1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Vậy là Vulann đã thoả mãn được cái ham muốn (hoặc khát khao) dồn nén từ nhỏ đến giờ. Xin chúc mừng và ngả mũ bái phục
    P/s:
    - Windy và anh **** thì còn đợi gì mà không cưới nhau đi. Chúc phúc cho hai người
  2. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Về rồi về rồi đấy, mới ngày nào năm ngoái các bạn đưa Vulan đi, tớ còn đt chia tay chia chân thế mà đã đc hơn nửa năm rồi nhỉ. Hôm nay về có mặc cái áo in hình các bạn ko, HN đang nóng điên loạn lên đây
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Lang thang sân bayy Amsterdam hơn 5tiếng chờ đợi, lang thag sân bay Bangkok shopping giết thời gian, nhưng rồi cũng buồn ngủ quá, lệch múi giờ, lăn ra ngủ hồn nhiiên, may mà vẫn dậy kịp giờ vào phòng đợi.
    Lịc h trình so far không có gì thay đổi, chắc sẽ về đến sânn bay Nôij Bài 19h40 theoo dự tính, nhưng thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý nữa, chắc cũng fải 20h30 mới thò mặt ra....
    Về cái đi ăn bún nem nhá,, thèm lắm í...
  4. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Vulann đã trở về!
    Một chuyến đi mà nhiều người ước ao đấy!
    Hóng ảnh của em
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mừng e L.A đã về nhà an toàn, bình yên, nguyên vẹn
    Dù lúc tối gặp đã bảo nhưng a vẫn muốn nhắc lại, "tuy e bớt xinh nhưng vẫn ngon" hí hí Lúc ôm hôn ngửi người toàn thấy mùi rượu vang Chi-lê và thịt bò nướng Ắc-hen-ti-na thôi
    P/s: cám ơn kưng về cái biểu tượng mặt trời của người Inca. A toàn sống về đêm, có nó a có thêm chút tia sáng, chút ánh nắng, chút hơi ấm cho chuỗi ngày lê thê ảm đạm của cuộc đời mình. Đa tạ
    @Windy, Kilotu: anh vẫn ổn, còn các chú
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Về rồi,,, chúc mừng em hoàn thành chuyến đi tốt đẹp nhá
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    anh có biết nó giàu thế đâu , anh chỉ biết nó là thằng nhập khẩu xe máy từ TQ để bán cho dân Ecuador thôi. Đồng chí đấy vui tính nhỉ! anh vừa viết thư cảm ơn nó đã chăm sóc chu đáo cho em rồi. Hôm nào ổn định tình hình thì gọi anh, em vẫn dùng số cũ àh?
  8. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó mới dùng số cũ đấy anh ạ. Em nghe LA bảo là tại anh giới thiệu đứa này là bạn gái cũ anh nên chỉ được ngồi Pô chê có 1 buổi. Haizzzz
    Anh chưa nhận được quà đúng k? Anh sắp xếp kế hoạch tháng 7 này QQ đi đâu đi rồi LA phát quà cho các bạn luôn thể. Hiện tại bạn í đang phải chăm trẻ sơ sinh vài ngày tuổi. Chẹp, tăng khoảng 10kg & 10kg quà cho anh nữa.
  9. Baggiofan

    Baggiofan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    vãi đạn, hoành tráng thế nhỉ
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Đã hơn 1 tuần rồi, ngày nào cũng vậy, mắt díp vào khi mới chiều chiều, rồi lại tỉnh giấc khi mới qua nửa đêm. Đêm nay nằm mãi bồn chồn, nỗi nhớ cứ ùa về, tro minh day, phai lam gi cho voi di noi nho...

    Mấy ngày trước ngày nào cũng nhìn thấy đứa cháu vừa ra đời, niềm vui như làm quên đi nỗi nhớ Nam Mỹ. Nhưng 2 ngày hôm nay khổ thân cháu phải nằm phòng riêng chiếu đèn, chẳng nhìn thấy cháu, tôi như chẳng còn việc gì làm ở đất Sài Gòn này nữa, dù ngoài kia ồn ào, cuộc sống đang vận động theo từng giây từng phút....Nỗi nhớ lại tràn về, mà đúng hơn giờ nỗi nhớ mới bắt đầu.

    Gần 8 ngày ở Việt Nam rồi, tôi vẫn như người trong mơ. Tất cả là một chuỗi mơ hồ. Tôi đang ở trên mảnh đất nơi mình sinh ra nhưng sao cảm giác lạ lạ. Việt Nam vẫn như unreal vì trong tôi tràn ngập một nỗi nhớ, nỗi nhớ những con đường Nam Mỹ. Cái túi backpack vẫn nguyên si, chỉ có vài bộ quần áo được lấy ra để giặt vì tôi chẳng còn cái gì để mặc nữa. Lều trại, túi ngủ, đồ nấu ăn, các dụng cụ khác vẫn yên vị trong backpack. Tôi như lúc nào cũng sẵn sàng ra đi again. Và tôi biết mình sẽ ra đi again...


    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 14:10 21/02/2011 / Lý do:

Chia sẻ trang này