1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm qua bạn đã làm được gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chutnangmuadong81

    chutnangmuadong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua đi mà mình chẳng làm được nhiều điều như đã muốn. Một năm cũ với thật nhiều chuyện buồn, hic.Một năm với những điểm kém. Một năm với dòng tên không thể nào xoá nổi.
    Chuyện năm cũ rồi cũng đã qua đi. Mình sẽ đón chào năm mới với thật nhiều niềm vui mới. Mình sẽ học tốt hơn, mình sẽ bớt bưởng bỉnh, bớt trẻ con đi một chút. Mình sẽ không nhớ những gì không đáng nhớ. Hi`, và ra trường mình sẽ làm đúng nghành mình thích.Mình sẽ được ở gần BA ME va những người mình yêu quí
    Được chutnangmuadong81 sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 02/01/2004
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một năm đã qua đi, nhìn lại chẳng thấy mình làm được cái gì cho ra hồn...Học hành chẳng đâu vào đâu, những dự định thì toàn lỡ dở...
    Một năm đen đủi đến kinh hoàng, bao nhiêu chuyện cứ xảy ra dồn dập, đôi khi cảm thấy k chịu nổi có thể phát điên lên mất
    Một năm mất niềm tin sâu sắc vào bạn bè..Có những mối quan hệ đặt vào rất rất nhiều thì lại thất vọng rất lớn...Đôi khi nghĩ tại mình quá tốt hay mình tốt k đúng cách...
    Nhưng dù sao còn một điều làm cho thấy năm nay còn có một chút thi vị, bất ngờ đến choáng váng, một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả con người...Có thể đây là một điều tuyệt vời nhất mà nhận được trong năm nay..
    Hạnh phúc khi đón chào một năm mới...




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một năm đã qua đi, nhìn lại chẳng thấy mình làm được cái gì cho ra hồn...Học hành chẳng đâu vào đâu, những dự định thì toàn lỡ dở...
    Một năm đen đủi đến kinh hoàng, bao nhiêu chuyện cứ xảy ra dồn dập, đôi khi cảm thấy k chịu nổi có thể phát điên lên mất
    Một năm mất niềm tin sâu sắc vào bạn bè..Có những mối quan hệ đặt vào rất rất nhiều thì lại thất vọng rất lớn...Đôi khi nghĩ tại mình quá tốt hay mình tốt k đúng cách...
    Nhưng dù sao còn một điều làm cho thấy năm nay còn có một chút thi vị, bất ngờ đến choáng váng, một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả con người...Có thể đây là một điều tuyệt vời nhất mà nhận được trong năm nay..
    Hạnh phúc khi đón chào một năm mới...




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  4. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    năm qua đối với tôi đó là một năm nhiều đau khổ ,mất mát nhưng bù lại cũng có nhiều niềm vui.....về công việc ko có gì để quan tâm lắm.......về tình cảm chia tay với người yêu.....nhưng lại có thêm một người anh trai kết nghĩa........một năm cũ đã qua đi và tôi ko có gì để phàn nàn về chính bản thân mình cũng như tôi thấy hài lòng với những gì tôi đat đưọc.....những gì đã trải qua sẽ dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống......cuộc sống với tôi vẫn tuyệt vời....
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  5. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    năm qua đối với tôi đó là một năm nhiều đau khổ ,mất mát nhưng bù lại cũng có nhiều niềm vui.....về công việc ko có gì để quan tâm lắm.......về tình cảm chia tay với người yêu.....nhưng lại có thêm một người anh trai kết nghĩa........một năm cũ đã qua đi và tôi ko có gì để phàn nàn về chính bản thân mình cũng như tôi thấy hài lòng với những gì tôi đat đưọc.....những gì đã trải qua sẽ dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống......cuộc sống với tôi vẫn tuyệt vời....
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết 1 năm rồi. Nhanh thật. Năm vừa rồi có nhiều điều để nói đấy. Có lẽ năm tuổi bao giờ cũng đặc biệt. Thôi, cứ để hết năm rồi tổng kết một thể vậy. Kéo cái topic lên đây ko nó sắp chết đến nơi rồi.
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết 1 năm rồi. Nhanh thật. Năm vừa rồi có nhiều điều để nói đấy. Có lẽ năm tuổi bao giờ cũng đặc biệt. Thôi, cứ để hết năm rồi tổng kết một thể vậy. Kéo cái topic lên đây ko nó sắp chết đến nơi rồi.
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết năm 2004 rồi, chả được cái gì cả. Không có một cái gì mới hết. Có cái bằng thì chắc đến Tết mới có được. Khốn nạn.
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết năm 2004 rồi, chả được cái gì cả. Không có một cái gì mới hết. Có cái bằng thì chắc đến Tết mới có được. Khốn nạn.
  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà kêu giời lên thế chị.
    Chị đã đi làm chưa? hay vẫn sẽ đợi và có khi làm luôn con bằng TS đi chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này