1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

năm nay trượt DH rồi !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngocquynh85, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    năm nay trượt DH rồi !

    hic hic !! bây giờ quên hêt mọi thứ !! chẳng nhớ cái gì !! làm bài đơn giản còn sai !
    trượt DH mất rồi !
    hichic !


    ---------------
    ngocquynh85@vietkey.net
  2. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Đi chết đi!
    Về HN phải đi buôn bả chuột cho học sinh thi tru'ọ't mó'i đu'ọ'c
    Co' hội kiếm tiền đây rồi
    don't wanna try don't wanna try don't wanna try no more
    tell me what's the use of holdin on when all we do is hurt our love
  3. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Làm người thì không nên sợ chết, nhưng mà sợ đau thì có thể tha thứ.
    Nhưng chết = bả chuột đau lắm , mà mình có phải là chuột đâu.
    ===> Hãy chết = / mua thuốc viên ngọt ngào của tớ. đảm bảo chết không kịp ngáp, nói gì đến đau .
    Đùa chứ bạn bi quan quá, cái gì đến thì sẽ phải đến, cứ tự tin, làm hết sức mình, thế nào chẳng tai qua nạn khỏi. Good luck - nhớ giới thiệu ng khác mua thuôc cho tớ nhá. Giá rẻ bất ngờ 30% off and mua 1 tặng 1
    ....she is finding....freedom....​
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trượt thì sao ? có phải đh là con đường duy nhất đâu mà , nghĩ thoáng lên một chút bác à , cuộc đời còn dài còn đẹp lắm mà .
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, câu đấy chỉ đúng với những đứa "câu được bằng 1 miếng thịt gà" thui hội trưởng à.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh uh!Mà nghe quảng cáo hay thiệt
    Lúc nào chán đò'i thì sẽ mua thuốc của bác
    Bảo đảo không?ISO gì đấy?
    don't wanna try don't wanna try don't wanna try no more
    tell me what's the use of holdin on when all we do is hurt our love
  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chưa thi thì chưa thể lùi bước được. Sống trên đời là phải biết tin vào bản thân mình, phải biết rằng nếu mình thật sự cố gắng, thật sự dặt tam huyết để thành công 1 cái gì thì chắc chắn bạn sẽ đạt được. Học tài thi phận, không phải trượt lần này thì ta bỏ cuộc mãi mãi, cứ làm hết mình đi, cứ tụ tin đi, miễn là mình có thành công hay không thì mình cũng cảm thấy không hối hận những gì mình đã cố gắng. Ông trời không mù đâu!
    Kỳ tốt nghiệp đã qua, sắp tới là 1 kỳ thi đại học mà nó quyết định hầu hết tương lai các bạn, Trâm chúc các bạn làm bài thi thật bình tĩnh và làm bài thật tốt. Kết quả dù thế nào thì cũng không bằng sự tâm huyết và sự cố gắng trong suốt 12 năm ăn học. Chúc các bạn đỗ vào trường mà các bạn yêu thích, nơi mở đường cho tương lai các bạn. Goodluck!
    Friendship is the present you give yourself
  8. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bravo bạn Trâm hehe, chưa thi mà đã thua tinh thần rùi à? Thế là làm bài thi bị stress đấy vui lên nào. Thôi tớ không bán thuốc nữa vậy
    Lo làm gì nhiều? Như tớ đây này, thi TN trượt chỏng gọng: Văn 3 Toán 7 Lý 5 Sử 1 Địa 1 Anh 9 < 30 hehe. Lo đếch gì.
    Hic hic, nhưng chả nhẽ đói cả hè à? Không đc, hay là tớ bán cho con trai thôi nhá . Mong cho mình ko bán đc viên nào .
    God bless all of you & Good luck from me ​
    ...who 'm I?...​
  9. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hehe ! em đi buôn thuốc ngủ cơ ( vừa lãi ) vừa bán được ( vì học sinh bây giờ sợ đau lắm ) bác bán thuốc đó có ma nó mua
    nbd
  10. 012306445

    012306445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Quỳnh lại có những suy nghĩ tiêu cực như zậy, đây là người từng vào chung kết trí tuệ Vn năm vừa rồi đấy ư? Sang box cuộc sống đi, cục sắt cũng đang tâm trạng đấy....
    Tôi chẳng thể hiến tặng gì ngoài ánh hào quang tăm tối ấy...

Chia sẻ trang này