1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam phương hội - Lần 2 (trang 5)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi saint81, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chú này chả biết cái gì cả, chưa gì đã nhảy vào nói linh tinh! Đây là họp mặt của các cao thủ phương Nam chứ có phải HN đâu!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại nghĩ là chị em ạ ?
    Blue Angel
  3. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Tieuthapnhi lang nhìn đống vỏ sò mà lòng nặng trĩu, bất chợt thở dài: May mà ta không làm mạnh thường quân, chứ nếu không thì hôm nay phải để Vị Lai thần mã (Future) ở lại quán này mất.
    Rồi tieuthapnhilang quay đi cùng đoàn người ngựa lên đường.
    Màn đêm đã trùm kín không gian, quần hào ruổi ngựa trên con đường thiên lý xa xăm. Phía xa bên đường thấp thoáng ánh đèn, hình như có một lũ quán nhỏ, mọi người dừng cương, giao ngựa cho tiểu lại rồi cùng nhau bước vào trong quán. Ngôi quán nhỏ yên tĩnh bỗng nhiên bị khuấy động bởi một nhóm người lạ mặt. Mọi người trong quán đều đổ dồn mắt lại, thắc mắc không biết đó là những nhân vật nào. Đoàn người cứ thản nhiên chọn một vị trí ngay trung tâm của quán rồi tiếp tục đàm đạo. Lúc này tieuthapnhilang đưa ra tham luận:?Phương pháp đọc truyện kiếm hiệp khi bị cấm? (Cái này làm cho mấy cuốn mình thuê nó bị mỏng đi đây),?Lưu Bị và Tào Tháo ai gian hơn? và bài tham luận này bị angellandung phản bác lại bằng những luận cứ rõ ràng. Nhưng công phu thần khẩu của ma nữ đâu có thể sánh được với Khẩu Liên Thanh được thế cho nên chỉ khẩu phục chứ tâm thì nhất quyết không phục, hẹn khi Ác tặc tieuthapnhilang ghé gia trang sẽ cho biết Tâm Phục Thần Công của gia phụ.
    Choáng ngợp trước công phu của Ác tặc độc hành, chủ quán liền mang ra hai đĩa bánh đầy làm quà, nhưng khi chủ quán vừa quay đi thì tất cả bánh trong một đĩa đã không cánh mà bay. Ai đã lấy bánh trong đĩa, mọi người đưa mắt nhìn quanh và có một cảm giác yên tĩnh kì lạ. Bất chợt tieungoclang huynh đài phát hiện ra một điều lý thú: khi yên tĩnh thì bánh bị mất, nghĩa là khi không nói thì sẽ ăn, mà trong nhóm không ai có đủ thần công khẩu phát cao có thể gây nên giông tố đựơc. Nghĩa là Ác tặc cùng với TDCT đã thủ tiêu đĩa bánh trong nháy mắt, thật là lợi hại, Khẩu Liên Thanh thật là một môn thần công cái thế, buộc người ta phải khâm phục khâm phục.
    Sát thủ Qick cùng Thần Quân từ phương xa trở về vẫn còn đang bỡ ngỡ trước giang hồ Trung Châu, nay đựơc diện kiến công phu Khẩu Liên Thanh lấy làm khâm phục lắm lắm, hai người liền muốn đưa chân dung của tieuthapnhilang cung mọi người vào trong Tàng Kinh Các một lần nữa. Một ánh chớp lại loé lên và công việc đã hoàn thành.
    Đúng lúc này trí tò mò của quần hùng bắt đầu trỗi dậy, mọi người ai cũng muốn xem trong Tàng Kinh Các có chứa những gì, các bí kíp đã thất truyền trên giang hồ có lưu trong đó không. Ai cũng muốn thử xem. nữ Sát Thủ cùng Thần Quân đều bằng lòng cho mọi người thưởng lãm Tàng Kinh Các. Vo_niem là người đầu tiên đón lấy, hoà thượng cẩn thận ngắm nhìn các Chân Kinh (chân dung kinh dị) bên trong Tàng Kinh Các rồi cẩn thận trao cho xanxan cô nương. Ma nữ angellandung đã mấy lần tránh mặt không muốn lộ diện trước quần hùng thiên hạ, nên muốn hủy đi Chân Kinh của mình. Không ngờ Tàng Kinh Các của Phú Lang Sa thiết kế có nhiều tinh xảo hơn và lạ lẫm hơn nên ma nữ đã bị lạc đường trong khi tìm kiếm Chân Kinh. Trong một sát na, không làm chủ đựơc mình ma nữ đã lỡ tay huỷ hoại hoàn toàn Tàng Kinh Các. Tất cả Chân Kinh hoàn toàn bị tiêu hủy. Mọi người quyết định xử phạt, lưu thập bức Chân Kinh của ma nữ vào trong Tàng Kinh các. Hình phạt quá nặng nề, ma nữ rơi lệ, quần hùng cũng cảm thương không truy cứu nữa. Thật là:
    Khi dòng lệ nữ tuôn rơi
    Anh hùng sao nỡ dám khơi nỗi sầu.

