1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam nhi hội gà 81 chưa có bồ thì vào đây.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nam nhi hội gà 81 chưa có bồ thì vào đây.

    Gà trống 81 mà bi giờ chưa có người yêu thì là một chuyện đáng lo đó nha. Nếu các gà trống nào muốn có thêm gà mái thì cho gà này biết tiêu chuẩn đi để gà này đi chiêu binh ...hihiiiii

    Nhưng nhớ là đừng đưa ra tiêu chuẩn 3 in 1 của gà này nha.
    Học thức-Đẹp trai-tài giỏi và giàu sụ. ha...a..a..a.a..aa.
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Xin cảm ơn sự tử tế của Christy. Đúng như Christy nói "gà trống 81 mà giờ này chưa có người yêu đúng là chuyện đáng lo"....Như tao_lao nè,đang lo lắm nhưng cũng biết là lo cũng vô ích....Đồ mà bị ế tới giờ này chắc chắn là đồ mắc dịch rùi, chứ đồ tốt thì người ta đã mua mất tiêu (a good car park 's usually unavailable).
    Chrisy bảo là đi chiêu binh..làm tao_lao thêm giận mấy cô lớp tao_lao hết sức. Học chung bao nhiêu năm trời mà mấy ẻm chả thèm giúp đỡ mình lấy một lần. Mấy cổ chơi thì chơi toàn bạn xấu, đúng là chẳng biết chọn bạn mà chơi. Bạn đẹp hổng chơi mà tối ngày toàn chơi chung với bạn xấu.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 16/04/2003
  3. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,Mí cô gà mái chạy cuống cuồng lên kìa,như như gì ta..."gà mắc ...gì nhở.Còn ko biết đưa ra tiêu chuẩn cho mấy Anh gà trống nữa,ko thôi ế bây giờ
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn , vừa xấu vừa ngu vừa đần vừa thộn hị hị có ai không nhểy
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác gà mái tiêu chuân như vậy hèn chi ế là phải. Làm gì có con gà trống nào vừa xấu,vừa ngu, vừa thộn? Đổi tiêu chuẩn đi nhé.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    lời tỏ tình dành cho các man gà đây.....
    Nhỏ Ơi, Anh Yêu Nhỏ
    Anh yêu nhỏ,
    Nhỏ yêu anh, huề nhé,
    Hai đứa mình,
    Cùng đã trả lơì nhau ,
    Hai đưá cùng,
    Thương, nhớ lúc ban đâù ,
    Vưà gặp mặt,
    Đã in sâu hình bóng .
    Ngày vắng nhỏ,
    Anh bôn chồn trông ngóng ,
    Đêm không anh,
    Nhỏ thức trắng canh thâu .
    Rôì hôm sau,
    Khi hai đưá gặp nhau ,
    Ta vôị vã,
    Môi tìm môi thổn thức .
    Ta yêu nhau,
    Phải chăng từ kiếp trước,
    Trơì đã dành,
    Đôi lưá tự ngàn xưa,
    Noí bao nhiêu,
    Anh thấy cũng bằng thưà ,
    Nên thương nhớ,
    Mượn vần thơ tình tứ .
    Trong tim anh,
    Nhỏ muôn đời chiếm ngự,
    Chỉ một mình,
    Nhỏ đó, chẳng ai đâu .
    Dù chia xa,
    Duyên thắm, chẳng phai mầu ,
    Nhỏ mãi mãi,
    Là ngươì tình muôn thưở
    Christy
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi thời bây giờ còn ai tỏ tình bằng thơ nữa Christy, chỉ tranh thủ nói "I love u" thôi. Lẹ lẹ người ta hổng chịu thì còn lo đi cua em khác chứ....Hơi đâu mà lan man như vậy.

    Thời này tỏ tình bằng thơ ướt át lãng...xẹt dễ bi ăn dép vô mặt lắm Christy ui. Còn cách nào đơn giản mà dễ và an toàn hơn hông Christy?
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 27/04/2003
  8. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    tui đủ tiêu chuẩn của bạn nè, christy166, bạn cũng ở tohcm chứ? [:D]
  9. jacky_xxi

    jacky_xxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    HOA BẰNG LĂNG
    Nhà bên đón dâu rộn ràng tiếng cười vui
    Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi
    Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa Bằng lăng
    Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân
    Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với tay ai
    Em giờ đây nỡ quên mối tình nghèo
    Thôi đành mang đau đớn cho người vui trọn đến kiếp sau
    Riêng mình tôi ôm lấy ngàn đớn đau
    Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu
    Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu
    Tình em như bóng mây , tôi nước trôi hoài
    Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi
    Em giờ vui áo hoa , tôi nhìn em lòng đau xót xa
    Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá
    Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa
    Thôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ
    Em giờ đây đã quên bởi tôi nghèo sao với lên
    Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng
    Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau
    Con đường chia hai ngả đành cách xa
    Con đường chia hai ngả đành cách xa
    Con đường chia hai ngả đành phải cách xa ...
    Có gì đau bằng ?????????????????????ha anh em
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nghe đồn là dù gặp bất cứ chuyện gì,kể cả chuyện tệ hại bạn hãy tưởng tượng những khả năng còn tệ hại hơn nữa bạn sẽ thấy mình rất hạnh phúc...Người yêu đi lấy chồng thì chắc là buồn thật nhưng hổng sao...Đó có thể là cái cớ để đi nhậu rất tốt....Hơn nữa huynh cũng đã nói là nàng vì ham giàu, chê mình nghèo nên đi lấy chồng thì hà cớ gì huynh phải ngồi đó là than vắn thở dài (viết gì mà muôn đời chỉ ôm một bóng hình thấy nóng lạnh, nghèo nên phải đứng ngoài sân nữa)...Tiền thì ai chả thích nhưng nếu nàng coi tiền là tất cả thì có xứng đáng cho mình giữ không ? (lẽ ra phải cảm ơn trời mới phải...hehehe). Còn nghèo hèn thì có gì đâu mà trách móc,nó đó phải là cái tội gì đâu....Em nào hổng thích thì cứ mạnh dạn ra đi,chẳng cản..hehehe...
    Và quan trọng nhất nè, thất bại làm người ta lớn lên, học thêm nhiều về lòng người..hehehe...Và nó sẽ là nguồn động lực tốt giúp mình phấn đấu (học tốt, làm tốt hơn trăm lần, kiếm người tốt hơn nàng đi..hehehe...để xem ai đã sai..hichic..có hơi tiểu nhân nhưng cũng hổng đến nỗi là cách tệ lắm). Chúc vui vẻ nhé.

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny

Chia sẻ trang này