1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    8 tháng không phải quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn chút nào
    ...VỚI A ĐÓ CÒN HƠN MỘT THẾ KỶ
    Chúc e chân cứng đá mềm, hẹn ngày
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hic hic, gần cả tháng nay vật vờ nơi này chốn kia, điện thoại thì mất, không liên lạc được với các bạn, may có các bạn tự liên lạc với mình :).
    Tất tưởi với đám cưới anh trai trong Nam ngoài Bắc, cuối cùng thì mình cũng có chút thời gian để vui cùng bạn bè trước khi đi. Tối hôm qua thực sự tâm trạng, chẳng phải vì mấy chai táo mèo, chẳng phải vì khói thuốc cay nồng, mà cứ nghĩ tới các bạn mong ngóng...lại thấy luyến lưu
    Cảm ơn những người bạn, cảm ơn những nụ hôn...
    Chắc giờ em pack đồ, ngày mai lo nốt mấy thứ lặt vặt rồi tối lên đường. Chưa đầy 24 giờ nữa xa rồi đất mẹ...
    Ngày tháng dài, chân cứ đi mà chẳng định hình định hướng...
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    giờ này không bit bác còn vào diễn đàn ko , em tặng bác 1 món quà , chúc bác có 1 chuyến đi nhiều thuận lợi
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Toi-yeu-Quang-Dung.IWZB860I.html
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2

    Tối mai 20h30 bạn Vulann sẽ lên máy bay chuẩn bị cho chuyến đi Nam Mỹ dự kiến dài 8 tháng. Vậy thông báo cho thân bằng cố hữu, bà con cô bác gần xa, hàng xóm láng giềng tới tiễn và đưa bạn Vulann đi Nam Mỹ vui vẻ, an toàn.
    Địa điểm và thời gian tập trung: vào lúc 17h00'' tại Xiu Cafe số 1 Đặng Dung - HN.
    Bạn nào đi đc confirm cho anhchinhs 0916 595 696 trước 16h chiều mai nhé.
  5. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đúng là,..đam mê chẳng có tuổi..
    Chúc nàng cứng đá mềm..

  6. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cổ vũ động viên tinh thần.
  7. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác đi chân cứng đá mềm!
  8. hanhim91

    hanhim91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết này mà e muốn đi quá nhất là Brazil
    nhưng k biết bao h mới kiếm đủ tiền đây
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Buổi tối chia tay các bạn trên sân bay làm mình xúc động rung rinh. Chiếc áo với hình ảnh của các bạn đã theo chân tớ qua ngàn vạn dặm và tối nay đã đến Lima.
    Tối hôm trước làm thủ tục xuất cảnh Việt Nam, chú í nhìn thấy hộ chiếu của tớ chi chít nhì nhằng dấu má, chú bảo tớ là chắc đi có mục đích gì, chứ không thể du lịch nhiều thế được, nên chú giữ lại, báo cáo với sếp, Thế nên các bạn đứng ngoài chờ mỏi cổ hì hì, sozi.
    Sáng nay đến sân bay Amsterdam cũng bị mấy anh đẹp zai cao to keo bần giữ lại, khách lần lượt qua hết, còn lại 1 mình mình, các anh í đưa tớ vào 1 phòng khám riêng, bảo là kiểm tra hộ chiếu lần thứ hai bằng máy móc khỉ ho gì í. Không biết cái hộ chiếu mới của tớ nhìn fake hay có vấn đề gì mà toàn bị soi, khổ thế. Nhưng cuối cùng thì các anh í cũng trả lại hộ chiếu và vé cho đi. Haizzzz.
    Sau 34 tiếng vượt qua 20.691km, dừng chân hai nơi, với bao nhiêu bữa ăn trên máy bay tôi cũng không nhớ nữa, mà cũng không phân biệt bữa nào là sáng, trưa hay tối, cứ thấy 2-3 tiếng lại lục đục ăn một lần, nghe nhacj, xem phim, rồi lại rượu, rồi lại lăn ra ngủ, rồi lại dậy và lặp lại qui trình; cuôí cùng cũng thò chân đến Nam Mỹ vẫy gọi. Sang đến sân bay Lima trời cũng đã tối thui, chờ hành lý lấy xong cũng 7h tối, may mà mình sắp xếp trước xe của nhà nghỉ đến đón, chứ không giờ đó mà còn luẩn quẩn 1 mình chắc lại bị xơi tái thôi.
    Đi đường bác tài thì không nói được tiếng Anh, tiếng Spainish của mình thì trình độ nghe cười, biết mỗi hỏi tên, giới thiệu tên và gọi 1 ly vang, hahhâh, còn lại vài từ lẻ lẻ chẳng đi đâu đến đâu. Ấy vậy mà quãng đường 25km mất 1h đồng hồ cũng đủ học thêm vài câu, bác tài chỉ vào cái gì trên đường nói bằng tiếng TBN thì mình nói lại bằng tiếng Anh, cả hai bên cùng học. Đag đi đường thì bỗng dưng 2 cái xe trước đụng phải nhau khi dừng đèn đỏ, anh zai có xe bị đụng nhảy `phóc xuống khỏi xe, cởi luôn áo, để lộ cái thân hình nâu nâu tròn tròn, anh giơ tay giơ chân lên khua loạng khoạng vào xe đằng sau, thế là oánh nhau. Ôi, Lima, Nam Mỹ chào đón tôi theo văn hoá đặc trưng vậy ư....hmmmm.
    Chắc giờ đi ngủ, mai tính tiếp đường đi, phải cái tội vướng visa Brazil sắp hết hạn nên mọi thứ cứ đảo lộn, không chủ động, haizzzz, mai lo tiếp.
  10. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ, khâm phục và hơi hơi ghen tị. Hì hì. Nàng ơi, đi đến đâu nhớ update tình hình về nhé! Cả ảnh nữa thì càng tốt! Khâm phục nàng quá đi! ước gì mình cũng làm được như nàng!

Chia sẻ trang này