    Đúng là kiếp nạn, không thể thoát của nam nhi.
    Đêm đã về khuya, đường thiên lý còn xa. Ngày mai mammam phải hành hiệp giang hồ, mọi người cùng cáo từ để rời đại hội. Thần Quân đứng lại ngâm một câu:
    Nam phương hội tưng bừng tráng khí
    Huynh đệ ta nào có mấy khi
    Nâng cao bầu tửu cùng cạn chén
    Hẹn đến năm sau cố hương qui.

    Kết: Nam phương đại hội đã kết thúc tốt đẹp với thập vị huynh đệ, sau đây là chú thích:
    Hình ảnh đầu tiên, từ trái sang: mammam với bạch y và mục kỉnh, tieungoclang huynh thanh y, Ác ma tieuthapnhilang (quá lười không viết tường thuật), TDCT (tên này là xác chết loạn giang hồ- Tê D Chết Trôi), xanxan cô nương, angellandung, Vo_niem hoà thượng, quick sát thủ. Còn cái ghế trống là ghế của Bất Nhất Thần Quân.
    Còn một vị huynh đệ nữa nhưng đã bị huỷ mất chân kinh là Tram_nam_co_don.

    Được Vo_niem sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 17/07/2003
  4. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Vậy chắc là hình của mẹ em lúc còn trẻ, ngại quá
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vote cho vo_niem 5* vì siêng năng trong cái thời buổi lửa bỏng dầu sôi này mà vẫn còn có thể ngồi viết tường thuật ! :-D
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước thì được nghe TIO quảng cáo về cái ''''vụ đập phá tan hoang của các thành viên Kiếm hiệp cốc'''', đến hum qua lại nghe lão Pra ỉ ôi là thế này, thế nọ,.... không tin thì vào kiếm hiệp cốc mà xem hình....chẳng ngờ có cả xanxan và TDCT nữa.... Chẳng ngờ cách đây hai tuần mình cũng vẫn còn cùng mọi người ngồi uống cafe ở SG. h thì....Xanxan vẫn thế, TDCT vẫn thế, còn Pra...không tin lắm, hay là hôm qua hắn lừa mình nhỉ???
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  7. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, vinh dự thay cho kẻ tiểu nhân này, được các vị "đại hiệp" sài thành mang ra làm thức nhắm .
    hắc đạo... hí hí
    bạch đạo.... hố hố
    Chậc chậc!
    ...
    Khục(!)
    ()
    @====[:::::::::::::::::::7
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chết, thế thì tại hạ đầu óc ngu muội, tâm địa bất chính, cũng đã lỡ bước vào hắc đạo . Nhưng khá run, vì mấy kẻ giun dế dám ngo ngoe chạm đến Ất minh Sư trưởng lão đã bị các vị đại hiệp chính đạo của Trung Châu tung tuyệt chiêu tới tấp, hợp đả, khẩu công, lốc công ... diệt hết rồi . Xác chết đầy đồng, máu chảy thành sông, ngoài ra còn lập hắc tử thư (sổ đen), không biết tại hạ đã bị add vào chưa vậy
    À mà không biết có bạch công thư không nhỉ
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 17/07/2003
