1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm nay có nên yêu ko nhể????????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thế thì kiếm quách một ông tiến sỹ mà yêu để phấn đấu có sướng hơn không? Đùa vậy thôi, dùng ý tưởng đó nghe cũng có vẻ có lý đấy nhưng là con dao hai lưỡi, mà hai lưỡi đều sắc như nhau. Tình yêu (nhất là đơn phương) thường thay tiêu tốn của ta nhiều thời gian để suy nghĩ về nhau, còn tình yêu hai phía thì thường tiêu tốn thời gian đi chơi.
    Cố mà thi vào ĐH, chẳng có ma nào yêu một cô thất nghiệp lớp 12 đâu, mà vào ĐH rồi thì "giá" của bạn lên cao đấy, vả lại không có nghĩa vào ĐH là ít thời gian, có khi còn nhiều hơn là năm lớp 12 nữa kia. Mà lời khuyên chân thành là đừng có yêu cậu nào bằng tuổi nhé, cố kiếm một anh hơn tuổi ấy, đi làm thì càng tốt, nhỉ.
    Thân mến.
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hình như bọn con gái bị ám ảnh quá nặng về chuyện yêu đương, đến nỗi 80% có người yêu ngay sau khi vào năm thứ 1 (trường NT) hic hic
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tình yêu như một viên thuốc đau bụng ấy đắng dã man...ko uống thì đau bụng mà uống thì đắng chết luôn...he he he he...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  4. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    thằng nhóc này bít cóc khô rì mà nói chứ??Dẫn chứng sai toét mà vít ra không thấy ngại à??
  5. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chắc bluetears nằm trong 20%
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc!chời!iu hả!ko biết được!em đã từng nghĩ!chắc chắn ko yêu trước khi vào đại học!vậy mà!tình cảm đâu thể nói trước hay điều khiển được đâu!hãy để nó tự nhiên!đừng trói buộc trái tim vào những nguyên tắc!nhưng hãy biết giới hạn!đừng để nó trở nên quá lấn chiếm suy nghĩ!ảnh hưởng học hành!
    Show me the meaning of the love that u lay on me?
    Let me know how much u love me?
    U have key to my heart!Open it to see:there s ur name in it! </font size
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko thể cãi đc trái tim . Đôi khi em lún vào quá sâu em cũng ko thể ngăn đc . Tình yêu mà em / Tốt nhất là đừng có yêu , thế là khỏe re !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tập trung ôn thi đi..yêu mới cả đương.......
    hết nghĩ nổi rồi!
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hic nhìn bọn nó có người yêu mà thấy cũng thích thay cho bọn nó.Hehe trên lớp thì có mấy đứa cứ ầm lên vì "tao ko có người yêu,phải tìm người yêu gấp ,ko thì chẳng có ai quan tâm,thứ 7 cứ ở nhà chán chết"
    Ngồi nghe bọn nó mà thấy bọn nó lo cũng đúng,nhưng theo mình nghĩ còn đúng 1 năm thôi,1 năm quyết định cho cả 12 năm đèn sách,chỉ thích thôi,chứ cầm được có yêu.Mà với mình 1 lần rồi cũng đủ thấy yêu chẳng làm cái cóc khô rì hết.
    Thấy mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình,có khi cũng 15,16 mà cũng bảo yêu,mình thì chẳng tin lắm,vì bọn nó trẻ con vậy yêu đương gì,nhưng ít nhất cũng có người để mà quan tâm nghĩ đến.
    Tốt nhất ai năm nay thi đh nên gác chuyện yêu đương lại nhể,phục vụ cái mục tiêu trước mắt đúng ko??
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc-----&gt;BrightGem
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Năm nay có nên yêu không &lt;- - - - - - - - Haaaaa.
    Câu này của ai phát ngôn vậy sao nghe nực cười đến lạ lùng,
    KHông lẽ yêu , khi nào muốn là được và gạt bỏ bất cứ lúc nào chăng , , không lẽ cũng cho t / yêu là một cái gì đó có thể cho nó và ép nó vào một cái khuôn nhất định hay sao .......theo cá nhân tôi thì cái topic này nên khoá lại thôi....

Chia sẻ trang này