1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm qua bạn đã làm được gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang định viết một chút gì đó, chợt nghĩ hay là kiểm điểm lại bản thân mình xem thế nào thì thấy topic này. Cảm ơn người tạo ra topic vì Linus rất lười tạo topic.
    Ngày trước khi 19 tuổi cả gia đình đi chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, thằng bé nghĩ rằng sang năm 20 tuổi, đầu 2 rồi là nhiều chuyện thay đổi lắm. Nhưng mọi thứ phải đến 23 tuổi thì nó mới thấm thía được phần nào đó cuộc đời. Nó sống vô tư và vui vẻ với mọi điều tốt đẹp quanh nó. Gia đình luôn là nền tảng để nó cố gắng, bạn bè là những người tốt luôn chia sẻ giúp đỡ trong mọi chuyện nó cần. Dẫu sao đi nữa thì nó cũng nghĩ nó hạnh phúc lắm rồi. Chỉ có một điều mà nó luôn canh cánh trong lòng có hai chữ thôi "Sức khoẻ" vậy là cuối cùng điều đó cũng đến ... Buồn quá đi!!!! và cũng chỉ có thể nói được thế thôi, không thể khóc vì còn quá nhiều việc phải làm, phải mạnh mẽ và bản lĩnh, ai cũng tin là nó sẽ vượt qua, hôm qua nó vẫn cười với mọi người nhưng chắc là không thể quên được những hình ảnh diễn ra trong những ngày tháng 12 này ... không quên được, trong mơ cũng không quên được, mãi mãi không quên được.
    Năm nay có phải là vì đầu năm nó đã không ở nhà sông ĐẤT, nó kêu ca là năm 2002 dài quá vì nó không được ăn TẾT, nhưng cho dù 2003 TẾT có sớm hơn chắc cũng không còn không khí đầm ấm mà nó mong đợi nữa rồi, chỉ còn là một niềm thương sót một cảm giác gắng gượng và trống trải thôi....
    Đã yêu, và thất bại trong tình yêu, nhưng bản thân nó không bao giờ phiền lòng về chuyện đó, chỗ dựa của nó là gia đình, một niềm tin, một điểm tựa vĩnh hằng của lý trí đã thế nào nhỉ. Đã có ai đó nghe nó nói, anh nghĩ nếu em trong lòng anh đứng hàng thứ tư sau em gái và Bố Mẹ anh thì cũng là một điều may mắn cho em rồi đó... Lạnh lùng quá nhưng đấy lại là tính cách của nó, niêm tin của nó, sự hãnh diện và niềm tự hào của nó,... Nhưng...
    Và nó làm được gì trong năm nay đi nữa, xuất ngoại, học trường tây, đi du lịch khắp nước, rồi Châu Âu, kiếm được công ăn việc làm tốt, có được thêm những người bạn tuyệt vời, xin lỗi tất cả nhưng làm ơn nếu có thể hãy không như thế để nó có được ĐIỀU ĐÓ... Buồn quá!!!!
    Do it yourself
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẻng làm đợc rì đáng kể cả, bùn wá, huc huc...............
    công việc thì chán vì vốn hẻo, từn kủm lại càng tệ hơn kô có gì tiến triển cả, 1 cái tệ nữa là lại thêm 1 năm trôi qua mà chưa có zà hơn đợc tẹo nào cả bị cả nhà kêu ầm ĩ !
    tuy nhiên cuối năm cũng đợc 1 tẹo vui vẻ, có đợc 1 cái quyết định của mình & cho là đúng đắn he he..............the first time......

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẻng làm đợc rì đáng kể cả, bùn wá, huc huc...............
    công việc thì chán vì vốn hẻo, từn kủm lại càng tệ hơn kô có gì tiến triển cả, 1 cái tệ nữa là lại thêm 1 năm trôi qua mà chưa có zà hơn đợc tẹo nào cả bị cả nhà kêu ầm ĩ !
    tuy nhiên cuối năm cũng đợc 1 tẹo vui vẻ, có đợc 1 cái quyết định của mình & cho là đúng đắn he he..............the first time......

