1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam nhi hội gà 81 chưa có bồ thì vào đây.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hỏi thằng bibica
    à...hiện nay tớ đang bị ế...tiêu chuẩn thì chẳng có gì cao...ai yêu tớ...tớ yêu lại hehe...nhưng 1 đêm thì quên ngay...hehe
  2. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    em chưa có nè mấy chị gà ơi .
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Có ai giống tui hông... không có cảm giác với mấy cô gà mái...
    Không phải là hông thích (khoái thí mồ) nhưng mờ tưởng tượng ra cái cảnh, vợ đau co khóc, còn mẹ vợ cằn nhằn nhặn xị là... muốn de...
    Ai trị được bệnh này hông..
    honghoavi
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của honghoavi@ không phải là không có cách trị. Cái vấn đề chính là ở một thời điểm nào đó bạn sẽ nghĩ lại thôi. Người ta vẫn thường nói là: Yêu thì khổ , không yêu thì lỗ . Thà chịu lỗ không chịu khổ.( mấy ông vẫn hay nói câu đó lắm ah)
    Ngày nay không chỉ có cánh mày râu mới nghĩ tới chuyện đó. Phe áo dài cũng hãi hùng không kém khi phải nghĩ tới chồng con.

    Nói chuyện đâu xa, khi chỉ là bạn bè. Sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau giữa 2 người khác phái là điều đương nhiên. Nhưng tai sao lại được coi là mình có " ý đồ " với người ta ?? Và hình như cánh mày râu hiểu được cái được gọi là " ý đồ " đó thì lo mà chạy mất dép nếu cô nàng kia " chăm sóc " nhiều qúa.
    Cánh mày râu nghĩ sao nhỉ?
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hey, cho hỏi là con gái mà chưa có bồ vào đây được hôn?
  6. Ongtre

    Ongtre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Được quá đi ấy chứ.
    Chưa có người iu thi`đã có gà này chưa có cô gà mái nèo bên cạnh, em ở bên cạnh anh nhé em
    Cấm tuyệt đối không được cạnh tranh không lành mạnh
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ông bà xưa có nói yêu người cùng tuổi khó lắm è. Ko biết có ai nghĩ như vậy không hen.
  8. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hehhe..... vậy ra thì iu người khác tuổi thì dễ sao huh?? chẳng có chuyện gì gọi là dễ dàng cả nếu ko có sự cố gắng của cả 2 phía và cả 1 chút gì gọi là may mắn ( chả bít sao lúc này sao mình lại mong chờ nhìu vào sự may mắn thế nhỉ ? ----> chắc ông trời càng lúc càng gần hơn ..... hehhehhe)
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu, nên chẳng biết phải yêu ra sao?
    Chưa có bồ, nên ko biết yêu khác tuổi hay cùng cùng tuổi thì tốt hơn.

    Nhưng sống lang thang như thế này, ko có bồ , ko có người yêu là tốt nhất.
    Tự do. Tự do muôn năm.
    Sáng , ko phải dậy sớm.
    Trưa ko phải ra ngoài ăn trưa.
    Chiều, thích làm tới mấy giờ về thì về.
    Tối, đi nhậu hoài cũng ko sao.
    Khuya, thích về lúc nào thì về.

    Sướng.
  10. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hè hè, đúng là chưa yêu nên mạnh miệng như thế. Cứ thử đi rồi bạn tanit@ sẽ thấy cảm giác khi yêu nó sẽ thú vị như thế nào. Cuộc sống không tình yêu, không hỉ-nộ-á-ố thì hơi bị nhạt nhẽo đó. Có được một người bên cạnh quan tâm đến mình và để mình được quan tâm, lo lắng lại cho người ấy là một điều thật tuyệt vời.

Chia sẻ trang này