1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Năm ngọn nến thắp lên" - Đêm offline tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 20h00 1/4/06 tại cafe 8X -

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Không ai mang những chuyện như thế ra để đùa cả ...
    Và cũng không ai có suy nghĩ ấy như bạn đâu.
    Bạn đâu cần phải "Có mặt "bạn chỉ cần "có một tấm lòng" là đủ ...
    -----------------------
    To Nguyệt Ca : Xin được chia sẻ !
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 02/04/2006
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thưa mọi người,
    Thưa em Nguyệt Ca,
    Tôi không khẳng định điều gì cả, sự việc của Nguyệt Ca là việc ngoài ý muốn của bạn, tôi cùng mọi người hiểu và thông cảm. Tuy nhiên, bạn chẳng có lí do gì để hoãn một ngày giỗ của người đã chết. Tôi thừa nhận đã rất bực khi bạn viết trong thông báo khẩn như vậy. Nếu bạn chỉ thông báo về việc bạn không thể tham gia trong buổi Off... vì lí do đó, chắc là tôi và mọi người đỡ thấy hụt hẩng hơn. Đằng này, bạn không thể tham gia được, bạn lại cho hoãn, tôi buộc phải hiểu là bạn đang nghi ngờ khả năng tổ chức một buổi tương tự thế của những người box Trịnh.
    Thưa mọi người, thưa em Nguyệt Ca...,
    Kinh doanh ư? kinh doanh gì ạ? Cafe 8x nếu muốn kinh doanh dựa vào việc tổ chức như thế này, chỉ tổ làm cho sự phá sản đến nhanh chóng mà thôi! Là một quán cafe dành cho lớp trẻ vớio các thể loại nhạc không phải là nhạc Trịnh, nhưng tuần lễ tưởng niệm nhạc sĩ TCS vẫn được diễn ra. Điều đó bạn Nguyệt Ca có hiểu được chăng? Việc tôn vinh và tưởng niệm một nhạc sĩ, mà sự vĩ đại của ông ấy nằm ở trái tim chứ không nơi khối óc, thì bạn đừng nên suy nghĩ như thế. Tôi không hề giận bạn, vẫn rất quý bạn như một người em. Bạn là người thế nào với box Trịnh, tôi và mọi người đều hiểu và vô cùng trân trọng. Xin để sự trân trọng ấy trong khuôn xúc cảm tính.
    Không mong bạn tha thứ cho những lời noí trong lúc tôi luống cuống xử lí thông tin từ bạn. Bởi sự thật, thông báo khẩn của bạn vẫn không đến được mọi người kịp thời, mọi người vẫn đến. Tôi đã đọc cho hết thảy mọi người thông báo của bạn, và cùng mọi người hành niệm.
    Anh sonnicpon! Tuỳ anh, anh nghĩ sao cũng được, tôi không chịu trách nhiệm vể suy nghĩ của anh. Nhưng tôi tin mình dù không dám nhận là người quân tử cũng xin trả anh cụm từ nguỵ quân tử. Trong lần Off này, tôi đã cần đến sự giúp đỡ của anh về ánh sáng, bởi anh giỏi hơn tôi. Anh đã nợ tôi một lời hẹn.. Nếu cũng như lối suy nghĩ của anh, tôi cũng có thể cho phép mình hiểu anh thì....
    Thôi vậy, ai hiểu sao cũng được.
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Xin phép các bạn trong Box nhạc Trịnh.Mèo là một người mới.Có lẽ thời gian tiếp xúc với mọi người là chưa có nhiều nên chưa hiểu hết mọi người được.Với tinh thần xây dựng Mèo rất mong các anh,chị và các bạn bình tĩnh lại.
    Theo Mèo thông báo của Ng Ca đc viết khi tâm trạng của Ng Ca đang rất lo lắng về tình hình sức khoẻ của bà Ng Ca.Anh Quan_di_ngo có lẽ cũng rất bối rối khi đọc được thông báo của Ng Ca.Khi mà sự chờ đợi và chuẩn bị đã lên tới đỉnh điểm thì có thông tin hoãn lại nên có lẽ mọi ng sẽ rất hụt hẫng.Rất may có sự nhiệt tình của anh Quan_di_ngo chị YeuTrinh và tất cả những khách mời,những thành viên,những người bạn đã làm cho buổi tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của box ta diễn ra suôn sẻ và ấm cúng.
    Quan trọng là chúng ta đã có tấm lòng hướng về người tưởng nhớ người thế là đủ rồi.
    Có lẽ không nên nhắc lại về sự cố trong buổi lễ này nữa làm gì.
    Khép lại khép lại.
