1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Năm ngọn nến thắp lên" - Đêm offline tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 20h00 1/4/06 tại cafe 8X -

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nguyet-ca vừa về đến nhà để trông nhà, sáng mai lại phải về quê ngay. Về đến nhà là đã lên mạng đọc tin xem thế nào, và không ngờ lại bị đối xử thế này. Bác Tuấn ạ, em không ngờ bác lại ích kỉ và hẹp hòi như vậy. Nguyet-ca này 4 năm nay sống chết với box Trịnh, chưa bao giờ bỏ 1 buổi offline nào, dù mưa to, dù đang ôn thi hay bận học hành. Nhưng hôm nay là bà của tôi đang hấp hối, bác cũng bắt tôi phải ngồi lại mà đàn, mà sáo hay sao? Bác gọi thế nào là buông xuôi? Chẳng lẽ tôi phải bỏ gia đình đấy mà lên lạy lục bác à, mà tôi biết lạy lục cái gì? Còn thiệt hại về mặt vật chất của quán, nếu bác cần, tôi sẽ trả. Chính tôi sẽ trả, bác rõ chưa?
    Khoảng 3h chiều tôi nhận được điện báo tin dữ. Cả nhà tôi hốt hoảng lên. Bác bảo tôi lúc đó phải làm gì? Tôi vẫn còn kịp điện thoại cho tất cả những người có liên quan để báo hoãn, tránh phiền mọi người. Như vậy là có trách nhiệm hay buông xuôi. Đáng tiếc là tôi không được trực tiếp gọi cho bác để xem cái thái độ của bác thế nào? Có nói được 1 câu ngỏ lời giúp không? Hay chỉ toàn trách móc? Hay bác đang lo thiệt hại cho cái hầu bao của bác? Bác xem lại cái tấm lòng yêu Trịnh của bác đi.
    Tôi không dám nghĩ box này chỉ có mình tôi. Tôi đã gọi cho bác Quan_Di_Ngo và cho lys để mong giúp đỡ chủ trì đêm nay, nhưng cái tôi nhận được là sự thờ ơ, ích kỷ, là sự vô tâm đáng sợ. Vậy người đáng phải buồn là Tôi hay là các người ?????
    Bác Quan_Di_Ngo nữa, tôi cũng xin nhắn thêm, bác đừng quên tôi đã làm hết sức mình để giúp cho cái tuần lễ TCS của bác. Nào là đăng quảng cáo, nào liên hệ mời giúp nhà thơ Anh Ngọc, nào đem sách cho bác mượn trong đêm mưa gió. Tôi làm chẳng vì cái gì, chỉ mong bác thực hiện được ý tưởng của bác. Tôi chưa lấy của bác 1 xu. Cái đêm bác mời nước mọi người tôi cũng không uống của bác 1 ly nào. Bác trả ơn tôi thế sao? Đâu rồi những câu cảm ơn sáo rỗng?
    Còn cô, yeutrinh ạ. Cô không biết gì thì nên im cái mồm đi. Tôi chưa bao giờ nặng lời với ai nhưng hôm nay tôi phải nặng lời với cô đấy!
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nguyetca, mong bà em sẽ an lành. Em bình tĩnh lo việc nhà đi nhé, box Trịnh còn có nhiều người ở bên em và thông cảm với em.
    Rất tiếc có người buông lời trách móc Nguyetca. Theo tôi bao năm qua Nguyetca đã vì mọi người, vì box Trịnh. Đây là lúc mọi người ở Box Trịnh cần chia sẻ với Nguyetca, chứ không phải là những lời trách móc.
    Mong em đừng bận lòng về những câu nói như vậy.
