1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brocker

    brocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cứ mải đi mãi như thế này thì định bao giờ lấy chồng đấy em? Dạo này có còn liên lạc gì với bọn 11.07 không em?
  2. rhapsodiant

    rhapsodiant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá,...,quá Tuyệt!!!
  3. dhlv1976

    dhlv1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết post vào đâu, thấy cái topic này về Nam Mỹ. Xin thông cảm!

    Mình là người hâm mộ CHE và những người bạn của Ông, nên post thông tin này

    --------------

    http://www.voanews.com/vietnamese/news/cuba-che-friend-3-5-11-117467659.html
    Đồng chí ruột thịt của Che Guevara qua đời

    Thứ Bảy, 05 tháng 3 2011


    [​IMG] Hình: АР

    Người đã từng lái chung chiếc xe máy với nhân vật huyền thoại Ernesto “Che” Guevara của châu Mỹ Latinh đã qua đời hôm thứ Bảy ở tuổi 88.


    Alberto Granado, chuyên viên sinh hóa người Argentina, thường được biết đến như bạn đồng hành của Che Guevara trong suốt thời gian ông này đi khắp châu Mỹ Latinh để hô hào cách mạng trong thập niên 1950.

    Che Guevara đã rèn luyện được chính kiến trong suốt cuộc hành trình, và cuối cùng đã đóng vai trò quan trọng của lực lượng du kích Cuba lật đổ chế độ độc tài của Fulgencio Batista vào năm 1959.

    Cuộc hành trình của Che Guevara và Alberto Granado đã được dựng thành bộ phim “The Motorcycle Diaries”, Nhật Ký Xe Máy, được Oscar năm 2004.

    Granado qua đời tại Cuba, nơi mà ông đã sống từ 1961. Ông được hỏa táng và tro của ông sẽ được rải xuống Cuba, Argentina và Venezuela theo ước muốn của ông.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn bạn dhlv đã chia sẻ những thông tin ấy. Trong thời gian lang thang Nam Mỹ mình cũng đi theo dấu chân của Che ở nhiều đoạn lắm. Mà mỗi lần bước vào con đường của Che là phải công nhận là khó, gian nan, khó khăn đủ kiểu. Nhưng có điều là những khó khăn ấy mờ nhạt đi bởi cảm giác tự do, cảm giác thong dong giữa trốn hoang vắng. Ấn tượng nhất là đoạn sa mạc từ Perito Moreno đến Tres Lagos ở phía nam Argentina và đoạn Chaco xuyên Paraguay sang Bolivia, hoang vắng, nắng gay nắng gắt,rắn bò dọc đường...

    Những hình ảnh Nam Mỹ lại như hiện về, rõ mồn một, từng con đường, từng làng mạc, những ngày tháng lang thang, lúc đói, lúc mệt, lúc say sưa lướt khướt trong rượu và thịt... Những người bạn, những travel fling..Vẫn chưa mảnh đất nào để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy...Vẫn chưa chuyến đi nào đáng nhớ đến vậy...Những dòng ký ức đang hiện về như đang thúc giục bước chân tôi quay trở lại........Fk..đi đến khi nào đây nhỉ?!?
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Anh định e*** rồi lôi lên Những bài viết đi cùng năm tháng nhưng ngẫm lại mọi người vẫn lôi lên để đọc, tự nó vẫn luôn sống trong lòng các bạn trong box.
    Nhưng anh không nghĩ một chuyến đi dài như thế lại hiếm ảnh đến vậy, em lôi ảnh ra chèn vào cho nó sống động hơn đi[r2)]
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Rất kính nể bạn VuLann về 2 chuyến đi Nam Mỹ và Úc Châu. Nhưng hơi buồn vì bạn ít chia sẻ ảnh và cảm xúc.
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Thật lòng với các bạn là thế này, em đi hùng hục suốt. Suốt ngày trên đường dong duổi, đi lang thang, không internet, không phương tiện liên lạc, nên vốn dĩ ở bên đó em đã không có nhiều thời gian để chia sẻ ảnh và cảm xúc với mọi người. Rồi 1 năm thì về VN được chút ít thời gian để gặp gia đình, bạn bè, rồi lo thủ tục visa sang những miền đất mới. Nên (lý do lý chấu) em vẫn chưa thực sự có thời gian ngồi điềm tĩnh lại để chia sẻ bài và ảnh. Các anh biết rồi đấy, ảnh up hì hục mới được vài tấm, em vốn dĩ cũng ghét ngồi hì hục mấy cái đó rồi. Nên thôi, cáo lỗi với các bạn là đến lúc nào em về VN hẳn thì sẽ chia sẻ luôn một thể. Chứ bây giờ nhà thì đi ở nhờ, máy cũng dùng nhờ, lởm khà lởm khởm,...nói thô nhưng mà thật, kiểu như đi toilet í mà, ngồi phải bình tĩnh thoải mái, chứ ngồi mặt đỏ gay đỏ gắt phẹt xong cái ra thì chán lắm. Thôi, đừng trách đừng móc em nhiều nữa nhá
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Rùi..... Thông cảm. Vậy là phải chờ cảm xúc nó lắng đọng xuống. Nhưng nhớ là phải kể lại hết 2 chuyến đi này rồi mới đi lấy chồng nhé. Chứ con cái vào, lại cũng như ngồi .... nhờ ấy, không còn cảm xúc để viết đâu.
  9. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết top thật phục bạn có chuyến quá tuyệt cú mèo.
    Về chuyện up ảnh nếu phải làm từng tấm thì khó chịu lắm .Có một cách này:
    http://www.clbmohinh.com/forum/tm.aspx?m=101503

    hy vọng giúp bạn dễ dàng up và chia xẻ ảnh. Với cách upload này bạn có thể upload hàng trăm ảnh mà không mất nhiều thời gian.
    Trong khi đó nếu login vào Photobucket và lần lượt chọn từng ảnh thì sẽ mất rất nhiều công.
  10. cungthang

    cungthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ­

Chia sẻ trang này