  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
  5. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chào tình yêu Yếu Trinh, pass của tình yêu chỉ có tình yêu biết, tình yêu không post hoặc post thì bố ai biết được. Tình yêu đã xúc phạm vào danh dự cá nhân cũng như tình cảm thiêng liêng bà cháu của mod Nguyệt Ca, một lỗi lầm khó có thể tha thứ. Nếu anh mà là mod Nguyệt Ca thì anh đã chửi bung dù nhà tình yêu Yếu Trinh lên rồi.
    Cái sai lầm thứ hai của tình yêu là làm lộ pass của mình, điều này không thể bào chữa, ngồi hàng Net không chịu logout, hoặc ngộ nhỡ tình yêu dùng máy ở nhà có chức năng nhớ mật khẩu rồi người nhà của tình yêu vào post thì sao?.
    Từ lâu anh đã yêu thầm Nguyệt Ca, tình yêu xúc phạm vào danh dự của Nguyệt Ca thì chính là xúc phạm đến anh: deathchuck đẹp trai yêu nhạc Chịnh, í nhầm, nhạc Trịnh.
    Từ đây anh xin long chọng, lại nhầm, long trọng tuyên bố với tình yêu là anh sẽ ám tình yêu đến khi nào tình yêu chịu đứng ra xin lỗi Nguyệt Ca với những gì tình yêu đã post.
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Một ngày còn sống góp tiếng mong manh
    Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm
    Từng ngày đảo điên, giết chết linh hồn...
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cho phép em gái xin có 1 vài câu trong topic này nhé!
    chuyện của mọi người rất nhỏ nhưng hình như vì cảm xúc đang nóng lên, tình cảm đang rối bời nên có những câu nói làm người đối diện lấy dó là sự xúc phạm. em nghĩ rằng chúng ta: (trong đó o có em ) bình tĩnh lại và cùng gặp nhau 1 lần, sự gặp gỡ trực diện với nhau sẽ có thể giải quyết được mọi mâu thuẫn trên câu chữ trong lúc này. và nếu thực sự cần có 1 người thứ 3 thì có ai đó đứng ra làm người thứ 3 để dung hoà nhỉ?
    mong 1 thời gian sau khi trở lại box em lại thấy sự đoàn tụ, vui vẻ của gia đình nhạc Trịnh!
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, theo em, 1 nhân khá mới của box, thì tối nay, nếu ai đọc đuwọc topic này thì gặp nhau ở 456 rồi từ từ giải quyết. OK? Hẹn 8h tối ở 456 nhé. OK?
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mình nên quan tâm, dành sự yêu thương chăm sóc đến người thân yêu trong gia đình mình, bên cạnh mình trước rồi mới có thể làm gì thì làm.. vì họ cũng không có ở bên mình mãi mãi từ trước tới giờ mình biết nguyetca là người nhiệt tình với box trịnh, giờ nguyetca là cháu thảo.
    bạn xibi ạh, mình hôm qua đi với bên đoàn thanh niên về đến nhà là 7h20, chỉ kịp online một chút đọc thông tin trước khi đến với offline Box Trịnh. Trong đầu lúc đó nghĩ nếu bà nguyetca ốm thật, nguyetca ko có mặt tham gia được offline nhưng mình nhận thấy sự vô lý về việc tổ chức offline .. box Trịnh hoãn offline chỉ vì thiếu nguyetca??? Còn những người tâm huyết khác đâu??? ... buổi offline vẫn diễn ra, chỉ có những ai yêu mến Trịnh thật sự, gắn bó với box Trịnh sẽ đến. Mình nghĩ vậy đấy.
    đến khi mình tới buổi offline ( lúc ấy đã rất đông người) nhưng mình mới rõ vắng nguyetca thật. giờ thì đọc được bài nguyetca viết rằng Nguyetca đã gọi cho một số bạn để nhờ giúp tổ chức offline cho nhiều người box Trịnh nhưng nhận được sự thờ ơ.. thế nên rất buồn, và các bạn ko nên trách Nguyetca về sự "quân phiệt" về thông báo hoãn offline .. gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. mong các bạn yêu thương nhau, thông cảm và chia sẻ với nhau hơn..
    tớ đồng ý với lời em yeutrinh
    hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với những ai yêu Nhạc Trịnh, nhất là những thành viên của box mình. Vì thế, tớ nghĩ, buổi tưởng niệm vẫn nên diễn ra một cách bình thường, và tớ đã đến và đợi, mặc dù có thể không có những phần trình diễn hay, không có những bài diễn văn sặc mùi MC, nhưng tớ vẫn tin rằng "cái gì xuất phát từ những tấm lòng sẽ đến được với những tấm lòng!" bằng con đường ngắn nhất.
    Mong gặp lại những tấm lòng tri ân!!!
    dù sao offline box trịnh cũng có sự góp mặt của nhiều người.. trong cuộc offline hôm qua , bản thân deny_me rất xúc động và bất cứ lúc nào nghe nhạc trịnh hay hát nhạc trịnh, deny_me đều xúc động như thế..

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 02/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này