1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Năm ngọn nến thắp lên" - Đêm offline tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 20h00 1/4/06 tại cafe 8X -

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    deleted. Xin lỗi, post nhầm
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 03/04/2006
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tôi trân trọng Trịnh Công Sơn, nhưng cũng như Chúa, Trịnh Công Sơn không không cho tôi được sự thánh thiện và lòng bao dung. Chúa đợi đến ngày tận thế mới phán xét kẻ sống và người chết, còn các con chiên của Ngài thì phán xét túi bụi vào nhau ngay khi chưa kịp hoàn thiện bản tính người. Trịnh Công Sơn vĩ đại trong trái tim chứa nghìn triệu dung mạo người dân da vàng, cũng chẳng nỡ khẳng định điều gì, sợ xuất ngôn ở thể khẳng định dễ dẫn đến điều mạo muội.
    Tôi nhận thấy mình làm đúng, thế là đủ.
    Bất cứ ai thấy mình làm đúng thì cứ việc làm!
    Tôi không cầu xin sự tha thứ dởm giả nào tất, vì tôi chẳng có điều gì cần phải cầu xin khi mình không có tội.
    Người Box Trịnh? Là người thế nào? Là khi chuyện xảy ra tập trung đá hội đồng thế này à?
    Nguyệt ca! Tôi đã biết em là ai. Em cứ tự nhiên mà chửi rủa tôi. Và bất kì một kẻ nào khác chửi rủa tôi cũng thế. Hãy nhìn vào mình và việc làm của mình đi. Tôi cáo từ box Trịnh. Xin trả lại mọi tình cảm của quý vì dù đó là thương hay ghét. Tôi không biết nói giọng người khác, và cũng chẳng sợ mất lòng ai. Nghĩ sao nói vậy. Nguyệt ca ạ! Tôi chỉ là một người bình thường, chưa ai trả cat-xê cho việc nói chuyện về thơ hay thư pháp, chưa nổi tiếng bằng bạn đâu. NÊN BẠN ĐỪNG DÙNG ĐẠI TỪ PHIẾM ĐỊNH. Làm vua hay thằng hề đều như nhau! Chỉ khác một điều làm vua thì phải trị quốc, làm hề phải làm cho thiên hạ cười. Tôi không phải vua, cũng chẳng phải hề. Bạn muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi vô tâm và bất nhẫn. Tôi chỉ biết mình cần phải làm những gì cần làm. Thế thôi!
    Chào tất cả mọi người!
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn hỡi Chàng trai vác điếu cày lên nét .
    Cái áo không làm nên thầy tu đâu bạn, bạn có tự đánh bóng đến đâu thì cũng vẫn là điếu cày, trơn tuột, có mấu , kêu to và làm hại phổi .
    Đường hoàng thì chớ vội ra đi, ở lại và tự hoàn thiện mình dù có thành chân tiểu nhân chăng nữa !
    À nói thêm tôi đã ghét bác vì cái chữ bôi vàng này này . Tôi yêu quý bà tôi và tôi không thích ai mang chuyện bà người khác sắp mất ra nhiếc móc, nhất là khi động lực xuất phát từ mấy đồng tiền còm.
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 03/04/2006
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ừ,
    Người về ?
    Người ở ? hay đi ?
    ........ ?
    thì cũng xin :
    Hãy để mảnh đất này lắng lại
    Những lời ru cho mọi kiếp làm người ...
    Tạm biệt !
  5. dungnv02

    dungnv02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    "Nghĩ sao nói vậy", đúng rồi, đúng là nghĩ sao nói vậy. Qua nội dung của những bài trên, cũng đã biết bản chất sự việc, nó chứng tỏ là không có một sự vô tình, trong lúc bối rối mà phát ngôn ra, tôi đã rất mong nó là một sự hiểu nhầm, nhưng...
    Cũng chả ai cần sự cầu xin tha thứ gì cả, vì nó là bản chất rồi, có tha thứ hay không thì cũng thế thôi, còn nói bằng giọng người khác hay không thì chỉ có mình tự biết. Trên đời này chỉ có những người có tình mới sợ người khác mất lòng thôi.
    Để mất một người bạn thì cũng đáng tiếc lắm, nhưng mà dù sao cũng đã nhìn ra bản chất của một con người. Bạc thật.
    Chào!
    Được dungnv02 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 03/04/2006
  6. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc lại topic này từ trang 6 đến trang cuối cùng. Giật mình vì điều này Quan_Di_Ngo viết hoàn toàn đúng! Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ quen biết QDN nhưng bằng những gì tôi biết về QDN tôi không bao giờ tin rằng bạn là một người "nguỵ quân tử" như một số người quy kết! Với một người nghệ sĩ quan trọng là sống và cháy hết mình mặc cho thiên hạ phán xét. Một người mang trong mình một tâm hồn nghệ sĩ đích thực như QDN không thể là kẻ vô cảm, tiểu nhân và "nguỵ quân tử" được!
