1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam phương hội - Lần 2 (trang 5)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi saint81, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    kieuphong post ảnh gì muh toàn thấy đại chiến trên mân bàn thế kia
    he he, tiểu sư ca, lâu lắm mới thấy mặt nhá tình hình xế nào, buôn bán làm ăn..... tán gơn thế nèo, có đại tẩu chưa
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất chi là tình hình, hảo muội muội Speedkn ạ! Nói chung là vẫn Vô Ngân như ngày nào thôi, vẫn phong trần lãng tử như thế dù có vướng bận chút nhi nữ thường tình ( hehhe, hy vọng hiền thê không đọc được, hiền thê nhỉ?). Khất lại với mọi người, hôm nào phu phụ ra mắt nhé!
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ...., lão prankster này đáng phạt thật! Mình gọi tới nhà thì bảo đã đi rồi, khấp khởi mừng thầm, cuối cùng lại chờ dài cổ.
    To Speed tỷ: Đấy là đặc trưng của quần hùng phương Nam mờ lị. Luận kiếm trên mâm tiệc.
    Khè, Vô Niệm huynh bận rồi. Mammam cô nương thì lại kô ol. Mà mình chỉ uống chừng 2 ly đá kô đường mà sao mắt cứ díp lại thì có khổ kô cơ chứ.
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tay TDCT nhìn cái đồng hồ xấu xấu là bít rồi
    [​IMG]
    2 tay bên phải là tay Tứ Nhãn Ái Thư ....... còn 1 tay bên trái là tay tỷ ... heo muội ạ
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    goi nhiều kinh khủng đấy tỷ ạ mà cái lúc đồ ăn nhiều nhiều thì chẳng ai chịu chụp , đến lúc ăn gần hết mới cho nó lên đây . Không chụp lại cái hoá đơn cho quần hùng thưởng lãm , quả là đáng tiếc lắm thay
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    He he, thế là muội đoán đúng rồi đúng ko BA tỉ (cái tay tỉ ở ảnh thứ 2 là tay thứ 3 ko tính).
    Ai đố thì thưởng đê.
  7. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    TỬU TỊCH TRUNG KHOÁI LUẬN ( GIỮA TIỆC RƯỢU QUẦN HÙNG TRANH ĐŨA ! )​
    Lại nói đến chuyện chọn tửu quán cũng gây cho quần hùng không ít khó xử. Nam phương sản vật dồi dào, trà đình tửu quán tất nhiên không ít, có điều chọn được một nơi yên tịnh mà không buồn tẻ, hào mại mà không thô tục, đặc biệt là?ngon mà không đắt ! thì phải nhờ đến kiến văn quảng bác của TDCT huynh đệ. Chỉ thấy hắn đảo mắt một vòng, hạ giọng nói :
    - Đi theo tại hạ.
    Đọan lắc mình vận ngũ thập thần bộ lướt đi như khói.
    Thái Bình Dương tửu quán quả thực không phụ lòng mong đợi .Mới khoảng giờ Dậu mà trong quán đã có không ít khách giang hồ đến uống rượu, dao thớt rộn ràng, hương xào nấu bay xa cả dặm ! Quần hào cũng không phô trương thanh thế, chỉ tìm một chỗ yên tịnh mát mẻ ngồi xuống.
    Vừa an tọa, Vô Niêm huynh đập bàn quát :
    - Tiểu nhị ?muội muội , mau mang ra vài cân hoàng sinh bì tửu trước ! Pha thứ sâm trà thượng hạng cho hai vị cô nương đây.
    Tiêu Tốn chợt lên tiếng:
    - Vô Niệm huynh, tại hạ hôm nay không thể dùng rượu, xin tạm dùng bạch thủy bồi tiếp các huynh đệ.
    Câu này vừa buột ra, tự nhiên làm cho mọi người một phen kinh ngạc. Chẳng lẽ ba năm hắn ở ngoài biển Đông húp nước biển quen, đã không còn hứng thú với mỹ tửu? Chỉ thấy gương mặt hắn hơi kỳ quái, như cười mà không phải cười, dường như có nguyên ủy khó nói, nên ai nấy không tiện hỏi thêm.
    Chợt nghe cả chục hán tử bàn bên hô lớn một tiếng : ?oCạn?. Những người này không biết võ công, nhưng do đã có ba phần tửu khí, nên tiếng hô này cũng rất có vang dội, không những làm bàn rung chén ngả, mà mạng nhện trên trần cũng lả tả rơi ! Bí Bì Cá huynh đệ hào khí bốc cao, cũng định học theo, nhưng nhìn Vô Niệm huynh đang trầm tư nghiên cứu?giá biểu, TDCT chưa uống mà nhân diện đã như đào hoa , Tiêu Tốn chờ bạch thủy, hai vị cô nương thì thẹn thẹn thò thò? gã đành thở dài ngồi xuống, bất giác buột miệng cảm thán:
    - Giá có Vô Ngân huynh ở đây thì đám ấy có sá gì !