    Về cá nhân lys, rất xin lỗi em và mọi người trong box Trịnh đã không thể sắp xếp công việc để tới lúc em cần.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 01/04/2006
  3. Jimmy_dont_cry

    Jimmy_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Nguyet-ca,
    tôi là một người yêu nhạc Trịnh và vừa ở quán 8x về. Đến lúc đến nơi thì mới bà Nguyet-ca bị ốm nặng. Tôi không nghĩ là mọi người trong box Nhạc Trịnh lại trách móc gì Nguyet-ca mà ngược lại mọi người đã tham gia trong buổi tối nay đều rất cảm thông và mong bà của Nguyet-ca sẽ sớm khoẻ mạnh. Chuyện vắng mặt của Nguyet-ca là điều ai cũng hiểu nên mong Nguyet-ca đừng hiểu nhầm là mọi người đối xử vô tình với bạn.
    Điều đáng trách có lẽ là trong box có quá ít người như Nguyet-ca (toàn ăn theo nói leo như tôi đây ) để đến lúc cần có thể giúp đỡ bạn.
    Cám ơn bạn rất nhiều vì tất cả những gì bạn đã làm, và một lần nữa mong bà của bạn mau khoẻ, hi vọng lần off sau có thể gặp Nguyet-ca.
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi xin trịnh trọng tuyên bố: ko biết ai là người đã dùng nick của tôi để gửi phản hồi. nhưng tôi xin thề trước mạng sống của mình rằng tôi ko hề biết gì về chuyện này!
    đối với tôi, người bà là người mà tôi yêu kính nhất. tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh của NC nên tôi rất hiểu điều đó.
    nếu mọi người ko tin thì tôi xin chịu. nhưng tôi thật sự cảm thấy bị xúc phạm 1 cách nặng nề!
    TÔI CẦN NGHE 1 LỜI XIN LỖI CỦA AI ĐÓ ĐÃ DÙNG NICK CỦA TÔI!
  5. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, không nên để ngày kỷ niệm 5 năm ngày vắng mặt Trịnh Công Sơn kết thúc trong trách móc thế này. Hy vọng đó chỉ là sự hiểu lầm, mọi người sớm thông cảm, chia sẻ với nhau và hãy gần lại với nhau.
    -Nguyet-ca: Mong bà em chóng bình phục!
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Này các bác tự xưng yêu nhạc Trịnh, tôi hỏi các bác nhé : Ở cái box nhạc Trịnh này có ai ngoài em Nguyệt ca và Tigerlily là nhiệt tình với box, các buổi off toàn 2 bạn này đứng ra chủ trì từ đầu đến cuối, ai đóng góp công sức nhiều như 2 bạn này ???? Hả, các vị đã làm cái gì ngoài việc vào đây chờ đến ngày off và đăng ký 1 suất, các vị có chung vai cáng đáng với em ý không ???
    Hỏi thêm, thử hỏi các vị rơi vào hoàn cảnh đột ngột như em Nguyệt ca thì các vị làm gì ??? Đi chơi, hát hò nhảy múa tiếp à ??? Nhân cách là cái gì vậy mấy người yêu nhạc Trịnh, ngày ngày nói văn hoa thế mà sao giờ các vị cư xử thiếu văn hoá vậy ??? Việc nhà của em Nguyệt ca đột xuất xảy ra, em ý còn đang cuống cuồng lo việc nhà chưa xong, không ai đứng ra giúp em ý một tay, đứng ra thay mặt em tổ chức off thì chớ, lại còn vào đây gào váng lên nói em thế này em thế kia.
    Tôi nói thực, các vị quá vì cái sự vui chơi giải trí của mình mà quên mất cả tình người mất rồi. Có lẽ phải nói đến từ nhân cách nhỉ ????
    Nếu không giúp được em ý thì cũng nên có một lời xã giao chia sẻ với gia đình em lúc này, hơn là cả một lũ gào tướng lên nói em vô trách nhiệm này nọ, các vị không còn là vô tâm nữa, mà quá ích kỷ và nhỏ mọn, bắt người khác phải bỏ công việc gia đình đang rối bời như thế để đi lo chuyện vui chơi cho các người, thử xem lại mình đi, những người yêu nhạc Trịnh ạ ????
