1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho đôi chân mềm mại thêm dẻo dai, chúc cho đôi tay ngọc ngà giữ chắc máy ảnh để bấn những khoảnh khắc thơ mộng, chúc cho đôi mắt long lanh cảm nhận được nhiều điều mới mẻ, chúc cho cái răng khểnh thêm 1 "hạt" nữa cho có đôi có cặp.
    Chúc thượng lộ bình an, nhớ về có trai rượu cho anh em nhấm nháp trong mùa đông này nhé!
    [​IMG]
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Vừa search google, hóa ra Lima trước còn có tên "Ciudad de los Reyes" nghĩa là Thành phố của các vì vua. Kưng ở đó mà đong đưa được vị vua nào thì nhớ thông báo để các bạn ở nhà chia sẻ nhá. Có điều lúc vui vẻ chớ có mặc cái áo các bạn tặng, a ko thích cái bản mặt mình bị mấy a zai Nam Mỹ cuồng nhiệt vầy vò đâu hí hí
    P/s: thằng ku Dũng mới học đâu cái giọng mượt mà văn hoa từ bao giờ thế nhỉ, mỗi tội vẫn giữ được thương hiệu "sai lỗi chính tả" như ngày nào
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 03/12/2009
  3. kemcamera

    kemcamera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn giữ sức khoẻ , nếu còn thời gian, thỉnh thoảng ủn một ít hình ảnh lên đây nhé. Thiệt tình là hay quá -cái chuyến Nam Mỹ này !
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ


    Hai đêm rồi, ngủ vẫn bị lệch giờ mặc dù đã tương thuốc ngủ vào, đêm nào cũng 2-3h sáng dậy, nằm chỏng chơ đến 6-7h thì lại díp mắt lại, làm một mạch đến 10h sáng mới lóc ngóc dậy.

    Lima đã vào hè, vậy mà trời vẫn âm u, hôm nào nhìn trời cũng như doạ mưa, nhưng nghe dân nói trời như vậy là bình thường.

    Chiều qua cũng biết nhảy bus (được coi là confusing) đi ra biển. Biển mùa này không xanh nhưng ngồi từ trên cao, nhâm nhi ly cafe, nghe tiếng sóng vỗ hoà cùng tiếng nhạc salsa từ Havanna restaurant cũng thấy rộn ràng.

    Lima nhộn nhịp tiếng còi xe chủ yếu xe bus, những người phụ xe không ngớt miệng đón khách. Không cần bạn phải giỏi tiếng Tây Ban Nha, chỉ cần nói tên điểm bạn muốn đến cũng đủ để đi đến nơi về đến chốn.

    Cả ngày hôm nay cuốc bộ cũng không biết bao nhiêu km, xa xa đi về phía coast, Brannco bình yên hơn với những ngôi nhà cổ kính, những toà thánh đường còn vang tiếng kinh cầu... May mắn tôi gặp 2 cô bạn người Đức, thế là rủ rê nhau tối nay night-out, cũng phải thử hương vị Lima về đêm ra sao....


    (Mứt: cưng iên tâm, có làm gì thì cũng phải cởi ra chứ ai lại giày vò mặt mũi các bạn tội nghiệp hehhe.
    Tranganhs: tưởng giận dỗi em hì hì)

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 14:25 ngày 18/02/2011 / Lý do:

  5. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi nhớ giữ gìn sức khỏe, night out thì phải sáng hẵng về, k về đêm lại càng nguy hiểm, nhớ chưa? Cười cũng k để lộ răng đâu đấy!
    Từ ngày bạn đi, các bạn ở nhà đang đà ăn chơi nên ngày nào tối nào cũng phải nhậu cho vơi nỗi nhớ. Huhu. Noel bên đấy có trang hoàng lộng lẫy k?
    Khi nào ol thì fwd lại cho tớ cái Booking confirmation của AA cho chuyến M. tết nhé. Định mail cho họ đổi chác, rồi tính xem đi đc hay k sau.
    Nhớ giữ gìn sức khỏe và tinh thần. Chinhs gửi lời hỏi thăm vì giờ đang bận chụp ảnh cưới cải vàng cầu Đuống nhé.
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5

