1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm qua bạn đã làm được gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi ôn lại những việc đã làm trong năm, nhận ra điều duy nhất mình đã làm tăng nghiệp chướng của bản thân là góp phần thành lập cái Hội CFMM - nơi đã, đang và sẽ tiếp tay cho rất nhiều hành động tội lỗi, hic hic
    (Tiện tay xưng tội luôn )
    Mong trời phật chứng giám cho mục đích ban đầu tốt đẹp của con mà xá tội bớt phần nào cho con, để năm mới này con gặp thêm may mắn để đạt được điều mong ước từ bấy lâu nay. A di đà phật!!!
  2. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!!
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Mô phật thiện tai... thiện tai...( ko bít mình có bị đưa và danh sách đồng phạm ko nhờ)
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    2005 : xin cảm ơn.
    2006: vào đây, nhào zô
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình quên mất, hôm nay đã là 01.01.06 mất rồi. Cuộc sống đôi lúc lỗi nhịp như thế.
    - Năm qua gần như mình chẳng làm được 1 điều nào trong những điều đã đề ra:
    + Rồi cũng qua hết các môn học, nhưng kết quả không như mong đợi, còn thiếu cái điểm Laborpraktikum nên chưa register cho cái thesis được. Phải chờ thêm khoảng 2 tuần nữa...
    + Gần như không học 1 tí nào về ngôn ngữ họ. Toàn dùng Englisch mới đau chứ.
    + Vẫn không bỏ. Nhưng chắc chắn là bỏ từ ngày đầu năm mới này.
    + Ốm hơn, nhất là sau hôm về VN. Kinh khủng!
    + Ừh... Và nó đã thành "Cố gắng". Cố quá nhưng chưa quá cố!
    + Tuy nhiên có những cái đến mà không thể nào nghĩ ra trước đó. Nhất là về VN và ra HN... Và một nhận thức, một con người mới hoàn toàn mà mình nhận ra chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ, khi khoảnh khắc Giao Thừa sắp đến.
    - Hy vọng năm tới:
    + Tất nhiên sẽ tốt nghiệp và về VN. Quay trở lại với công việc. Một dự tính táo bạo và mạo hiểm, hy vọng dám đánh đổi tất cả, kể cả cuộc đời.
    + Chà, chẳng nghĩ ra cái gì mới, vì gần như chẳng thấy cần đề ra mục tiêu gì, thôi thì quay lại những điều cũ. Hy vọng là thay vì học ngôn ngữ khác trên đất họ, thì về VN hãy bỏ chút thời gian học lại. Không nên để mất 1 ngôn ngữ vì ít nhiều cũng dễ dàng học hơn, dù ở VN.
    + Tất nhiên!
    + Tất nhiên!
    + Tất nhiên!
    + Và... Tất nhiên!
  6. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nam cu qua voi day ap ky niem ve mot nguoi de roi thoi han mot nam qua di cung la de ket thuc cho nhung ky niem ve nguoi ay. I will miss you forever!!!!
    Hy vong nam moi sang, minh se tim duoc mot nua cua minh va se khong phai nuoi tiec.
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn năm nay sẽ tốt đẹp hơn năm cũ
  8. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua mình làm gì nhỉ
    Con trai thêm một tuổi,công việc cũng tạm tạm.Thôi thế là cũng được rồi.
    Năm mới nhiều dự địnhmới quá,hẹn gặp lại sau 365 ngày nữa nhỉ
  9. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Tình cờ đọc đc những dòng này của A Friend VN. Studierst du im Moment in Deutschland? Nước Đức trông thế mà nhỏ bé có khi mọi người lại wen nhau hết ấy chứ.
    Prost Neujahr!!!
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    năm qua à?? ko nhiều.
    được và mất , tất cả hình như chỉ dồn vào những ngày cuối năm...
    cs như 1 dòng chảy, người ta ko ai biết đâu là nơi sóng to gió lớn nhất, chỉ biết cố gắng, cố gắng và cố gắng ......
    được lớn nhất có lẽ là cái cảm giác : dù thế nào mình cũng sống được,
    trước đây có những khi mình nghĩ nếu ko có ( 1 điều) mình sẽ ko thể nào sống nổi vì nó là xương là máu, là tất cả...
    để rồi trong chính cái lúc mình cảm thấy mình ko thể sống nổi, mình nhận ra mình đang sống, vẫn sống.....
    cái cảm giác trống rỗng, thênh thang. nhợt nhạt, hư ảo.......
    chả hiểu mình đang nói gì nữa......phù !!! nhọc ruột! thôi bỏ qua...
    năm mới rồi, cái gì đến sẽ đến,

Chia sẻ trang này