1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ờ hôm nay ngồi đọc quyển sách về Bolivia cũng thấy nó nói thế. Nhìn ảnh trông khiếp phết. Tớ vẫn đang debating xem nên đi Bolivia hay Chile. Từ Peru mà sang CHile tiện khéo tớ đi đấy trước còn Boliva để dịp sau vậy. Lúc nào ném tớ cái lịch trình cụ thể ấy đi từ Peru sang Chile cho tớ với . Tại đợt này đang cạn tiền nhưng vẫn ham đi chơi thế nên phải tiết kiệm một cách tối đa. Đang tính vào trang web couchsurfing tìm couch ngủ nhờ để giảm tiền nhà:)) Ngủ couch chắc rẻ hơn là thuê nhà fòng.
    Ở chile chi phí thế nào thế? Hôm trước đại vương bảo là đắt hơn mà không nhớ là đắt hơn nhiều không?
    Với cả cái tour ấy book ở Cuzco là bao nhiêu thế?
    À hôm nay vừa nghe giai tớ kể chuyện ăn lá Coca ở Bolvia nên nhớ đến đồng chí hôm trước cũng kể chuyện ăn lá Coca ở Bolvia.
    Còn mấy ngày cuối, cẩn thận nhé!
  2. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chài, hôm qua tớ thức tận 4h mà 2 đứa cùng tàu ngầm nên chẳng bít mà buôn chuyện chat chit. Có email đấy nhá.
    HN đang mùa sen, người người chụp sen, nhà nhà chụp sen, k biết là bạn có về kịp k thì cho đi làm mẫu nhờ, hí hí.
    Cái vụ Ấn 2 tháng thì tớ chịu rồi, booking 11 ngày thôi. Các bạn đang rủ rê tháng 3 đi Trường Sa đấy ko biết tây mãi rồi có muốn ra với các anh lính trẻ k bạn?
    Giữ sức khỏe nhé, ít ngày nữa thôi mọi ng lại rồng rắn lên sân bay ha! Chỉ còn 1 điểm nữa là về, tớ vẫn còn 16 ngày phép chờ bạn về rồi lang thang đây.
  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Vulann post ảnh Ecuador đi!
    đồng chí bạn anh có chăm sóc em nhiệt tình ko? nghe nói em bị ốm nhẹ àh?
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hic, giờ chắc em chịu không post ảnh ọt gì được nữa, cũng chẳng kể được chuyện gì nữa. Vì đang ốm nặng. Hôm trước em ở Cali (Colombia)- nơi những điệu salsa nóng bỏng- em tham gia một dancing festival lớn nhất của năm. Không biết tại đồ uống hay tại cái gì ở festival, tự dưng nôn thốc nôn tháo rồi bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện gần đó, truyền nước, đạm các loại, rồi cho lên xe wheelchair đưa về hostal. ÔI, lang thang hơn 6 tháng trên các chiến trường, đói, khát nhưng vẫn khoẻ như trâu vâm vậy mà lại chết gục nơi phồn hoa đô thị....... Mấy ngaỳ hôm nay họng cứng, sot cao, ho ca ngay ca dem nhưng vẫn lê lết được sang Ecuador rồi, anh bạn của anh đón em ở bến xe rồi tung tăng 2 đứa đến thẳng đường xích đạo chạy qua Quito.
    Sau 14 tiếng ngủ vùi, sáng nay ngủ dậy hơi khoẻ hơn chút, lang thang Old Town của Quito. Anh bạn anh bận bịu đi làm nên em chủ động lang thang một mình. Lang thang được một chút người lại mệt, hic, chưa bao giờ bị thế này. Lúc gần về rồi thì lại dở chứng, chắc cơ thể phản đối không muốn về đâý mà.....
    ỐC ẾCH: Tớ sắp về rồi, hơn tuần nữa thôi, đón tớ nhé. Rồi chúng mình sẽ kế hoạch tiếp. Giờ đầu óc mụ mị chẳng nghĩ được gì.
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 11/06/2010
  5. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào em về nhớ PM ngày giờ nhé, hy vọng đc đón em
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @dautau: úi anh ơi, kiếm đâu ra bạn giàu thế. Hôm qua Felipe đến đón em, rồi đưa qua nhà bạn í để đổi xe. oạch, nhà biệt thự to vật vã, bạn í bảo để bạn đưa em đi chơi xa bằng Porsche, đi cho nhanh.... Ối má ạ, em hitchhike nửa năm nay, ăn bờ ngủ bụi, ngồi vật vờ rìa đường chờ xe, giờ hành trình sắp kết thúc lại được leo lên Porsche...đúng là Kết cục có hậu....
    Hai đứa vi vu trên con Porsche chạy từ Quito đi Otavalo, gọi là chạy trên đường cao tốc, nhưng cao tốc của các bạn Ecuador toàn chạy xẻ núi thôi ah, phê tĩ tã. Hai đứa đi chợ của người Indiana ở Otavalo, chợ đầy màu sắc giống chợ vùng cao của mình í. Xong bạn í đưa em về lại Quito, đi sinh nhật bạn của bạn í....
    Tks đầu tầu nhá,..
    Hôm nay em sẽ rời Quito, đi xuống phía nam về phía biên giới Ecuador và Peru. Hy vọng thứ 3 sẽ có mặt tại Lima, lượn lờ shopping lần cuối rồi chuẩn bị về với má hehhêh...
    Nếu không có gì thay đổi, tối thứ 6 ngày 18/6 em sẽ có mặt tại sân bay Hà Nội.
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Uh ha, thôi thôi về thôi, về mà lấy chồng đi thôi, chứ để dautau mà lấy vợ trước là thật không còn mặt mũi nào đâu.
    Khiếp nhở, em lang thang cũng lâu lắm rồi. Về nhà nghỉ ngơi được rồi đấy.
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Uh ha, thôi thôi về thôi, về mà lấy chồng đi thôi, chứ để dautau mà lấy vợ trước là thật không còn mặt mũi nào đâu.
    Khiếp nhở, em lang thang cũng lâu lắm rồi. Về nhà nghỉ ngơi được rồi đấy.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Uh ha, thôi thôi về thôi, về mà lấy chồng đi thôi, chứ để dautau mà lấy vợ trước là thật không còn mặt mũi nào đâu.
    Khiếp nhở, em lang thang cũng lâu lắm rồi. Về nhà nghỉ ngơi được rồi đấy.
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Uh ha, thôi thôi về thôi, về mà lấy chồng đi thôi, chứ để dautau mà lấy vợ trước là thật không còn mặt mũi nào đâu.
    Khiếp nhở, em lang thang cũng lâu lắm rồi. Về nhà nghỉ ngơi được rồi đấy.

Chia sẻ trang này