    Quần hào gặp dịp tất nhiên lại một phen than thở, cũng không biết tối đó ở nhà Vô Ngân huynh bị hắt xì mấy chục lần !
    Lại nói lần gặp mặt này chủ yếu là để mừng Tiêu Tốn quy cố hương, mọi người mải mê đàm đạo , cũng không để ý, chỉ tùy tùy tiện tiện gọi vài món ăn. Tuy không được độc đáo như các món ?ocẩu nhục?, ?okê cẳng?, ?oxà miêu lưỡng đấu? mà quần hùng phía Bắc ưa chuộng, nhưng cũng phong phú bổ béo, có thể nói là mang một màu sắc khác. Ở đây tạm kể như :
    - Dương Châu sao phạn
    -
    - Thập cẩm sao miến
    -
    - Hà tương đậu hũ
    - Du hỏa không tâm thái
    -
    - Trung băng khổ qua
    -
    - Miến phấn bao bắc đảo hải ngư
    - ?.
    Món ăn dọn lên, lập tức quần hào thi triển công phu tiểu cầm nã thủ và khoái pháp tấn công kịch liệt ! Vô Niệm huynh vốn thanh cao lánh tục chỉ nhấm nháp làm vui, Bí Bì Cá lão đệ do niên kỷ còn trẻ, môn khoái pháp tu tập chưa đủ hỏa hầu, nhưng đã có khí lực hùng hậu bù lại, chỉ thấy đôi khoái tử của hắn thoắt đông thoắt tây, biến hóa như quỷ mị ! Tiêu Tốn ba năm qua chỉ dùng dao nĩa, công phu khoái pháp kém phần tinh vi nhưng nhờ sẵn có căn cơ vững vàng nên hễ xuất thủ là trúng, dù là sợi rau giọt mắm cũng không để lọt ! Riêng TDCT và Thanh Tiên cô nương liên tục đấu khẩu nhưng cặp khoái tử không hề ngừng . Quần hào ai nấy đều tấm tắc khen lạ, cho rằng công phu ?ophân tâm nhị dụng? của hai vị này quả thực đã đạt đến hóa cảnh ! Vô Niệm huynh chợt cười bảo tại hạ:
    - Tứ Nhãn muội muội xem, cặp oan gia này xem ra cũng giống một đôi giai ngẫu đấy chứ! Nếu được vậy thì đúng là đại hỷ sự cho bản cốc!
    Về sau này quần hào hồ thuyết bá đạo ra sao, Tiêu Tốn dùng ma thuật gì thu lại chân diện mục của mọi người? thiết nghĩ các bằng hữu có thể mường tượng ra được, bất tất phải rườm lời.
    Độ một canh giờ sau, vật thực đã cạn mà lời chưa dứt, quần hào đành rời tửu điếm tìm nơi ?tiếp tục. Tiêu Tốn nói :
    - Tại hạ ở biển Đông câu cá mập làm vui, kể cũng an nhàn , chỉ hận không được thường gặp các bằng hữu . Nay đem từ phương tây về một thứ gọi là ?onhất động ảnh lưu thiết bị? , chúng ta tìm nơi yên tịnh tú nhã đem ra sử dụng được chăng?
    Quần hào tự nhiên không có gì phản đối. Đại công vừa cáo thành, Thanh Tiên cô nương cũng lập tức kiếu từ :
    - Mai là ngày vượt vũ môn của nhị đệ tiểu muội. Muội phải về với đệ ấy, thứ lỗi không thể bồi tiếp !
    Nói đoạn nàng quay ngựa đi ngay, để lại làn hương bạc hà thoang thoảng làm các vị anh hùng đều ngẩn ngơ. Không ai ngờ vị nữ nhân xinh đẹp này, bình thời chớp mắt một cái là nam nhân chết như rạ , lại là một vị ?otừ tỷ? thương em hết mực!
    Bút lực của tại hạ đến đây đã cạn, nhờ bánh chuối bang chủ viết tiếp phần 3 : ?o TẠI TRÀ QUÁN , QUẦN HÀO NHÀN ĐÀM THƯỞNG NHẠC?
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Chắc cũng không dưới 20-30 lần .
    Tuần sau các vị có rảnh thì ta làm thêm cái tiểu hội nữ

Chia sẻ trang này