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Có cả tram_nam_co_don nữa gừng à, mừ bị mất chân kinh (chân dung kinh dị), hì hì, cũng tại tới giờ hắn phải đi "điểm danh" nên không đến trà quán được đấy.
    Mà thằng prankster điêu ngoa ấy nó lừa gì gừng thế?
    Mới đây thôi, gừng còn ngồi ăn gà cái bang với xanxan mà nhỉ , cả sầu riêng nữa... ^_^
    Mong sấu Hà Nội quá chừng!
  10. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cha chả, lão gàn hôm nay mò vào xem Nam phương Chân kinh mà thấy choáng váng tựa sét đánh ngang tai. Vốn người biếng nhác lại quen tự phụ về tài khua môi múa mép của mình, hôm nay đọc tường thuật của Vô niệm đại sư và Tiêu Ngọc Lang huynh đệ thật đem lòng ngưỡng mộ
    Quả là:
    Ngoài trời lại có trời soi nữa
    Nước thẳm khe ***g bóng nguyệt sâu.​
    Thôi thì tát nước theo mưa, xin phát ra vài cái biểu trong topic của Nam phương quần hào:
    1- Nhìn chung, các nữ nhân ngoài này như Khuyết Trí, Hoạt Trư, Tiểu Đông Tà......đang sục sôi ghen tị khi ngắm chân rung của mấy vị cô nương XanXan, MamMam, Thiên thần lăn đùng.... Riêng Quých phu nhân thì mọi người nhìn không rõ mặt, ( hợp với phong cách thâm tàng bất lộ của saint huynh đệ nhỉ)...nhưng lão gàn tin rằng Sanit huynh hẳn cũng có con mắt tinh đời.
    ( Riêng phần lão gàn thì chú ý nhất đến nữ nhân mặc váy ngắn đứng sau lưng Thiên thần lăn đùng cô nương.. Có nữ nhân ấy làm nền, trông Thiên thần lăn đùng cô nương lại càng thêm nổi bật)
    2- Các bậc nam hiệp nhà ta như Tiêu Ngọc Lang, Tiêu Thập Nhị Lang, Vô niệm đại sư...trông cũng long lanh lắm
    3- Rất may là mật độ kính trong Nam phương phân đà Kiếm hiệp cốc không dày đặc như Bắc phương phân đà. Xin nhiệt liệt chúc mừng các vị. Mong Tiêu Ngọc Lang và Tiêu thập Nhị Lang huynh cẩn thận giữ gìn quý nhãn, đừng để đổ đốn ra như đám Phạm Dao, Chu Cầm Thánh, Nhẫn Kỳ Vương, Khuyết Trí, Hoạt Trư, Vi Tiểu Bảo, Bthutrang...ngoài này)
    4- Lão gàn là người tham gia Kiếm hiệp cốc hơi muộn nên thực sự cũng chưa tường hết về thân thể sự nghiệp của các vị bằng hữu trong kia- ngoại trừ có vài lần trao đổi cùng Tiêu thập nhị lang huynh đệ. Nhân đây, xin gửi lời vấn an tới quần hào và chúc Nam phân đà ngày càng phát triển hơn. Trong bữa đại yến chúc thọ Thiết hầu, quần hào đã nhất trí tổ chức Đệ tứ Bắc phân đà Kiếm hiệp cốc đại hội vào dịp Tiêu thập nhị lang ra thăm Thăng Long( tháng sau phải không hả prank?) Mong rằng các bằng hữu trong ấy sớm muộn cũng đều tiến hành chuyến Bắc du, để quần hào ngoài này được gặp gỡ cho thoả lòng ngưỡng mộ. Một ngày trông đợi, dài tựa ba thu....

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...

Chia sẻ trang này