1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm qua bạn đã làm được gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Năm qua mình làm được gì? Năm 2003 nhiều thành công và cũng lắm thất bại thật đấy.
    Thành công số 1: kết thúc một mối quan hệ lằng nhằng. Đây là thành công đáng kể và đáng nể nhất ạ.
    Dẫu biết rằng ta chẳng của nhau
    Sao nỗi nhớ cứ nghiêng về một phía
    Cơn gió vô tình gọi tên ANH rất khẽ
    Cũng đủ làm em thấy nhói ở trong tim...
    Thành công số 2: được làm việc mình thích và thích việc mình làm
    Thành công số 3: Trở thành một người "lổi tiếng" nhờ việc xuất hiện trên một số phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có cả 80F.
    An ủi mình thế là được rồi, còn thất bại thì cũng nhiều không đếm hết:
    Thất bại số 1: Chiến dịch tìm chồng đã bị phá sản thảm hại. Kế hoạch kết hôn đã delay lại 2 năm.
    Thất bại số 2: Thi TOEFL thất bại thảm hại, thế mà cứ nhơn nhơn là "em thi chơi cũng đủ 550. Nói trước bước không qua. Học bổng 30000/2năm đã bay vèo qua trước mắt. Bài học lớn về sự cố gắng.
    Thất bại số 3: Luôn kô hoàn thành kế hoạch. HU HU HU. Bài học lớn về quản lý...
    Mình còn nhiều thất bại lắm. Nhưng mà nên dừng ở đây thôi, để còn lạc quan một chút khi bước vào năm mới.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Một năm có nhiều thất bại và thất bại nối tiếp thất bại, sự thành công còn xa tít mù tắp.híc híc híc
    Tiền mất, tình tan, đời sắp tàn........hehehe
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Một năm có nhiều thất bại và thất bại nối tiếp thất bại, sự thành công còn xa tít mù tắp.híc híc híc
    Tiền mất, tình tan, đời sắp tàn........hehehe
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  4. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0


    Năm 2003 là năm có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và cuộc sống của bản thân tôi. Là năm cuối cùng trong trường Đại học, là năm tôi có rất nhiều thành công trong cuộc sống cũng như những bất ngờ về bản thân cuộc sống vậy. Đẹp:năm 2003. Nó đánh dấu một sự bắt đầu như cái lần đầu tiên tôi được ra nước ngoài (1999), như cái hồi tôi chia tay người iu thứ nhất (2001). Đối với tôi thì hai năm đó đánh dấu khá nhiều những thay đổi về nhân sinh quan trong người tôi. Tầm mắt được mở về cả chiều rộng và chiều sâu. Biết thế nào là đời sống văn minh, biết thế nào là hoàn cảnh tác động đến con người, biết giới hạn của chính bản thân mình, biết thế nào là mình chưa cố gắng chút gì trong cuộc sống vì gia đình, vì bản thân...
    Những tháng đầu năm 2003 là những tháng tôi fải chiến đầu với cái Tôi, với những bấp bênh trong những quan hệ gia đình, bạn bè, xã hội. Được tiếp xúc với csống, công việc qua 2 lần đi thực tập tại các Tổng Công Ty, các Cục..., quá bất ngờ, không ngờ con người lại là như vậy đấy. Không ngờ, những gì mình đã biết khi đi du lịch mọi nơi vẫn chỉ là bề nổi của lòng người. Thật khó đoán biết được (em nhỉ?). Phải làm lại cả Đồ Án tốt nghiệp khi thời hạn nộp chỉ còn 1 tháng (gồm 2 học kỳ chuẩn bị), fải tốn bao thời gian đi dùng nhờ PC của thằng em họ, fải đi vay tiền của mọi người để in ấn tài liệu, để nộp học phí ngoại ngữ...Ôi, Tiền...tiền....tôi đã hiểu được sức mạnh của đồng tiền qua cái gì tôi trải qua trong vòng 5 tháng đó thôi, qua hầu hết các tác phẩm của nhà văn Mario Puzo (ng viết Bố Già)...Cảm thấy hài lòng vì mình đã dường như vượt qua sự tự ti, bồng bột của thằng sv sắp ra đời; vì mình đã có cố gắng hết sức bởi chính tương lai của mình; vì mình đã làm MẸ hài lòng với vị trí số 1 trong lớp khi ra trường... Luôn tâm niệm: Cuộc sống là cảm nhận, cuộc sống là hưởng thụ mà...
    Hai tuần trước khi bảo vệ tốt nghiệp, đã được nhận vào làm ở một liên doanh. 5 ngày sau khi bvệ tốt nghiệp đã ở trong SG để học thêm về chuyên môn fục vụ cho công việc. Một tháng trong SG, một tháng học tập và làm việc,một tháng thực sự dưới áp lực cviệc và lòng người, của bạn bè thiếu lòng tin tưởng...tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Nhưng, mình còn đường lùi không nhỉ? Quay đầu lại là bờ ư? Hì hì, câu răn của Đạo Phật ko fải để ứng dụng trong lúc này. Cắm đầu mà sống là tôn chỉ duy nhất của tôi lúc đó, sống fải biết nhường nhịn và chịu đựng vì sự hi vọng của người thân...Một lần nữa cố gắng của tôi đã đem kết quả tốt, cho tôi kinh nghiệm, vị trí trong công việc. Tôi cảm thấy hài lòng vì những gì mình cố gắng....!!! Đi làm có chút đỉnh đủ để mua qua cho những ng mình yêu thương, thế là sướng!
    Năm 2003 cũng là năm tôi bội thu về tình bạn. Dù cũng đã mất đi 2 người bạn. Nhưng bù lại, cái nhận được khiến tôi cảm thấy mãn nguyện rùi. Có thêm rất nhiều quan hệ mới, bạn bè mới, và cả...em nữa. Du lịch ngang dọc cả miền Bắc, miền Trung..., ăn thêm bao nhiêu là món ăn mới nhưng....thú vị nhất có lẽ là món gạo nương ở Điện Biên Phủ, chuối nhất có lẽ là Cao Lầu ở Hội An.

