1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm phút trước khi nhận lời [dành cho bạn gái ]?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamngo, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mỗi người một khác,người thì có 5´ trước khi nhận lời ,người thì fải chờ đến 2 tháng sau.Còn mình thì chẳng có 5´ hay là 2 tháng gì hết,yêu là cứ tự nhiên yêu thôi-không lời hỏi và cũng không lời nhận ,mà cách thức này lại có từ hai phía Nhiều khi nghĩ cũng lạ
    Được kimlien11 sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 19/04/2004
  2. Tropical_food

    Tropical_food Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hay cu nghi ngo di, de roi sau do tin nhau, con hon la voi vang tin nhau de roi song trong su ngo vuc.
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    ayya...vấn đề là nghi ngờ đến bao giờ thì tin ???
  4. kalvinadh

    kalvinadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Toi khongnghi la nhung dieu nayquan trongdau ...
  5. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hix, mình chẳng biết tình huống như thế nào, hôm đấy người ấy đến nhà chơi, mình chẳng biết nói gì chỉ khen hoa đẹp nhỉ(bó hoa hôm trước người ấy tặng mình) , thế là hỏi mình mỗi tháng có thích nhận một bó hoa, mình vô tư trả lời là '''' rất ngại từ chối'''' ...mãi về sau người ấy nhìn và hỏi là '''' phải trả lời là có hay không chứ '''' mới thấy mình ngốc thật...
  6. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Vay teho kalivinadh dieu gi al quan trong ? sao ban khong noi ro quan diem cua minh nhi ? Toi dag muon nghe day .
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời hay ko còn phải xem tình cảm của mình đối với ng` đó ntn. Nếu như ko yêu thì dù cho ng` đó là ng` tốt nhất trên thế giới này, tui chắc rằng câu trả lời của bạn sẽ là KO. Còn khi đã yêu rùi thì tui nghĩ là con ng` ta sẽ ko có đủ ý chí để suy nghĩ về những điều mà bạn nói đâu. Lúc đó, chỉ có một ý nghĩ duy nhất xuất hiện thôi, đó là: Mình yêu anh ấy. Chấm hết.
  8. Stainless

    Stainless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Let me think. Con trai có được có ý kiến ở đây không?
    Chuyện này nghe vừa giả tạo vừa sên sến như tiểu thuyết của NXBĐN ngày xưa. Cái gì mà 5 phút với chả 5s, đơn giản và ngắn gọn: yes or no
    Yêu nhau là cả một thời gian dài tìm hiểu. 5 phút thì giải quyết được vấn đề gì? Đợi đến lúc đó mới nghĩ xem anh ta là người thế nào thì hoá ra mới quen nhau lúc sáng à?
    Nếu như thật sự yêu anh ta thì lúc đó cũng chả cần nói gì. Chỉ cần làm cái mà ai ai cũng biết là cái gì ấy
    Không thì thôi. Không có kiểu của để dành, cứ lửng lơ để đấy để sau này nhỡ có ế còn quay lại
  9. cuchuoichamcom

    cuchuoichamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    He nếu mà đồng ý thì cần gì những 5phút 1 phút thôi ko đối phương có cơ hội thay đổi!!!
  10. tuyetsan17

    tuyetsan17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    úi xùi ,ng` ta nào co'' nói đâu tự dưng K 1 cái thế la thành 1 chuyện tình . đến khi kết thúc mọi chuyện rùi mình mới nghĩ seo mình lại dại dột đi yêu ng ` ta thế .hic

Chia sẻ trang này