1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Nữ Khẩu Chiến (Đề Nghị Khẩu Chiến Một Cách Văn Minh Lịch Sự, Không AKay Chim Cú)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi truetolove, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nam Nữ Khẩu Chiến (Đề Nghị Khẩu Chiến Một Cách Văn Minh Lịch Sự, Không AKay Chim Cú)

    E hèm
    TTL xin mở đầu Topic này bằng bài hát "Con Trai Thời Nay" của Nhạc sĩ Quốc Hùng
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ồ hay nhỉ? có bài này cũng muốn " đóng góp" vậy mà, không biết post nhạc kiểu gì bác nào biết chỉ dùm với đi...
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay sống chen bon
    Mặt hoa, da trắng, trát phấn son
    Hở rún, bụng tròn, ngân ngấn mỡ
    Ngón tay, chuối ngự, múp míp thon
    Ra đường thoáng gặp, kêu bằng chị
    Ối trời ! mẹ ấy, tuổi còn son.
    Tô mi, vẽ mắt, chi dày cụi ?
    Như gái chưa chồng, đã mấy con !
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Post ko lên kìa. Đúng là con trai. Chậc Chậc động đến gì là hỏng.
  5. VoDanhLuKhach

    VoDanhLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Con Trai đời nay không những đa tình mà còn dại gái nữa. Không biết đây là lỗi của con trai hay con gái nhỉ
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại ông trời.Nhỉ
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Nghe đc mà em chị vẫn nghe đó chứ hay ra fét
  8. black_flag_vn

    black_flag_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    tại hạ rất khâm phục co nuong sieuchanhhadong !!! tại hạ cũng mạo muội có vài câu:
    Hỡi cô gái ngang tàng bướng bỉnh
    Bản chất trong em là em cô gái dịu hiền
    Cũng bình thường như bao cô gái khác
    Nhưng anh nghĩ tâm hồn em mãnh liệt
    Khi cùng người tri kỷ ở kề bên.
    Nhưng tìm người tri kỷ nay thật khó....
    mong được cô nương chỉ giáo thêm!
    Anh Hùng Vượt Ải Mỹ Nhân!
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    hay we bạn làm thơ kiểu này thì khối em lên đường đấy
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu có người khâm phục mình. Sướng

Chia sẻ trang này