1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Nguyên café

Chủ đề trong 'Huế' bởi arch, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cả ba ngày ở Huế, ngày thì lang thang, tối đến lai NN cafe. Nói thật tình tôi chả khoái nó mấy. Cái tôi muốn chỉ là nghe nhạc thôi.
    Hôm đầu tiên bước xuống xe, phi vô NN vào 8h sáng...ăn bún giò, hờ hờ, ngon vãi...Cứ tưởng sáng thì nó cũng bán cafe cho mình uống chứ.
    Tối đến lại mò vào. Cái quán vừa chật vừa nóng, khói thuốc bay mù, cay xè cả mắt. Đâm ra suốt buổi cứ lim dim dòm mấy thằng choai choai, con nít lắc đầu giật cổ trông đam mê dễ sợ luôn. Nhìn chúng tôi chỉ sợ chúng quá đà ngã ngửa ra gãy cổ thì tội lắm. Mà thôi, kệ nó, tôi đành quay lưng lại màn hình (vì hình đâu có trùng với bài hát nữa đâu) nhìn ra đường cho thoáng mắt. Nghe nhạc kiểu này cũng sướng, mắt cứ nhắm tịt, nhậm điếu thuốc, kể ra nghe được nhiều hơn...
    Kể ra vô đây chỉ để nghe nhạc thôi đừng mong gì hơn.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  2. tuongvi_054

    tuongvi_054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    arch tệ thật nhỉ nếu bạn nói sớm hơn có lẽ tui đỡ buồn rùi
    Tui cũng cảm thấy bạn như thế khi vao` huế............ uh` thật .cư' cho là thé nhé.................... huế chỉ níu kéo bạn bởi NAM NGUYEN
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hic,thế sao ai cũng vô đó làm quái gì nhỉ!!Nghe phát chán,nghe nhạc thì chỗ nào chả duoc,ưa rock thì mua về nhà mà nghe!!Vô đó tổ có ngày đánh nhau!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc ở nhà thì cũng được. Nhưng mà đĩa mình mua cái nào thì xào cho nó mềm hết rồi còn đâu. Vả lại đi xa thì có chỗ mà chui vô thì mới chịu nổi chứ, chãng lẽ vô đại ở đâu đó nghe Quang Linh cũng được sao? Mà vô NN lại không được vừa ý lắm, đành chịu...
    Té ra Huế cũng không đào đâu ra được người tâm huyết nhỉ.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Ông đã kiếm chưa mà nói là ko kiếm duoc!!Mà cãi cho vui rứa thui chứ thấy ông nói cũng đúng,người Huế trầm tính,nếu ra kiếm 1 đứa mà đòi nói chuyện cho vui,cho hợp thì hơi khó!!Như thằng cacbanoi thì may ra,nó xả láng,ai cũng chơi duoc hết,tuy nhiên hắn nói chuyện nghe...bờm lắm!!eheh
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ehehe,có thông minh hơn hay ko thì thằng em tự biết mà!! Mà ai nói em lạnh thế!!???
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 10/07/2003
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    tự biết là cái chắc rồi hehe, tất nhiên anh lớn hơn em học trước thì biết nhiều hơn em có gì đâu, đó là anh chưa thấy em lạnh đấy đừng có tưởng em hiền
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có thàng bạn người QT. Cũng lạnh lắm, suốt ngày nhậu, quên hết mọi thứ trên đời, đâm ra cũng bờm lắm...Hắn là ai? Hắn là Phương Sún đó, hè hè, Phương Sún mô rồi?

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here

Chia sẻ trang này