1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nằm nghe giữa trời....Giòn vang tiếng cười ^^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi girl_cuoide, 29/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Nằm nghe giữa trời....Giòn vang tiếng cười ^^

    Chỉ là muốn lấy 1 chỗ để ...tào lao
    Mod thấy thì lock cũng đc :))))))))))))))))....em định vào tâm sự nhưng em quý box này hơn :))))))))))))))))

    Cứ như mưa ở trong lòng ý nhỉ =)))))))))))))))))
    Đêm lại lên cơn điên
    Ngày nhé,em là em,em hồn nhiên,em vô tư,ngây thơ và nhí nhảnh
    ...
    Nhưng những cái ko muốn thấy thì nó lại cứ đập vào mắt
    chẳng nhẽ chọc mù luôn cả mắt đi =)))))))))))0
    ....
    Chiều đi học về...mưa nặng hạt,mặc áo mưa cũng chẳng thèm,lạnh...thở ra khói
    Lại thấy mưa từng giọt,lộp bộp,tí tách vì bị đập vào MBH...thú vị thật,lại sực nhớ đến,lại lao xao...cứ như mua khóc ý nhỉ...giọt nước lăn dài trên mũ rỏ giọt xuống...lạnh toát
    ...May thật,mưa đang khóc hộ tớ đấy...thế là đỡ bị...mất nước =)))))))))))))))))
    ...............Đêm
    Đêm cũng thế....Muốn quên mà chả đc,muốn nhắm mắt lại cũng ko xong......vẫn cứ như mình đang tửng lắm ý
    Lại nhớ đến "chàng",và nhớ đến "nàng"....
    Người bạn lâu lâu ko gặp,cũng sợ gặp ^^
    Nghe "chàng" và "nàng"...như thể,2 người cũng đang khóc hộ vậy...
    Mình đúng là ngtốt nên trời thường =)))))))...thổn thức mà ko phải nhỏ lệ,run rẩy mà vẫn có người khóc hộ
    ..................
    Từ đó em là sương
    Rụng mát trong bình minh
    Từ đó ta là đêm
    Nở đóa hoa vô thường ...

    Nhai đi nhai lại mấy câu này...nhưng Đoá hoa vô thường,đúng thế nhỉ..."chàng" và "nàng" của tớ
    chỉ mơ hồ,chỉ nhạt nhoà...có gì đâu......chỉ mãi thế mà thôi


    ĐI ngủ có lẽ mai lại thấy trời sáng

    """""và tớ lại sẽ quay lại hồn nhiên,vô tư và ngây thơ biết chừng nào


    B+
    B+
    B+
  2. Guests13

    Guests13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, chắc tại nhớ anh quá đây mà
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chạy ra ngoài mưa làm vài vòng quanh phố là hết "cơn" ngay .
  4. Guests13

    Guests13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cưới Dê chắc đêm vật nhưng ngủ ngày đây mà, đoán là tâm trạng của người bị thất nghiệp or thất tình hoặc là đang phơn phởn tuổi xuân
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Khỉ
    người ta đang phơn phởn tuổi xuân =)))))))))))))))))))))))))
    B+

  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đúng kiểu thích trốn học đi dưới mưa làm thơ roài
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Uầy, thì pé kưng cứ mừ ráng hồn nhiên, vô tư, ngây thơ như thưở nào nhé (thì tương lai xa xa xa... chưa xác định được!)...
  8. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    cái Dê nhiễm Trịnh của anh à

    [​IMG]
  9. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ít thoai ... chán thì gọi cho anh ... hok thì mí hôm nữa anh đưa cô đi chơi 1 bữa cho hết chán .. khổ ... lớn rồi .. dính vào yêu dương rồi khổ thế đới
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Vaò? ù?ng hẶ em DĂ cài nà?o
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này