))

    Mấy hôm nay còn ở Iguazu k thế? Gửi cho các bạn xem cảnh thác nước & update thêm thông tin đi. Dạo này là lười mail với viết hơn rùi đấy nhở ;)
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ốc ah, hì hì, thế là cuối cùng cũng nhận được tấm bưu thiệp đẹp nhất quả đất rùi hả, hì hì, cứ tưởng không đến được Việt Nam, hí hí...
    Dạo này công nhận tớ lười viết lách, vì mải chơi, chơi miệt chơi mài, lúc bạn bè bận bịu, lúc một mình thì chỉ muốn thanh thản, thư thái, chẳng muốn lụi cụi lạch cạch gõ bàn phím, nhưng tất cả những kỷ niệm từng ngày đều in sâu trong tâm trí. Không biết rồi đây về VN chắc tớ chết vì những kỷ niệm hàng ngày cắn xé hic hic hic...
    Mà dạo này các bạn cũng bận bịu iêu đương quên tớ rồi, tớ buồn, anh Mứt râu quai nón quyến rũ cũng bỏ tớ mà ra đi, chính sờ có niềm vui mới wên con ngan già này roài... ôi, thỉnh thoảng đời cứ bạc bẽo thế đấy...
    Thôi để tớ tóm tắt lại chặng đường vừa qua nhé...Đang ở Potosi, Bolivia, thành phố cao nhất thế giới, hic hic, phải nhai lá coca suốt vì bị đau đầu...
    Tớ lại đang hơi buồn nữa,,,,

Chia sẻ trang này