    Vulan chụp ảnh cái áo in hình các bạn lên đi cho tớ xem, các bạn ở nhà đang nổ ra cuộc tranh luận là **** và chinhs ở vị trị nào, có lên đỉnh hay không há há. Mà hnay chinhs đi chụp ảnh cưới cải vàng ở cầu đuống á, tớ chụp ở cầu thanh trì nên chả hóng được sang tận cầu Đuống, mọi ng chụp ảnh dẫm nát hoa cải ra nên các bác vác cả đòn gánh ra đuổi, tớ tham sống sợ chết nên cầm dép chạy trước.
    Bao h sang Machu picchu nhớ chụp nhiều ảnh cho tớ bớt thèm nhé :((
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 05/12/2009
  7. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Sờ đây sờ đây, nói cho chính xác là bận chụp ảnh cưới cải vàng ở cầu Đuống cho bạn nhá nhá. Yên tâm mà đi ở nhà a đợi
    Phọt cái ảnh lên cho bạn bè xem có ngót đi tí nào ko? Tình hình dư nào up *** thường xuyên nhá. Tiện thông báo luôn là cuối năm nay có đứa theo chồng bỏ cuộc chơi rồi. Tiếc là em ko về kịp
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Chia tay Lima, chạy dọc Pan America Highway theo bờ biển phía tây xuống phía nam Peru. Đã ở Arequipa hai ngày nay, một thay đổi lớn so với Lima. Lima giống như một người tình già nhăn nhó, bụi bặm, mặt mũi lúc nào cũng rầu rầu vì hiếm khi thấy ánh mặt trời. Arequipa ngược lại rực rỡ trời xanh ngắt thăm thẳm, những con phố nhỏ nhỏ, những toà nhà cổ kính đuợc xây từ những phiến đá hình thành sau những trận núi lửa, động đất. Thành phố được mệnh danh White City. Người dân vẫn thường ví thành phố như Bị lỡ bỏ quên khi Mặt trăng xa rời Trái đất...

    Ngày mai lên núi, thực hiện chuyến trekking xuyên lòng Canyon de Colca, rồi ở lại núi party với người dân bản xứ, may mắn tôi sẽ đến đúng vào dịp người dân trên núi tổ chức lễ hội, ăn mặc truyền thống và nhảy múa thâu đêm.




    Các bạn ở nhà đừng có làm em đứng tim bên này nhá, cứ tin tức cưới xin thế này là không được, không ai được phép lấy vợ lấy chồng trước khi em về, em đã vô duyên chẳng được đi đám cưới ai trong 10 năm nay rồi. Ốc đừng có mà xí xớn nhá, chờ tớ về đấy. Không có nhiều thời gian email cho từng bạn nên có gì tớ cứ update lên đây để các bạn biết tin. Hic hic,zai đẹp mà tớ không dám xí xớn, chỉ sợ chẳng thực hiện hết hành trình Nam Mỹ, ức chế
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu lắm về Châu Mỹ, vào đây để cổ vũ tinh thần của em VuLan. Vậy là em đang ở Peru à! Hờ hờ...zai đẹp thì cứ đong chứ ai bắt nhịn làm zề.
  10. princetemps

    princetemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ném đá phát!!
    Theo thông tin vỉa hè vừa nhận đc tối qua thì t2 này cũng sẽ có 1 cô gái Việt nam lang thang Nam mỹ một mình trong 2 tháng trời lun, cũng sẽ cố gắng quần nát từ rừng giá Amazon - Brasil đến biển muối ở Bolivia ,...
    Thật là ngưỡng mộ các cô gái Việt nam woá cơ, rạng rỡ Việt nam trên bản đồ du lịch thế giới.

    Chỉ cần nghĩ đến số nc mà 2 cô gái Vn đi Nam mỹ đợt này đã bằng tổng số nc mà mình cố gắng đi lại mấy năm nay, ặc ặc, thiệt là ghen tị & ước ao là làm sao đi đc như 2 cô gái này 1 lần cho bít Nam mỹ
    Chúc nhg người đang đi & sẽ đi nay mai khám phá đc nhìu điều thú vị, sức khoẻ dồi dào để kô làm nản bc chân oai hùng & nhìu may mắn.
    P/s: Ngóng chờ ảnh ọt của các bạn trở về....

Chia sẻ trang này