1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Nguyên café

Chủ đề trong 'Huế' bởi arch, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Anh Nguyên quăng lựu đạn rứa mà có người trúng. Anh Nguyên là trùm nghe rock trên Nam Nguyên. Hehehe.
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    He he he , quăng lựu đạn là thú chơi tao nhã .
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hờ ..lâu ni không vô chổ ni chơi,nay chộ cái topic ni cũng xin chung các bạn trẻ xứ mộng mơ 1 quán...he he
    cafe Vườn Đào (đường Hàn Huyên) he he..
    Nghe đâu cái nhà anh Dek Trớt cung gần đây mà lị!
    Khi mô họp box đừng quên điểm ni nghe mấy bạn,thú vị cùng cực..he he.
    Họp xong ra về có nguyên 1 dãy hàng ăn gần đấy để...lấy lại những gì đã mất....he he
  4. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    NN cà fê thì dở,thèng ku pvụ thì như thèng hâm,cả mấy đứa lên quán ngồi cũng như một lũ dở hơi.Chán!Nhất là thời gian này có mấy thàng nhóc miệng còn hôi vú mẹ kéo nhau vào,ngồi như động kinh hở tí là giật giũ toei bời,thậm chí còn đêk theo nhịp theo điệu gì cả,trông mà cứ muốn lộn cổ xuống đất.Quán lúc nào cũng dông khiếp,qua rồi cái thời ngày nào lên thấy cũng lèo tèo vài đứa,khói thuốc thì mịt mờ,trăm thứ mùi trộn lại tạo thành một thứ hổ lốn ngửi đêk nổi.Có thời gian thấy NN cứ như cà fê tình.MK!Cứ bàn 2 đứa,đầu đinh áo dài ngồi chụm vào nhau,hết chỗ hay sao mà bọn nó kéo nhau vào đấy,chắc là tìm cảm giác mới lạ rồi 1 lần vào là không quay trở lại nữa.Đấy!Khối thằng cu vào cứ vênh vênh váo váo xong vừa bước ra cửa là bảo lần đầu cũng như lần cuối.Ơn trời xéo luôn cho đỡ gai.
    NN mở nhạc như thằng ku khìn,có ngày thì hay,có ngày nghe thối như kít.Túm lại là cứ thất thường như thời tiết của Huế.Loa liếc đồ điếc thì quá tệ luôn,lâu lâu buồn thì cái loa trép lại phi cái vào xuống ngay bàn khách ngồi,anh Ba làm ơn đổi giùm chứ không có ngày có án mạng.
    NN cà fê có bọn Bờ Náck Fờ zi Đay thường xuyên ngự mỗi tối.Bọn ấy trông cứ như ma,có cu Hưng mặt mụn,cu Tuấn trống,cu Phính đàn....... rồi bọn con gái đầu gấu như PA,NCPN,ĐG........dứa nào vào quán chớ dại chọc ghẹo chúng nó nhé,coi chừng ăn bom đấy.
    NN cà fê chỉ mở nhạc từ 5h chiều còn lại buổi sáng ai có nhu cầu thì lên ăn bún Huế ủng hộ cho bà chị chủ.Thế đấy,mới có cái cảnh tối vào quán nghe nhạc giật ầm ầm còn mắt thì đọc men niu trứng ốp la thịt bò mì xào giòn...........Thấy hay ho không?
    NN cà fê chán thế đấy,cứ bảo cạch ko thèm lên thế mà cứ như là đang yêu,tuần nào không lên được 1,2 lần là cứ y như bị người yêu giận.Hic.
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    nghe sướng tai nên lên hả? chán ko có việc gì làm chui vô đó nghe ầm ầm cũng sướng,thấy cũng hay ko khác gì nghe sấm sét mưa giông! quán Nam Nguyên mà mở hồi chiến tranh Việt Nam,mấy anh du kích nghe duoc chắc là mấy anh *** thèm núp nữa mà chạy tuôn ra đánh tay đôi luôn quá...
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Nghe cho lắm vào rồi sau này không có đủ tiền mua máy trợ thính đâu.Ở nhà mà mở máy nghe vẫn sướng nhất,thích nghe gì thì nghe,âm lượng cỡ nào tự đo chọn vẫn sướng hơn
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui không bao giờ quên cảm giác vào NN cùng với một người. Lâng lâng và sung sướng ( vì đã có thể đập vào đầu người ta một cái rõ đau mà bình thường không thể nào đập được. Làm sao một kẻ cao chỉ 1m5 mà có thẻ với lên kẻ cao gần 1m8. hô hô) Không biết sau này còn có cơ hội ra tay thêm lần nữa. hehe (cái này bạo lực quá nhỉ)
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    1m4 chứ nhỉ! 1 m5 là đứa nao ta!
  9. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sướng tai thì lên làm cái đêk giề.Ở nhà nghe không sướng hơn hả,được tự do lắc được tự do gào cũng chả bị ai nhắc nhở chứ trên đó mà gào 1 fát bà chị Vân chạy ra lườm ngay có mà ăn cho hết.Hừ hừ.
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ặc! làm như ai cũng ở nhà riêng,làm như ai cũng ở nhà...hoang...
    thử hỏi ông ở nhà tập thể hay là đông người làm sao mà mở to ầm ầm hoặc là gào thét duoc chứ...
    như thằng bạn tui máy vi tính nó có đến mấy trăm bài rock,mà nó mở thì ko dám mở to,sợ nhà bên cạnh qua chửi...hehe,đến là khổ!

Chia sẻ trang này