1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Năm ngọn nến thắp lên" - Đêm offline tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 20h00 1/4/06 tại cafe 8X -

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ?
  2. gio_vanla_gio

    gio_vanla_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau vui vãi đi . Tôi thấy có người giỗ Mẹ còn không về được . Mất cha cũng không về được . Vậy tại sao lại không hoãn được . Tưởng nhớ bằng tấm lòng bất kể lúc nào cũng có thể được .
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Gởi lời thăm hỏi Bà của Nguyệt Ca . Mong Bà mau lành bịnh .
    Trong lúc nóng giận , có những lời lẽ không hay , các bạn ngồi lại cùng nhau nói chuyện , vẫn hay hơn .
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Anh Quản, đọc xong những lời của anh tôi thấy đó càng đúng là những lời nguỵ biện. Có phải chính anh không, đã nói với bạn trai tôi (tức anh dungnv02) qua điện thoại rằng: KHÔNG CÓ NGUYỆT CA THÌ DẸP ĐI khi anh ấy báo với anh về trường hợp bất khả kháng của tôi và đề nghị anh giúp đỡ chủ trì buổi offline? Hay là anh dungnv02 nghe nhầm? Hay là trong lúc "bối rối", anh đã nói nhầm? Chính vì câu nói gần như từ chối đó, tôi mới đi đến quyết định hoãn, để không làm phiền mọi người.
    Tôi không bao giờ nói chỉ có mình tôi làm offline được. Tôi còn nhớ trong thời gian tôi nghỉ ôn thi ĐH, cafein cũng đã từng làm offline rất ý nghĩa. Nhưng tôi chỉ muốn nói: TÔI ĐÃ VÌ BOX NHẠC TRỊNH, VÌ TẤT CẢ CÁC NGƯỜI BAO NHIÊU, MÀ ĐẾN KHI TÔI CẦN GIÚP ĐỠ THÌ TẤT CẢ ĐỀU QUAY LƯNG ĐI. Nếu tôi không coi anh là một người bạn, một thành viên cốt cán của box, và quan trọng hơn là chủ quán 8x, là người đang ở gần và có ảnh hưởng lớn tới địa điểm offline nhất, thì tôi đã không nhờ vả anh. Chẳng ai thích thú gì khi phải làm phiền người khác cả. Thế mà anh lại nói tôi "hoãn ngày giỗ của một người đã chết". Vậy anh thử nghĩ xem nếu anh nhờ tôi và tôi từ chối kiểu đó, thì anh - với cương vị là một người quản trị và tổ chức hoạt động cho box Trịnh, anh có cho hoãn không?
    Thêm nữa, ngay đêm qua tôi đã nhắn tin để yeutrinh lên mạng đọc bài, cô ấy đã hốt hoảng lên. Tôi tin là YEUTRINH ĐÃ BỊ SỬ DỤNG NICK - NHỮNG LỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI NHỮNG LỜI TỪ CÔ ẤY. Và, nếu anh vẫn còn ngụy biện thế này, thì tôi cũng xin nói luôn. Chính yeutrinh đã trả lời sms của tôi: "Pass của chị có vài người biết, trong box Trịnh thì chỉ có anh Tuấn biết thôi". Vậy tôi nên nghi ngờ ai đây? Ai đã "ném đá giấu tay" mà viết những lời cay độc đến thế? Tôi không kết luận gì, nhưng tôi có quyền nghi ngờ chứ?
    Xin lỗi mọi người đã phải nghe những lời không hay từ topic này. Nhưng đúng là lúc khó khăn mới biết ai là bạn hữu. Nguyet-ca xin cảm ơn tất cả những ai đã ngỏ ý chia sẻ với Nguyet-ca trong lúc khó khăn này. Nguyet-ca vừa từ Vĩnh Phúc về. Bà NCa đã hôn mê rồi, chắc không cầm cự nổi 1 tuần nữa. Người bà giờ chỉ còn gần như một bộ xương, và không nhận ra ai nữa cả. Mọi chuyện hậu sự cả nhà đã lo xong xuôi, NCa cũng đang thu xếp chuyện công việc của mình để có thể lên xe đi bất cứ khi nào nhận được tin dữ. Thôi thì ai cũng phải già, phải bệnh tật, ai cũng phải rời xa Cõi Tạm. Nguyet-ca rất yêu nhạc Trịnh, nhưng nhạc Trịnh không làm bà Nguyet-ca sống lại được. Chắc anh Quản cũng có người thân, và mong anh hiểu điều này.
    Bây giờ tôi không còn lời nào với anh. Tôi không ghét bỏ, không căm thù gì anh, tôi chỉ thất vọng cho một con người luôn tự nhận mình là nhà thơ, nhà thư pháp, nhà này nhà khác mà chính những điều cơ bản trong cư xử với bạn bè lại không thể làm được. Và tôi cũng thất vọng cho người bạn mà tôi yêu quý, đã yêu anh.
    Điều cuối cùng tôi muốn nói với anh và yeutrinh (hoặc ai đó đã sử dụng nick yeutrinh) là: Cám ơn hai người, tuy có nói với tôi những điều nhẫn tâm nhưng đã đứng lên tập hợp mọi người để có 1 buổi gặp gỡ ấm cúng. Về cá nhân, tôi chân thành cảm ơn hành động này của hai người, và tôi cũng nghĩ rằng những ai có mặt đêm đó đã có một buổi tưởng niệm ý nghĩa.
