1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam nữ bình đẳng???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi orion_bkhn, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orion_bkhn

    orion_bkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nam nữ bình đẳng???

    Hi mọi người. Mình có câu chuyện riêng muốn tham khảo ý kiến mọi người chút.
    Mình và bạn gái đã iu nhau >2 năm rùi, cả 2 cũng đều quyết đinh tiến tới hôn nhân. Chỉ có điều hoàn cảnh kinh tế gia đình mình không đc khá giả cho lắm, minh mới ra trường và đi làm đc 2 năm, chính vi vậy mà còn nhiều khó khăn nhất là vấn đề nhà cửa. Nhiều lần cô ấy nói với mình nếu lấy anh thì nhiều lúc em thấy tủi thân vì bạn bè của cô ấy lấy chồng xong chả phải lo nghĩ gì, còn bây giờ anh và em phải bắt đầu tất cả từ chuyện nhà cửa tới mua sắm đồ đạc trong nhà ==> tủi thân với bạn bè.

    Cô ấy nói như vậy khiến cho mình chẳng biết nói gì. Thực sự làm thằng con trai thì ai chả muốn cho người yêu của mình hạnh phúc, tuy nhiên với cái cách nói như vậy phải chăng cô ấy muốn nói là tất cả trách nhiệm đó thuộc về anh, tôi không có nghĩa vụ lo mấy cái đó.
    Nhiều lúc mình nghĩ khi đã tiến tới hôn nhân thì cả hai phải cùng chung sức phấn đấu giúp đỡ lẫn nhau hay đó tất yếu là chuyện của thằng con trai ?
  2. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của bro thuộc dòng lọai thích đựơc nhàn rỗi và không phải lo lắng gì, nếu bạn muốn nghỉ tới việc mà cô ta cùng chia sẽ với bạn coi bộ hơi khó, hehe, bạn phấn đấu là một lẽ, nhưng quan trọng là 2 ngừoi không cùng quan điểm, chúc vui và hãy quyết định chính xác....
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã cùng quyết tiến đến hôn nhân rùi thì bác còn băn khoăn gì nữa? Thế cô ấy kiếm tiền hơn bác nhiều lắm không?
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tán thành với suy nghĩ của anh hamchoihung !
    Chúc bạn có 1 quyết định chính xác
  5. ngua_hoang1278

    ngua_hoang1278 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Xắc đình rùi thì sao con lăn tăn nhi?
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, khi đã xác định rõ ràng nghĩa là phải biết rằng mình vừa xác định cái gì, tình yêu xuất phát từ sự cảm thông, chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau. Có thể cô ấy sẽ có một chút tủi thân vì ko bằng bạn bằng bè nhưng đó chỉ là vật chất, liệu cô ấy có nghĩ được rằng cô ấy yêu được một người đang yêu cô ấy hết lòng ko, đang lo lắng cho cô ấy ko? Nếu hai bạn chưa xác định rõ ràng được hoàn cảnh cụ thể thì tốt nhất là chưa nên cưới vội, làm như vậy có thể sau khi kết hôn sẽ nảy sinh những xung đột ko đáng có mà lẽ ra phải nói với nhau ngay từ trước khi kết hôn. Bản thân mình thì luôn muốn phấn đấu cùng người yêu hơn, cùng xây dựng hơn, chả ai sinh ra đã giàu sẵn cả.
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... con gái thích thế mà ... Em cũng thích sau khi lấy chồng rồi không phải lo nghĩ gì cả ... ... Nếu đã định tiến đến hôn nhân thí không nên ngại anh à ...
  8. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì ai chả thích bằng bạn bằng bè, nhg e nghĩ cô ấy nói thẳng với bác thế cũng tốt đoá chứ, ít nhất bác cũng bít cô ý đang nghĩ j để có qđịnh của riêng mình
    Mà theo e, nếu bác chưa già lém or bị sự thúc ép của gđ thì cưới sớm làm j vội, dành thời gian củg cố cái sự nghiệp của bác cho ổn ổn đi
    Chúc bác sớm coá qđịnh chính xác
  9. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    To: orion_bkhn
    Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Là đàn ông, đa phần đều muốn sau khi đã có một địa vị trong xã hội, có đầy đủ điều kiện kinh tế rồi sẽ tính tới chuyện lập gia đình. Tuy nhiên, do hoàn cảnh và nhiều yếu tố khác, mong muốn đó không phải ai cũng có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Sự nghiệp, công danh có người phải phấn đấu cả cuộc đời mới có được. Còn chuyện gia đình, vợ chồng, các cụ đã có câu " Cưới vợ phải cưới liền tay", mình nghĩ vợ chồng đó cũng là duyên số. Nếu hai người đến với nhau vì tình yêu đích thực và mong muốn được lấy nhau thì nên cùng nhau giải quyết mọi vướng mắc. Hai bạn hãy chia sẻ, cảm thông và cùng nhau vượt qua những khó khăn về vật chất. Đôi khi trong cuộc sống, vật chất chưa phải là cái quyết định tất cả, quan trọng là phải có tình yêu và niềm tin. Các bạn đã xây dựng niềm tin đó trong nhau chưa? Đặt địa vị bạn là nam giới, hãy để cho bạn gái tin tưởng rằng bạn sẽ phấn đấu, nỗ lực để bạn gái có cuộc sống gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Nhưng cũng đừng vì đạt mục đích sống quá nhiều về giá trị vật chất mà quên đi giá trị tinh thần.
    Chúc bạn có đủ sáng suốt để quyết định hạnh phúc và tương lai của mình!
    Được yellow_monkey128 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 09/06/2006
  10. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chú xem xét lại cho kỹ. Nếu lo lắng vì tương lai (có thể) thiếu tiền thì she là người có trách nhiệm - Tốt, chú phải phấn đấu.Nếu tủi thân vì chú thua kém các ông chồng khác thì chú nên bb sớm rùi tìm em nào nhà giàu mà nương nhờ
    Hồi xưa, tôi cũng ở vào hoàn cảnh gần như thế. Sau 3 tháng suy nghĩ tôi quyết định stop. Bi h người iu cũ của tôi làm chức gì đó tương đương Vụ phó. Tôi thì chưa giàu nhưng cũng ko có gì phải xấu hổ. Thấy là mình đã quyết định đúng.
    Có thể các bạn cho là tôi quá cực đoan hay cổ hủ nhưng mà nếu người iu (chưa nói đến sắp cưới) có ý so sánh hơn kém tôi với ai khác (ngoại trừ là với bố she tôi sẽ bb ngay. Mà so sánh là mức độ thấp hơn tủi thân đấy...

Chia sẻ trang này