    Một năm đủ dài của kinh nghiệm sống và làm việc, và cũng quá nhanh mỗi khi bình tâm nhìn lại như giờ phút này. Thầm cảm ơn TTVNOL đã đem lại cho tôi những ng bạn tuyệt vời, nhất là cái ngày ấy,...tôi đã gặp EM!
    Chúc tất cả mọi người năm mới có thêm nhiều cái nhìn mới về cuộc sống!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!
  5. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0


    Năm 2003 là năm có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và cuộc sống của bản thân tôi. Là năm cuối cùng trong trường Đại học, là năm tôi có rất nhiều thành công trong cuộc sống cũng như những bất ngờ về bản thân cuộc sống vậy. Đẹp:năm 2003. Nó đánh dấu một sự bắt đầu như cái lần đầu tiên tôi được ra nước ngoài (1999), như cái hồi tôi chia tay người iu thứ nhất (2001). Đối với tôi thì hai năm đó đánh dấu khá nhiều những thay đổi về nhân sinh quan trong người tôi. Tầm mắt được mở về cả chiều rộng và chiều sâu. Biết thế nào là đời sống văn minh, biết thế nào là hoàn cảnh tác động đến con người, biết giới hạn của chính bản thân mình, biết thế nào là mình chưa cố gắng chút gì trong cuộc sống vì gia đình, vì bản thân...
    Những tháng đầu năm 2003 là những tháng tôi fải chiến đầu với cái Tôi, với những bấp bênh trong những quan hệ gia đình, bạn bè, xã hội. Được tiếp xúc với csống, công việc qua 2 lần đi thực tập tại các Tổng Công Ty, các Cục..., quá bất ngờ, không ngờ con người lại là như vậy đấy. Không ngờ, những gì mình đã biết khi đi du lịch mọi nơi vẫn chỉ là bề nổi của lòng người. Thật khó đoán biết được (em nhỉ?). Phải làm lại cả Đồ Án tốt nghiệp khi thời hạn nộp chỉ còn 1 tháng (gồm 2 học kỳ chuẩn bị), fải tốn bao thời gian đi dùng nhờ PC của thằng em họ, fải đi vay tiền của mọi người để in ấn tài liệu, để nộp học phí ngoại ngữ...Ôi, Tiền...tiền....tôi đã hiểu được sức mạnh của đồng tiền qua cái gì tôi trải qua trong vòng 5 tháng đó thôi, qua hầu hết các tác phẩm của nhà văn Mario Puzo (ng viết Bố Già)...Cảm thấy hài lòng vì mình đã dường như vượt qua sự tự ti, bồng bột của thằng sv sắp ra đời; vì mình đã có cố gắng hết sức bởi chính tương lai của mình; vì mình đã làm MẸ hài lòng với vị trí số 1 trong lớp khi ra trường... Luôn tâm niệm: Cuộc sống là cảm nhận, cuộc sống là hưởng thụ mà...
    Hai tuần trước khi bảo vệ tốt nghiệp, đã được nhận vào làm ở một liên doanh. 5 ngày sau khi bvệ tốt nghiệp đã ở trong SG để học thêm về chuyên môn fục vụ cho công việc. Một tháng trong SG, một tháng học tập và làm việc,một tháng thực sự dưới áp lực cviệc và lòng người, của bạn bè thiếu lòng tin tưởng...tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Nhưng, mình còn đường lùi không nhỉ? Quay đầu lại là bờ ư? Hì hì, câu răn của Đạo Phật ko fải để ứng dụng trong lúc này. Cắm đầu mà sống là tôn chỉ duy nhất của tôi lúc đó, sống fải biết nhường nhịn và chịu đựng vì sự hi vọng của người thân...Một lần nữa cố gắng của tôi đã đem kết quả tốt, cho tôi kinh nghiệm, vị trí trong công việc. Tôi cảm thấy hài lòng vì những gì mình cố gắng....!!! Đi làm có chút đỉnh đủ để mua qua cho những ng mình yêu thương, thế là sướng!
    Năm 2003 cũng là năm tôi bội thu về tình bạn. Dù cũng đã mất đi 2 người bạn. Nhưng bù lại, cái nhận được khiến tôi cảm thấy mãn nguyện rùi. Có thêm rất nhiều quan hệ mới, bạn bè mới, và cả...em nữa. Du lịch ngang dọc cả miền Bắc, miền Trung..., ăn thêm bao nhiêu là món ăn mới nhưng....thú vị nhất có lẽ là món gạo nương ở Điện Biên Phủ, chuối nhất có lẽ là Cao Lầu ở Hội An.