    Ai ở trên kia nói là box Trịnh không phải chỉ có Nguyệt Ca và Tigerlily ??? Ừ vậy sao hôm nay không đứng ra làm off giúp cho nguyệt ca ??? hay là vào đây tát nước theo mưa, sủa bậy sủa bạ. Vẫn là cái loại đùn đẩy trách nhiệm, sủa cho sướng mồm thôi. Hèn hạ. Cái trò hèn hạ này đáng lẽ không nên có trong đầu của những kẻ vỗ ngực là yêu nhạc Trịnh, yêu nhạc Trịnh đến cuồng dại, đi đâu cũng kêu là nhạc Trịnh làm cho con người tốt thế này tốt thế kia, hoá ra chỉ là một lũ sáo rỗng vô lương tâm, hót cho đú thôi.
    Giả dụ như nhà các vị có chuyện tương tự như thế, dám cá các vị bỏ đấy mà tiếp tục vui đùa, vì làm gì có lương tâm nữa....Nhân cách mục ruỗng quá. Ôi các bạn yêu nhạc Trịnh, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho các bạn.
    Tiếc thay cho em gái tôi, nó đã quá nhiệt tình, hy sinh hết sức mình vì những người như các bạn suốt một thời gian dài, vậy mà lúc nó cần chia sẻ và giúp đỡ thì nó lại nhận được những lời như vậy từ những người nó tin tưởng.
  7. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Anh quan_di_ngo! Mặc dù trước đây tôi suy nghĩ về anh rất tốt nhưng hôm nay tôi thấy anh là một kẻ nguỵ quân tử. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" - Câu này anh viết rất đẹp nhưng tôi thấy những gì anh vừa nói không đẹp được như chữ anh.
    Nếu là một nhà kinh doanh, anh đừng nên lôi tình cảm ra kinh doanh. Lỗ cho anh lắm đấy!
    Nếu anh là nhà văn hoá, anh đừng nên lôi những từ trách móc ích kỷ như thế mà nói về tình cảm. Thiệt cho anh lắm đấy
    Hy vọng là có thằng nào dùng nick của anh post lung tung như có kẻ đã dùng nick của yeutrinh mà ị bậy.
    Nếu thế thật mong anh đính chính.
    Vài lời chân thành. Mong anh bỏ quá
    Được sonnippon sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 02/04/2006
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Đừng buồn NCa àh.Mọi người đều thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của bạn.
    Mọi ng ơi dù sao thì chữ hiếu cũng đặt lên đầu.Mình nghĩ nếu mọi ng là nguyệt ca ai cũng sử sự như vậy thôi.
    Rất mong box mình sẽ đoàn kết.
    Nhân tiện cho mèo hỏi thăm tình hình bà của NCa.
    Thân mèo.
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em đọc lại thì chỉ có bác Quan_Di_Ngo và nick yeutrinh bị lấy cắp là ... uhm, tạm gọi là đi-ngược-lại-tôn-chỉ-nhạc-Trịnh (nghe hơi hoành tráng nhưng thông cảm, em không thích chửi người em không quen biết). Các bác sao lại gọi QDN là ngụy quân tử, người ta tiểu nhân chân chính, đường hoàng chường mặt trên forum nói những lời, tạm gọi là sủa bậy như ai đó nhận xét. Chân tiểu nhân đấy ạ!
    Nhắc lại lời em nói với chị Nguyệtca: người như vậy không thể là người có trái tim biết rung cảm với ca từ của Trịnh.
    Mọi người cũng không nên bức xúc quá hại sức khỏe :P, như em đã nói, không chỉ là thiểu số mà còn là một cá nhân duy nhất nói những lời thiếu tình người đến thế (nick bị lấy trộm không thể truy vấn). Cuộc sống vẫn có những tấm lòng ^^
    Em không phải người box Trịnh, nói vài lời mong mọi người ... đừng đuổi em :)
  10. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn NC àh.Mọi người đều thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của bạn.
    Ai vào hoàn cảnh của bạn cung làm như vậy thôi mà!Tôi là một thành viên mới cũng không hiểu rõ chuyện của Box lắm, Nhưng Box Trịnh không thể ồn ào như vậy được mọi người cần thông cảm cho nhau, nghĩ cho nhau, cùng nhau xây dựng box Trịnh chứ, mong muốn có được nhiều người như NC lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này