1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam - Nữ: Có thực sự là bình đẳng không???

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nam - Nữ: Có thực sự là bình đẳng không???

    Cái này tôi lấy ở bên box ĐH BK TPHCM , thấy hay hay nên mang về cho box ta tiếp tục binh luận.........

    Có phải là thật sự nam nữ bình đẳng?

    "Em thân yêu, hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt ở chỗ nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối tốt với em:

    1. Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng.

    2. Có một quả táo, em ăn. Có hai quả táo, em ăn quả to.

    3.Cùng một con cá, em ăn phần thân, anh ăn phần đầu.

    3. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn nói em xinh. Anh đẹp trai thế mà em lại bảo anh xấu.

    5. Lúc em giận anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Khi anh bực tức, anh phải tự làm thùng rác cho mình.

    6. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

    7. Em thường xuyên đánh anh, anh chưa bao giờ đánh em.

    8. Có lần em bảo anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi lại nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay.
    ...
    10. Lần em ốm, anh gầy mất hai cân. Lần anh ốm em lại tăng thêm hai cân (em đến phòng anh chăm sóc và ăn hộ anh mấy thứ hoa quả bánh trái mà anh không ăn được)

    11. Ðến nhà em, anh phải ngủ ở sô-pha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sô-pha.

    CHEC




    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  2. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Hình như còn thiếu để em bổ sung thêm nhé hi hi hi:
    12.Khi em ru anh đi chơi,đi mua đồ....thì anh là người phải chuẩn bị tiền còn khi anh rủ em đi thì anh cũng là người chuẩn bị tiền
    13.Khi cãi nhau với em thì anh luôn là người phải xin lỗi và làm lành với em trước
    14.Khi hẹn em đến trễ thì anh phải đợi bằng được em đến nhưng mà khi anh đến trễ thì em giận dỗi bỏ về
    15.Khi đi chơi với bạn bè muốn nói điều gì thì cũng phải để ý đến ánh mắt của em còn em thì vô tư
    16.Khi em cần thì bằng giá nào anh cũng phải đến nhưng mà khi anh cần thì còn phải phụ thuộc là em có dỗi hay không
    17.Khi yêu em những ngày 8/3 hoặc là 20/10 không mua hoa tặng em thì em giận dỗi nhưng mà khi.................thì muốn mua hoa tặng em thì em lại nói là phí...............
    Bàn luận là một chuyện nhưng mà đã làm con trai khi yêu ai mà chẳng phải chịu đựng những điều như thế hả.Những người mà vượt qua được những điều đó thì mới có được một tình yêu chân chính mà...........khà............khà..........em nói đúng không hả các bác ơiiiiiiiiiiiiiiii


    Jindo_love

  3. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0

    Để bàn luận một cách nghiêm túc về chủ đề này thì thế nào : có thật sự nam nữ trong thời đại ngày nay đã được bình đẳng hay chưa ? Tôi nghĩ là không . Những người phụ nữ ngày nay tuy rằng được tạo điều kiện nhiều so với trước kia nhưng vẫn chưa hoàn toàn được bình đẳng .
    Một con người hư hỏng cả xã hội nên án nhưng dường như nếu người đó là con gái có lẽ sẽ bị nên án nhiều hơn .
    Ngày nay không ít người vẫn còn tư tưởng " con gái thì làm được cái gì ? " , con gái trong mắt họ có lẽ chỉ nên nội trợ và quanh quẩn trong nhà thôi . Học cao sẽ khó lấy chồng mà !!!
    Còn nhiều nhiều lắm !! nhưng để cho các bạn khác nói tiếp nhé !!
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Bạn của tôi ơi bạn nhầm quá nhiều rồi đó bây giờ thì con nào mà chẳng là con hả.Nhưng mà khi yêu thì con gái được ưu tiên hơn mà..........

    Jindo_love

  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Cái gì đúng cái gì sai hả. Chưa ai có thể biết được. Nhưng mà Tigon oi, em hãy về hỏi thằng bạn anh xem thế nào là công bằng vậy...........
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  6. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc phái Nam chúng ta phải đứng lên đòi quyền bình đẳng rồi đó
    NO WAR
  7. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Phản đối điều này của ông bạn đó bạn ơi ai dại gì mà đòi quyền bình đẳng khi yêu hả nếu nhứ thế thì đợi dài cả cổ ông bạn chưa khám phá được cô ấy có hay đánh răng không đó ông bạn ơi........Nói chung thượng đế sắp đặt sao thì phải thế mà thôi vì phụ nữ là cái xương sườn thứ 27 của đàn ông mà hi hi hi hiiiiiiiiiii

    Jindo_love

  8. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Trời !!! không nghe thấy người ta nói gì sao ? cái gì cũng có luật nhưng trong tình yêu thì chẳng có luật nào cả , tinh yêu luôn luôn ngoại lệ vì thế nếu nói về bình đẳng giữa nam và nữ thì không nên đan xen tình yêu vào .
    to ladthuan : chiến thắng luôn trong tay kẻ mạnh .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    ANh soidem quan niệm kiểu đó thì...em biết vì sao anh soidem luôn " đơn phương " rùi !
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng các bạn đã lầm và tôi cũng lầm về một quyền bình đẳng ở cả hai giới nam và nữ. Bình đẳng ư? Bạn hiểu binh đẳng là như thế nào. Tôi nghĩ bây giờ đã thật là bình đẳng rồi đó. Con gái được quyền đi học, được quyền tự do cá nhân, được quyền bầu cử rồi nhiếu thứ nữa......... tai sao cứ phải đòi quyền bình đẳng,
    binh dẳng u
    bình đẳng để mình phai trèo lên một cái thang 30 bậc để sửa đường dây điện, bihn đẳng để phải đi làm kiếm tiền nuôi một ông chồng và hai đứa con trong khi ông xã thi ở nhà mặc váy đi chợ sao
    tôi nghĩ thật ngốc nghếch nếu con gái cứ đòi quyền bình đẳng

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

Chia sẻ trang này