1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm nay có nên yêu ko nhể????????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    he he Muốn iu để chơi thì lúc nào mà chẳng được ? Còn hỏi liệu có ích gì ?
    Nhưng muốn iu một cách chân thành thì chẳng biết trước được mọi việc đâu ? Miễn sao mình cảm thấy đúng lúc là được . ĐỪNG để nhận lời người ta - cảm mến người ta rồi lại hối hận - Lúc đó thật khó rứt bỏ đó . Chỉ mong ko chọn lựa sai lầm khi iu thôi . Đã iu thì phải iu hết mình .Mà tuổi chúng mình ít khi iu chân thành lắm . Tốt nhất để thấy ko tốn thời gian - tiền của thì chỉ chơi thôi bà con ạ ! he he
    Giờ này anh yêu đang vui với aiLòng em cô đơn bao nỗi xót xaĐể đêm về mình em thương nhớ những tháng ngày bên nhauNgười ơi có biết em đang cố quên cuộc tình đơn phương em trao đến anhChỉ mong rằng một ngày nào đó
  3. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cô này phát biểu được đó. Tuổi các cô chưa phải yêu để đi tới hôn nhân, mà test thì nên lơn tuổi hơn chút nữa, đỡ ảnh hưởng học hành lại khó bị mắc bẫy.
    Đừng tiêu tốn tình cảm của mình, các bạn sẽ phải trả giá trong tương lai đó.
    Thân mến
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hehe yêu để mà chơi thì cái tuổi mình đầy thời gian để yêu mà chơi được mọi người ạ.Tớ chẳng biết nhưng mà tớ chẳng thích yêu để chơi bao giờ cả.Nói chung đùa cợt tình cảm người khác là quá đáng lắm.Lại còn tình cảm của mình nữa chứ,yêu chẳng có mục đích chỉ để chơi để biết yêu thế nào thì ko đáng,tốn thời gian ,tiền của.
    Theo tớ năm nay yêu gì vội ,cứ thích thôi,nếu có nhận được lời tỏ tình nào đấy.Cứ hẹn hết năm nay trả lời,cứ là bạn bè thôi .Đừng nhận lời cũng như chắc chắn gì.Hết năm nay cũng chẳng muộn!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem

Chia sẻ trang này