1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm nay có nên yêu ko nhể????????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ring

    ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hehe toi la thay thuoc day de toi chua cho dam bao la neu da khoi roi lai muon mac nua
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ơ thế em yêu anh à
    [​IMG]
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hix hix trước khi thi đại học cóc biết iu nó là cái gì
    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hồi ôn thi ĐH là dạo tớ điên khùng nhất... thích 1 cô bé cùng lớp... lên thư viện ôn thi, suốt ngày ngồi ngắm nó, ko biết chán... rồi viết thư cho nó... nó cũng viết thư trả lời lại... làm đêm về tớ toàn mê lung tung... thư nó viết lạ lắm... lúc thì làm tớ sướng mê vì tưởng mình có người yêu roài... sướng quá vào wc hét ầm cả lên... lúc thì cứ như là nó đang từ chối... lúc thì lại như là hẹn đến lúc thi xong... chả hiểu thế nào nữa...
    5 bức thư tất cả, bây h tớ vẫn giữ, thỉnh thoảng đem ra đọc rồi ngồi cười 1 mình
    cũng nên có chút kỉ niệm gì đó để nhớ, còn ảnh hưởng hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào mình mà thôi (chắc là ko ảnh hưởng đâu, vì đêm về mới nhớ, lúc đấy thì ko ngồi học , còn ban ngày cũng chả nhớ mấy )
  5. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng thích được quan tâm được yêu thương.hehe nhưng năm nay là năm quyết định cố mà gác cái chuyện đấy lại.Dính vào là chết ấy chứ,nhưng mấo biết chắc là gác được nó đây.Chỉ hạn chế thôi,chứ ko hẳn thì..............
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay ko ko quan trọng. Với tui cái chính là tìm được người, chứ còn lúc nào cũng okie. Tui ko tin là mình bị ảnh hưởng đến mức ko thi được đại học!
    Vì thía nên giới thiệu cho tui mới!!!
    HỌC VÀ CHƠI _ KO YÊU!!!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    yêu để học ? Có đc ko nhể? Kiếm cho mình một tên thật giỏi . Một tên đã đỗ ĐH , rùi lấy nó làm tấm guơng . Rùi nào là chắc chắn phải đỗ ĐH ko thì nó cuời cho , ko đỗ ĐH thì chẳng còn cơ hội nào đến bên người ta nữa . Lúc đó thì cứ cắm đầu cắm cổ vào mà học mà thôi . Chiêu này có đc ko nhể????????
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  9. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà biết được, yêu thì yêu chứ ngại gì, đừng để ảnh hưởng học hành nhiều quá là được, trước kia anh vừa yêu vừ bi-a, cờ bạc suốt ngày, kết quả vẫn OK, phải thế mới hay chứ các em nhì , tóm lại ko nên kiềm chế cảm xúc của mình, chúc mọi ng có tình yêu đẹp
  10. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    noi chung la thich thi cu yeu thoi.quan trong tinh yeu no tu den tu di ai cam duoc dau ma biet duoc co nen yeu hay 0????chuyen nay thi tuy vao tung nguoi thoi
    life is the flower of which love is the honey
    and love decreases when it ceases to in crease it's true that love is here to stay
    all i have to do to face tomorrow

Chia sẻ trang này