1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam nữ bình đẳng ư??? Đã đến lúc cánh "mày râu" phải lên tiếng rùi...

Chủ đề trong 'Czech' bởi Pan_Kral_JV_new, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nam nữ bình đẳng ư??? Đã đến lúc cánh "mày râu" phải lên tiếng rùi...

    "Em thân yêu, hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt ở chỗ nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối tốt với em:

    1. Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng.

    2. Có một quả táo, em ăn. Có hai quả táo, em ăn quả to.

    3.Cùng một con cá, em ăn phần thân, anh ăn phần đầu.

    3. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn nói em xinh. Anh đẹp trai thế mà em lại bảo anh xấu.

    4. Ði chơi toàn anh tiêu tiền, khi về ký túc xá anh chỉ dám ăn mì tôm.

    5. Lúc em giận anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Khi anh bực tức, anh phải tự làm thùng rác cho mình.

    6. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

    7. Em thường xuyên đánh anh, anh chưa bao giờ đánh em.

    8. Có lần em bảo anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi lại nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay.

    9. Anh mua tặng em cái áo 1000 Kč, anh nói dối là chỉ có 500 Kč. Em mua cho anh cái thắt lưng 200 Kč, lại nói dối anh là 1000 Kč.

    10. Lần em ốm, anh gầy mất hai cân. Lần anh ốm em lại tăng thêm hai cân (em đến phòng anh chăm sóc và ăn hộ anh mấy thứ hoa quả, bánh trái mà anh không ăn được)

    11. Ðến nhà em, anh phải ngủ ở sô-pha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sô-pha.


    Làm con trai đúng là thiệt thòi đủ đường, nhưng không làm có khi còn thiệt hơn . Anh em nào có nỗi thống khổ gì cứ post bài thêm nhé để xem tội của chị em có sách bút nào tả nổi không.
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hơ...hơ...một câu hỏi cho pác nhá, chị em kinh khủng như thế thì pác..yêu làm zè? Thử hỏi mấy ai có đủ dũng cảm mà theo chân pác ke-doc-hanh đến tận lúc...90 tuổi ko?(nếu pác sống được lâu thế)
  3. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác Karel này viết hay lắm, chẳng khác gì Karel hồi xưa.
    Cứ thế mà tiếp tục nhé, em rất ủng hộ bác
  4. blue_cat

    blue_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    [
    bac Kảel oi, cho em lam quen voi nguoi yeu bac de hoc tap chi ay cach chi con trai co duoc khong?
  5. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đối với ngươ?i yêu, chúng ta đâu có tính toán chi. Ca? ti?nh yêu, trái tim va? cuộc đơ?i ta đaf da?nh tặng cho na?ng rô?i thi? va?i ba thứ vụn vặt kia đâu có nghifa lí gi??
  6. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đấy đúng là tình yêu...made in dandoo chúc mừng bác Dandoová , bác co ng yêu thật...tuyệt vời
  7. the_little_star

    the_little_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chủ đề của bác Král, star bỗng nhớ tới ... 1 bài thơ ... có cùng cảnh ngộ với topic này . Xin mời bác và mọi ng cùng tham khảo nhé .....
    [
    b]Con trai X Con gái [/b] ​

    Con trai đến lớp ăn quà
    Con gái đến lớp la cà bi- a
    Con trai hiền thục nết na
    Con gái tỏ vẻ ?zta đây anh hùng?o
    Con trai chỉ việc não nùng
    Con gái lập tức ?zco dùng đến khăn??o
    Con trai chỉ việc hơi nhăn
    Con gái sẽ hiểu ?zmuốn ăn đây mà!?o
    Con trai buộc tóc đuôi gà
    Con gái đi học toàn là đầu đinh
    Con trai trông quá là xinh
    Con gái bỗng chợt thấy mình ... vu vơ!
    Con trai mặt vẫn làm ngơ
    Con gái vắt óc làm thơ tặng ... chàng
    Con trai cứ việc ăn hàng
    Con gái tự hiểu ?zcác nàng fải bao?o
    Con trai thì cứ làm cao
    Con gái khốn khổ ?zlàm sao bây giờ?!?o
    *
    Giật mình: ?zồ chỉ là mơ!?o
    Thở fào: ?zchuyện chảng bao giờ xảy ra?o ( ++)
    Con gái vẫn cứ ăn quà
    Con trai đi học vẫn là ... đầu đinh.​
    (++) Bài thơ này đc đăng trên báo HHT năm 2001, không ngờ chỉ sau 3 năm nó đã trở thành hiện thực rùi

  8. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Danđoo.Dăm ba chuện lẻ tẻ,tính làm gì....Lúc yêu thì con trai chịu thiệt một tí,đến lúc con gái lấy chồng thì hết đường bay nhẩy.Nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, nuôi con...con trai đẻ hộ,cho con bú được thì hãy so sánh...Và sắc đẹp cũng dần biến mất,thay vào là hình ảnh bà gìa khó tính,lôi thôi,chồng thì ngồi đọc báo,vắt chân xem tivi.... Jesus Maria....Ngất....
  9. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    @input đi lấy chồng được rồi đấy ! Những suy nghĩ thật sự đã lớn, biết những cái lợi thế của phụ nữ và thiệt thòi rồi Nếu chồng yêu thì chồng thấy già cũng kêu trẻ,thấy mũi nhiều cái ấy thì bảo tơ hồng của trời cho,thấy việc nặng là giúp thôi,ba cái chuyện vụn vặt mà con gái thường làm là bản năng thôi,hành động đó chính là muốn được yêu,muốn được chiều,được tôn trọng nâng niu,các đồng chí cũng hiểu được điều đó rất rõ nên đã không lấy làm cực khổ mà chấp nhận hi sinh phải không nào ?
    Chúng ta phải hiểu rằng con gái không có suy nghĩ giống ta,quan niệm và duy lí trí khác chúng ta, vậy không nên mang con gái ra so sánh với cách sống của chúng ta. Họ có thể kém hoặc hơn chúng ta không biết được . Nhưng phần đông là kém hơn. Đừng kể tội con gái nữa nhé
  10. blue_cat

    blue_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mèo mèo meo meo chỉ có một câu muón nói, đó là : con trai là người gây nên tất cả tính xấu của con gái mà bác Karel đã nêu ở trên

Chia sẻ trang này