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là mình đã làm được những gì, chỉ thấy một điều rằng mình đã sống chứ không phải tồn tại. Đánh mất nhiều thứ, được nhiều cái vô hình. Nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy rằng mình đã đạt được cái gì cả, bao giờ cũng thế, cứ chạy rồi chẳng thấy đích đâu, hoạ hoằn chỉ thấy một rừng mơ.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là mình đã làm được những gì, chỉ thấy một điều rằng mình đã sống chứ không phải tồn tại. Đánh mất nhiều thứ, được nhiều cái vô hình. Nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy rằng mình đã đạt được cái gì cả, bao giờ cũng thế, cứ chạy rồi chẳng thấy đích đâu, hoạ hoằn chỉ thấy một rừng mơ.
  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm được gì cả. Học hành vẫn thế, công việc vẫn thế.
    Mất đi một người bạn thân nhất, một người đã làm thay đổi toàn bộ cái nhìn trong trẻo về cuộc đời của nó.
    Nhưng lại có anh, người giúp nó vững vàng hơn trước mọi khó khăn.
    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm được gì cả. Học hành vẫn thế, công việc vẫn thế.
    Mất đi một người bạn thân nhất, một người đã làm thay đổi toàn bộ cái nhìn trong trẻo về cuộc đời của nó.
    Nhưng lại có anh, người giúp nó vững vàng hơn trước mọi khó khăn.
    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua, mình chả làm được gì nhiều, nghe thế mới phũ phàng chứ
    thực tế là vậy, chỉ đưa ra được một quyết định mang tính chiến lược nhưng đầy thách thức và rủi ro.
    và cuối cùng là học được cái tiếng mà bọn nó cứ bảo là khó, môn tiếng nhật củ chuối.
    năm nay chả biết mình sao gì nữa đây, năm ngoái sao thái âm, năm nay mà be bét thì hic hic ở nhà cho đc việc
    night_stars in 1980Family
    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 02/01/2004
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua, mình chả làm được gì nhiều, nghe thế mới phũ phàng chứ
    thực tế là vậy, chỉ đưa ra được một quyết định mang tính chiến lược nhưng đầy thách thức và rủi ro.
    và cuối cùng là học được cái tiếng mà bọn nó cứ bảo là khó, môn tiếng nhật củ chuối.
    năm nay chả biết mình sao gì nữa đây, năm ngoái sao thái âm, năm nay mà be bét thì hic hic ở nhà cho đc việc
    night_stars in 1980Family
    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 02/01/2004
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Năm qua mình làm được gì? Năm 2003 nhiều thành công và cũng lắm thất bại thật đấy.
    Thành công số 1: kết thúc một mối quan hệ lằng nhằng. Đây là thành công đáng kể và đáng nể nhất ạ.
    Dẫu biết rằng ta chẳng của nhau
    Sao nỗi nhớ cứ nghiêng về một phía
    Cơn gió vô tình gọi tên ANH rất khẽ
    Cũng đủ làm em thấy nhói ở trong tim...
    Thành công số 2: được làm việc mình thích và thích việc mình làm
    Thành công số 3: Trở thành một người "lổi tiếng" nhờ việc xuất hiện trên một số phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có cả 80F.
    An ủi mình thế là được rồi, còn thất bại thì cũng nhiều không đếm hết:
    Thất bại số 1: Chiến dịch tìm chồng đã bị phá sản thảm hại. Kế hoạch kết hôn đã delay lại 2 năm.
    Thất bại số 2: Thi TOEFL thất bại thảm hại, thế mà cứ nhơn nhơn là "em thi chơi cũng đủ 550. Nói trước bước không qua. Học bổng 30000/2năm đã bay vèo qua trước mắt. Bài học lớn về sự cố gắng.
    Thất bại số 3: Luôn kô hoàn thành kế hoạch. HU HU HU. Bài học lớn về quản lý...
    Mình còn nhiều thất bại lắm. Nhưng mà nên dừng ở đây thôi, để còn lạc quan một chút khi bước vào năm mới.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     

Chia sẻ trang này