1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam phương hội - Lần 2 (trang 5)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi saint81, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1
    Mong đợi ngậm ngùi​
    Hoàng hôn. Ánh tịch dương dần tắt. Phố xá tấp nập ngựa xe.
    Cái nóng giữa hạ dường như không làm nản chí một hán tử đang đứng ven đường. Hắn lơ đễnh đưa mắt nhìn quanh. Ôi thôi, cơ man là quán trọ với đầy đủ dịch vụ hấp dẫn. Những ?obấm huyệt, xoa bóp, tắm hơi? cứ nhan nhản đập vào mắt. Có điều hắn hoàn toàn không chú ý đến. Chốc chốc lại thấy hắn nhìn trời lẩm nhẩm tính toán. Hán tử lầm bầm:
    - Cao su Trung Châu quả nhiên danh bất hư truyền! Bao năm rồi chất lượng không hề thay đổi!
    Chợt hắn thấy người mình khẽ rung động. Nhoáng một cái, trên tay hắn đã xuất hiện một vật nho nhỏ. Công phu Thiên lý truyền âm ngay lập tức được thi triển. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai:
    - Có việc đến trễ!
    Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì mọi thứ lại rơi vào im lặng.
    Thời gian dần trôi. Hán tử đã bắt đầu sốt ruột, đi đi lại lại. Đến khi hắn định thi triển khinh công lên đường thì trước mặt bỗng xuất hiện một con mà người ta thường gọi là ?ongựa?, thoạt trông cứ như giống danh câu ?oNhị Mộng? của Phù Tang, hóa ra lại từ phương Bắc xuống.
    Kỵ sĩ là một thiếu nữ mình mặc áo hồng phấn, ngoài khoác một chiếc áo trắng tinh như tuyết. Mái tóc dài tung bay trong gió. Thiếu nữ nhìn hắn nhoẻn một nụ cười. Bao nhiêu bực dọc mệt mỏi từ đầu đến giờ bỗng đâu biến mất. Hắn vội nhảy phốc lên yên ngựa sau lưng thiếu nữ. Cả hai vội vã trực chỉ địa điểm tập kết. Những câu chuyện trên đường thiết tưởng không cần nhắc tới.
    Chừng cháy xong một nén nhang, sau khi luồn qua lách lại, hít đủ bụi mù, cả hai cũng đã đến được Thanh Niên Đại Lễ Đường. Bây giờ đến lượt thiếu nữ rung động. Nàng nhìn hán tử nhăn nhó mặt mày. Hóa ra thân phụ của thiếu nữ gọi đến, vặn hỏi xem ?otửu nữ nhi? đang ở đâu.
    Tưởng quý vị đã rõ hán tử đích thị Tiêu Tốn, còn thiếu nữ xinh tươi trẻ trung đi cùng hắn chính là Thanh Tiên cô nương, mà chúng ta hay gọi ?othành tinh ma nữ?, với thành tích vô tiền khoáng hậu hủy hoại Tàng Kinh Các trong kỳ đại hội trước. Thiết nghĩ đã có ?oma? mà lại thêm ?otinh? thì giang hồ chịu sao cho xiết. Cũng may họ Tiêu lăn lộn nhiều năm nơi Đông Hải Ma cung, chuyện gì cũng đã từng gặp, cho nên hắn cứ nhởn nhơ như không.
    Trong lúc ?othành tinh?, à không, Thanh Tiên cô nương đang mải giải thích với thân phụ thì Tiêu Tốn liếc nhìn sang bên kia đường. Đôi mắt hắn ngời sáng, tay vẫy không ngớt. Từ bên kia một con ?oVị Lai? thần mã trờ đến, trên yên là một đại hán bệ vệ đồ trắng, không ai khác là ?okẻ hủy diệt thế giới?? bánh kẹo. Tương truyền năm xưa gã từng trong một đêm làm sạch mười kho kẹo bánh, khiến cho mùa Giáng sinh năm đó đồng đạo võ lâm phải lâm cảnh thiếu ngọt, đến giờ vẫn còn kinh sợ. Chúng ta cứ tạm gọi gã là Bí Bì Cá, như gã hay tự xưng.
    Chưa kịp chào hỏi, Tiêu Tốn chợt nhận thấy một luồng gió nhẹ thổi tới sau lưng. Vừa quay phắt lại đã thấy một bóng đen che mặt thi triển khinh công ?oNgũ Thập thần bộ? nhẹ nhàng lướt tới. Tiêu Tốn khẽ hỏi:
    - Tứ Nhãn Ái Thư cô nương?
    Bóng đen gật đầu. Vuông lụa được tháo bỏ, bỗng thấy một vị cô nương phong tư đoan trang, khí độ trầm tĩnh, thoạt nhìn đủ biết là bậc nữ trung hào kiệt.
    Lúc này Thanh Tiên cô nương cũng đã thoát khỏi sự truy hỏi của thân phụ. Vốn nàng và Ái Thư cô nương đã kết giao từ kỳ đại hội trước, nay gặp lại dĩ nhiên rất vui mừng.
    Chừng uống cạn chén trà, bỗng xuất hiện một bạch y thư sinh, hình dong tuấn tú. Tiêu Tốn vọi bước lên chào hỏi. Vốn xuất thân từ Cái Bang, thông tin nhanh nhạy, hắn nhận ra ngay thư sinh đó là Vô Niệm, một cao thủ từ đại hội năm trước. Vừa đến chàng đã hỏi:
    - Vô Ngân thư sinh chưa đến sao?
    Tiêu Tốn lắc đầu buồn bã:
    - Tại hạ vẫn đang đợi đây!
    Không khí chợt như chùng xuống. Ai nấy đều lo lắng không hiểu Vô Ngân thư sinh có xảy ra chuyện gì hay không.
    Chừng một khắc sau, một hán tử cao gầy như cánh hạc, mặt đỏ như gấc chín cùng đến nhập bọn. Đây cũng là một cao thủ từ đại hội trước. Cũng như Mạc Đại tiên sinh, y vốn nổi tiếng với loạt bản du ca như ?oTôi Đâu Có Tiền?, ?oTình Đâu Chả Thấy?. Khách giang hồ vẫn thường gọi hắn bằng bí danh TDCT.
    Sự xuất hiện của TDCT đã khiến cho không khí cục trường náo nhiệt hẳn lên. Y và Thanh Tiên cô nương liên tục chiết chiêu? bằng mồm, cực kỳ rôm rả.
    Lúc này Tiêu Tốn đang trò chuyện với Ái Thư cô nương. Chợt hắn nghe một tiếng la thất thanh. Quay phắt người lại đã thấy Thanh Tiên cô nương loạng choạng như muốn ngã, còn TDCT cũng đã nhảy phắt ra phía sau, bộ dạng vô cùng hoảng hốt. Thì ra sau một hồi ?ođấu khẩu? bất phân thắng bại, Thanh Tiên cô nương quyết định sử dụng đến tuyệt chiêu quyền cước.
    Vô Niệm chợt lên tiếng:
    - Tiêu huynh đệ kiến văn quảng bác, có nhận ra võ công vừa rồi là gì không?
    Tiêu Tốn lắc đầu:
    - Nói ra thật hổ thẹn! Tại hạ lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, dấu chân dẫm khắp Đại Giang Nam Bắc, quan nội quan ngoại đã từng đến, vậy mà vẫn chẳng thể nhận biết được chiêu thức của Thanh Tiên cô nương.
    Nói rồi hắn liếc sang Ái Thư cô nương như cầu cứu. Quả thật người đúng như tên, nàng lập tức trả lời:
    - Tiêu huynh không biết cũng phải, vì môn võ công này đã thất truyền từ lâu. Đó chính là ?oVô Trụ cước pháp?. Chiêu thức tuy tàn độc hung hiểm nhưng chỉ cốt yếu để dọa đối phương biết khó mà lui chứ không hề có ý sát hại. Không hiểu từ đâu Thanh Tiên cô nương lại luyện được môn võ công khó khăn này!