    Một năm đủ dài của kinh nghiệm sống và làm việc, và cũng quá nhanh mỗi khi bình tâm nhìn lại như giờ phút này. Thầm cảm ơn TTVNOL đã đem lại cho tôi những ng bạn tuyệt vời, nhất là cái ngày ấy,...tôi đã gặp EM!
    Chúc tất cả mọi người năm mới có thêm nhiều cái nhìn mới về cuộc sống!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!
  6. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tôi làm đuợc mấy việc:
    - Bỏ một công ty làm ăn lẹt bẹt
    - kiếm được một công ty làm ăn cũng lẹt bẹt không kém
    - Kiếm được một cô pạn gái
    - tưởng làm được cho cô pạn gái có pầu nhưng không phải
    - Bị cô pạn gái bỏ
    nhímhànội
  7. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tôi làm đuợc mấy việc:
    - Bỏ một công ty làm ăn lẹt bẹt
    - kiếm được một công ty làm ăn cũng lẹt bẹt không kém
    - Kiếm được một cô pạn gái
    - tưởng làm được cho cô pạn gái có pầu nhưng không phải
    - Bị cô pạn gái bỏ
    nhímhànội
  8. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ thành công đại ca ạ.
    Ở không con gái nó thèm :D nữa.
    Chúc anh năm mới thắng lợi mới!
    It ended when you said goodbye
  9. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ thành công đại ca ạ.
    Ở không con gái nó thèm :D nữa.
    Chúc anh năm mới thắng lợi mới!
    It ended when you said goodbye
  10. chutnangmuadong81

    chutnangmuadong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua đi mà mình chẳng làm được nhiều điều như đã muốn. Một năm cũ với thật nhiều chuyện buồn, hic.Một năm với những điểm kém. Một năm với dòng tên không thể nào xoá nổi.
    Chuyện năm cũ rồi cũng đã qua đi. Mình sẽ đón chào năm mới với thật nhiều niềm vui mới. Mình sẽ học tốt hơn, mình sẽ bớt bưởng bỉnh, bớt trẻ con đi một chút. Mình sẽ không nhớ những gì không đáng nhớ. Hi`, và ra trường mình sẽ làm đúng nghành mình thích.Mình sẽ được ở gần BA ME va những người mình yêu quí
    Được chutnangmuadong81 sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 02/01/2004

Chia sẻ trang này