1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm nay có nên yêu ko nhể????????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Năm nay có nên yêu ko nhể????????????

    Chắc là ai cũng nghĩ năm nay cam go lắm đấy . Nhưng còn chuyện tình cảm thì sao nhể? Các bạn có nghĩ rằng tình yêu làm cho cuộc sống mình vui hơn và sẽ có hứng để học hơn ko nhỉ ? Vì đôi khi tình yêu là một phuơng thuốc giúp ta sống tốt hơn mà . Đúng ko các bạn nhỉ ?
    Với em thì em nghĩ rằng , nếu tình yêu mà suôn sẻ , ko có gì thì cứ tiếp tục yêu vì nó chẳng ănh huởng đến học tập . Còn tình cảm đơn phuơng hay một tình cảm nào đấy làm ta buồn , ta thất vọng thì hãy tạm gác cái chuyện tình cảm đấy lại . Đc nữa thì bỏ quách đi cho nó xong đi . Tập trung vào chuyện học . Vui thì còn học đc chứ còn buồn thì chẳng muốn làm quái gì cả . Còn các bạn thì sao ? Nghĩ gì về tình yêu trong năm học này !

    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau ...... Dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau .....
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì năm nay là năm quyết định người nào cũng bảo là tập trung vào học đi ,chơi bời yêu đương giề nữa.Hic hic nhưng làm sao điều khiển được con tim mình đúng ko ?.Mình khó kiểm soát được nó,lúc nó thích ,nó yêu mình cũng chịu.Năm nay là năm quyết định cho 12 năm trời nhọc công học tập,o phải chuyện yêu đương nên tạm gác mà hết sức tránh là tốt nhất mà còn chuyện đi chơi nhiều, lên net nhiều nữa.Thế nhưng với 1 số người thì yêu lại là động lực tốt cho họ học tập,thi đua nhau.Còn tôi theo title đấy:gạt bỏ yêu đương chơi bời phục vụ mục tiêu đai học.Nhưng vẫn phải lên net rồi.Mọi người đồng ý ko nhỉ.
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    đấy mọi người phải quyết tâm như Hổ lửa nha "dẹp bỏ mọi tình cảm iu đương để phục vụ cho mục tiêu mấy năm nữa thi đỗ đại học............"
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  4. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Tui thì cũng nghĩ như bác binhminh, nếu yêu được rùi thì vẫn nên giữ tình cảm đó! Kể cả là đơn phương hay ntn đi nữa! Nhưng học thì vẫn phải học thôi chứ nhỉ! Hai cái này tui chẳng thấy dính dáng gì với nhau cả!
    Giang ơi! Vui lên đi em!
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhiều người yêu và học lại ko được là hai vấn đe^` khác nhau đâu.Nhiều người yêu thì là động lực nhiều người yêu thì toàn tiêu cực thôi.Đi chơi nhiều này,hic hic rất sợ như thế,đi chơi nhiều thì ko học hành gì được-->học kém.Tốt nhất ko yêu là tốt nhất.
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Hò hò, chả biết thế nào, chỉ biết năm ngoái 4 tháng nữa là mình thi đại học, bao nhiêu người vẫn khuyên là yêu đi, he he...... mà tình hình là dường như vẫn đỗ đại học thì phải.......
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dù gì quyết tâm như thế nhưng mà có thực hiện được ko mới là cái chính.Ai cũng bảo là năm cuối cùng của học sinh thì yêu đi ko thì phí.Kể cũng phí nhưng mà cái đích là đh kể cũng khổ.
    Bây giờ ai mà làm cho mình đỗ đh mà yêu ko bị ảnh hưởng thì sẵn sàng thử xem thế nào ngay!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , yêu mà vẫn học đc , vẫn đỗ ĐH đc thì quá giỏi , nhưng yêu chắc chắn ko ít nhiều thì cũng vẫn ảnh hưởng đến chuyện học hành !
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  9. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko, có biết khi yêu mình yêu kiểu gì đâu?
    CÙng nhau lên thiên đàng hay lôi nhau xuống địa ngục?
    Mất tập trung học?===> nhấn định ko yêu !
    BÁNH MỲ !
    Anh và em đều điên
    Cùng ko hay: từ đó
    Cái hôn kia suốt đời
    Làm hai ta đau khổ.
    I'M ON THE TOP OF THE WORLD.
  10. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trời ui yêu đương cũng khó lắm cơ!!! Tớ thấy kinh nghiệm của mấy người đi trước iu là fải gìn giữ fải hâm nóng ....----> chao ơi là rắc rối mà năm nay tụi mình thi rồi thời gian đâu để mà vừa yêu net vừa yêu ai đó...mệt quá đi mất!!!
    Ấy là nói thế chứ, ai mà cấm con tim mình rung đọng được nhỉ?! Úm ba la... cầu mong năm nay mình không bị mắc bệnh tim.
    I am beautiuful no matter what they say

Chia sẻ trang này