    Tiêu Tốn nói:
    - Lành thay lành thay! Chúng ta luyện võ không nhiều thì ít đều phải đả thương người. Nay Thanh Tiên cô nương lại hi sinh chịu gian khổ luyện tập món công phu này. Lòng từ bi hỉ xả của cô nương thật khiến người cảm phục lắm vậy!
    Chờ thêm một lát, Vô Ngân thư sinh vẫn bặt vô âm tín, trong khi quần hùng ai nấy đều biểu tình? bằng bụng. Cực chẳng đã tất cả đành lỗi hẹn với Vô Ngân thư sinh, ngậm ngùi lên đường đến tửu quán.
    -----------
    Phù, mệt quá! Vô Niệm huynh hay Tứ Nhãn Ái Thư cô nương tiếp sức phần sau nhé. Viết phong cách gì cũng được.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Post vài tấm ảnh rồi đi ngủ nào!
    Nhà Tần để sổng con hưu, thiên hạ tranh nhau mà đuổi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đố vui có thưởng: Tay ai đây?
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tiểu lượng phi quân tử
    [​IMG]
    Trảm thảo trừ căn
    [​IMG]

  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phút giây hiếm hoi
    [​IMG]
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua mấy cái ảnh chợt thấy mấy bát mắm tôm ớt trông đến là hoành tráng. Những tưởng các vị bằng hữu đang nhậu nhẹt món Chả Cẩu Nhục chấm mắm tôm thì bá phát nhưng nhìn kĩ lại thấy cái đĩa đậu fụ rán heo hẻo (rau nhiều đậu ít) thật là tại hạ đã tưởng bở quá. Ăn uống thiếu đạm quá không chừng Kiều bang chủ lại sụt kí mất phong độ khi ra trình diện em Heo còn Blue iu quý lại mất đi vài fần nhan sắc thì đáng tiếc lắm thay
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là không có lão Vô Ngân à? Mà quần hùng ăn uống gì mà có vẻ vất thế, sao không gọi nhiều nhiều lên để đỡ phải châu đũa vào tranh. Ôi zời, mà tay vị nào nhiều "tóc" thế kiaaa?
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái này một là tay Vô Niệm hai là tay TDCD
    [​IMG]
    Tay của măm măm tức tứ nhãn ái thư tỉ.
    (đoán đúng thưởng gì?)
  9. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Hiện tại không thể viết được. Tứ nhãn muội muội, phóng bút giúp đi nào.
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin cáo lỗi cùng chư vị huynh muội, ngay gần đến giờ phó hội thì vướng víu gia sự nên không thể góp mặt. Có lẽ phải xin khất lại lần sau vậy nhỉ?
    P/S: Kiều đệ chịu khó để msg mobile phone number cái nhỉ, hôm nọ vì đánh mất nên không thông báo được.

Chia sẻ trang này