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    NC ạ! em bình tĩnh lại đi! chị chưa từng nói điều gì nhẫn tâm với em cả. chị chỉ muốn mọi người ko phải thất vọng bỏ về khi đã háo hức đến 8X. trước đó chị cũng đã đến Cuối ngõ nhưng người chật cứng. chị lên 8X và thấy nhiều người thắc mắc và tỏ ra ko hài lòng lắm. đó toàn những người mới nên chị mới nói với anh Quản rằng: thôi anh ạ, cứ mời mọi người vào thôi. thế là chị lại phải làm vai trò của người đưa mic cho mọi người. vì thực sự chị là cán bộ Đoàn Hội của trường thật nhưng chưa bao giờ làm MC cả. hic!
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Sau những gì đã xảy ra lys được biết, trên điện thoại và trên diễn đàn này, thì lys thấy Nguyetca có đủ lý do để giận như vậy. Chỉ mong em giữ được bình tĩnh và đừng buồn nhiều vì những chuyện này. Hãy để đầu óc mình sáng suốt và toàn tâm với bà, em ạ. Ai trên này cũng không thể làm ảnh hưởng đến việc riêng của em và gia đình, vì thế em cố gắng đừng bận tâm nữa.
    Ai như thế nào ở đây, cơ hồ mọi người cũng có thể tự phán xét được rồi. Có lẽ chúng ta không cần nhiều lời để biện minh nữa. Còn những hiểu nhầm gì khác, rồi chúng ta sẽ có thời gian để làm sáng tỏ. Nhưng trong thời điểm này mà cố công thanh minh này nọ, e rằng chưa phải lúc.
    Bản thân lys cũng cần phải xin lỗi Nguyetca và mọi người vì đã không làm tròn công việc của mình, do quá gấp lys không thể thay đổi được các kế hoạch khác. Dù sao mọi chuyện thanh minh xin để lại sau. Chỉ mong Nguyetca đừng nghĩ lys rũ bỏ trách nhiệm hay gì khác.
    Hoàn toàn ủng hộ anh HoangLanNguyen:
    Mong rằng mọi người sẽ tự tìm được bình tĩnh và hành xử đúng mức trong lúc này. Xin phép không khóa topic, để tránh gây tâm lý bức xúc ức chế cho mọi người và cho cả em Nguyetca.
    Một lần nữa, mong an lành cho bà của Nguyetca.
  7. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ những lời như thế này không nên xuất hiện ở những người yêu nhạc Trịnh. Sao nỡ nặng lời với nhau thế.
    Tôi ko tường minh tí nào về những gì diễn ra giữa những con người yêu Trịnh ở đây. Nhưng có một điều tôi biết, sự ra đi của một con người là thiêng liêng. Anh Quan_Di_Ngo, anh nói gì về hoãn giỗ của một người đã chết, vậy thì một con người sắp ra đi, hơn thế lại là ruột thịt của mình, ko được coi trọng bằng sao?
    Tôi nghĩ trong hoàn cảnh của Nguyet_ca, cô ấy có thể có những câu nói hay hành động bối rối, làm ko hài lòng một cơ số người nào đó vốn thích bắt bẻ câu chữ. Ko nên và ko cần thiết phải bắt bẻ cô ấy. Thậm chí, nếu như cô ấy có ko nói câu gì mà về quê, thì các vị cũng ko thể trách cô ấy (nếu có trách, thì phải để sự việc lắng lại kia), đằng này giữa lúc gia cảnh người ta bấn loạn, còn thích công kích. Tôi thấy một số vị ở đây thật ích kỷ. Dường như chỉ nghĩ tới sự chuẩn bị, mong chờ của mình, ý thích của mình mà chẳng đặt mình vào địa vị người ta mà thông cảm.
    Thực tế ra, sự việc chẳng có gì nghiêm trọng để các vị thi nhau lên đây và ném cho nhau những lời cay nghiệt. Biết để rút kinh nghiệm lần sau, để nghe và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Thay vì gào thét yêu nhạc Trịnh mà cái tinh thần nhân văn cơ bản của Trịnh lại ko thèm hiểu (hay ko hiểu nổi).
    Tôi ko mấy khi vào box Trịnh, chỉ đôi lời xàm. Mong các vị hãy mở lòng ra tí nữa.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đồng cảm và chia sẻ !
    _ Lời cầu chúc sức khoẻ cho Cụ bà của Nguyệt Ca!
    _ Lời chúc cho buổi gặp mặt của Box thành công !
    Rút kinh nghiệm !
    _ Nhất thời có những phát ngôn ko vừa lòng nhau, hãy bỏ qua để Sống .
    _ Bảo mật Nick như qui định chung . Tránh trích dẫn mess riêng tư.
    Xin bình tâm! Thân mến !
  9. Jimmy_dont_cry

    Jimmy_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là ngắn ngủi, tôi nghĩ chuyện gì đã qua cũng đã qua, nếu cảm thấy có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua cho nhau. Tôi nghĩ là Trịnh Công Sơn chẳng hề muốn có một chuyện như thế xảy ra đặc biệt là trong ngày tưởng niệm về ông.
    Xin được tặng mọi người một bài
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng Nguyệt Ca, và mong box Trịnh lại Bình yên như những ngày qua.
    NC: những gì em làm tất cả mọi người đều hiểu và thông cảm, mong em sớm bình tâm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này