    Có lẽ chúng ta đã nóng vội và bày tỏ cảm xúc của mình thái quá bởi vì nhân vô thập toàn không ai là người hoàn hảo trong tất cả các xử sự, hành động của bản thân mình được. Phán xét một con người qua một lần hành xử quả thật là phiến diện và không công bằng vì tất cả đều đang mang những cái đầu nóng.
    Thiết nghĩ chúng ta nên rộng lòng bỏ qua cho nhau mọi chuyện để tiếp tục ngồi lại nắm lấy tay nhau trong sự bao dung, độ lượng của Trịnh, để tiếp tục thương yêu, sẻ chia với nhau trong cõi Trịnh.
    Bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện ai ra đi, ai không ra đi, ai đúng, ai sai mà là chúng ta nên bình tĩnh hơn, bỏ qua cho nhau, ngồi lại gần nhau hơn và lấy lại sự thanh bình, ấm cúng trong Box Trịnh. Hơn ai hết Trịnh không muốn có mảy may sự thù hằn nào trên trái đất này. Con người dù ở bất cứ đâu, dù xuất thân trong bất cứ hoàn cảnh nào sống ở trên đời hãy thương yêu nhau như anh em một nhà, hãy dành cho nhau những tấm lòng thân ái để chỉ thấy những tiếng cười tiếng hát nối trên môi!
    Nguyet-ca: Em hãy bình tĩnh và rộng lòng bởi trong lúc nóng giận bất cứ ai cũng rất dễ không làm chủ được bản thân! Mong em sớm bình yên trở lại Box Trịnh!
    Vốn dĩ chất lượng Box Trịnh đã đi xuống trong thời gian gần đây vậy nên bất cứ sự ra đi nào cũng là tổn thất lớn cho Box Trịnh!
    Chẳng lẽ những người thực sự tâm huyết với Nhạc Trịnh lại muốn Box Trịnh chỉ còn lại đống tro tàn sao?
    Mong em Tigerlily hãy khoá hay delete topic này bởi vì những gì xuất hiện trong topic này sẽ làm cho những người yêu Trịnh và Box Trịnh phải phiền lòng, làm cho Box Trịnh chia rẽ. Đừng để những vết gợn hiện hữu trong không gian Trịnh!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 03/04/2006
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Con người mà, ai cũng có lúc thế này, lúc thế khác. Trong lúc này, đừng vội đánh giá nhau, đừng vội nói lời ra đi...Tớ là người ngoài box Trịnh, khách quan, và tớ rất đồng ý với bác nguoikinhbacyeumuathu. Mod nên khóa topic này đi, để một thời gian trôi qua, mọi người dễ hiểu, thông cảm và tha thứ cho nhau hơn.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vui nhỉ ?
    Những hờn giận hình như càng thêm. Ô hay nhỉ
    [​IMG]
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Lâu chả đi được vào thấy nhiều chuyện thiệt . Thấy mọi người vui phết . Box đỡ chỉ thấy hương trầm . Giờ có cả kèn trống nữa . Vui hén .
    Chuyên gia spam
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua Nguyet-ca quá mệt mỏi rồi. Bây giờ chuyện ai đúng - ai sai không còn quan trọng nữa. Nguyet-ca này 4 năm nay sống chết với box Trịnh, vốn hiền lành, nhẫn nhịn, gần như chưa bao giờ vì việc riêng mà to tiếng với ai. Sự việc đến mức mà Nguyet-ca không thể chịu nổi nữa thì chắc mọi người cũng hiểu... Không còn lời gì để nói với bác Quan_Di_Ngo nữa rồi, ngày mai tôi sẽ lên lấy lại những cuốn sách quý đã để ở quán cho bác mượn tuần trước. NCa cũng xin nói thêm là, không ai vô cớ rỗi hơi mà đi đánh hội đồng bác cả, trừ khi bác đã sai một cái gì đó, dù ít dù nhiều.
    Xin phép tigerlily, xin phép mọi người cho tôi khóa topic này lại, cho mọi chuyện lùi vào dĩ vãng. Trong tháng này, NCa đang cố gắng liên lạc với một vài địa điểm khác để làm nơi offline tháng 5 cho box, và tiến tới chương trình lớn kỉ niệm 4 năm thành lập box (11-6).
    Việc tìm thêm mod thật ra NCa và Tigerlily đã nghĩ đến từ lâu, nhưng bây giờ có lẽ là lúc cần nhất. NCa có lẽ cũng nên nghĩ đến sự ra đi của mình trong tương lai, không thể ở mãi nơi đây được, cái gì nhiều rồi cũng chán mà... Mời mọi người qua topic kế bên để biết thêm thông tin về việc này, mọi người nhé.
    Chúc cả nhà sức khỏe và an lành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này