1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm qua bạn đã làm được gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà kêu giời lên thế chị.
    Chị đã đi làm chưa? hay vẫn sẽ đợi và có khi làm luôn con bằng TS đi chứ nhỉ?
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái có ngồi viết 5 điều muốn làm trong 2004, tuy còn một tháng nữa mới hết 2004 nhưng mà có lẽ điểm danh lại được rồi.
    Việc thứ nhất là làm sao có niềm tin ở chuyện thi đại học của đứa em gái vất vả. Có lẽ được khoảng 70% là yên tâm. Vì thấy được biểu hiện chịu khó học tập của nó.
    Việc thứ 2 là tập thể dục, có lẽ là vẫn làm được. Vé phòng tập hiện tại giá 30K won/tháng. Không quá nhiều để tiết kiệm.
    Việc thứ 3 là hi vọng được qua Mỹ hoặc Nhật chơi. Nhưng hiện tại thì đang ở Seoul có lẽ cũng tạm ổn. Nhưng bắt đầu lo lắng vì chưa xa nhà lâu hơn thế bao giờ, mà khả năng là còn rất lâu mới thấy Hà Nội.
    Việc thứ 4 là sức khoẻ của Mẹ, điều may mắn nhất là đã có em, em đã giúp anh rất nhiều H ạ. Từ cá nhân tư tưởng của anh trong cuộc sống và mọi chuyện gia đình, anh hiểu mình có gì hiện tại. Cảm ơn em và bác rất nhiều. Sức khoẻ của Mẹ anh hiện giờ không còn là nỗi ám ảnh thường trực với anh nữa.
    Điều thứ 5, năm ngoái có ai đó chúc mình được có 4 điều còn điều thứ 5 thì không có ý nghĩa gì nữa vào thời điểm đó nhỉ? Nhưng thực ra thì mình có được cả điều thứ 5 rồi. Cảm ơn lời chúc năm trước, có lẽ đến giờ mọi việc đã khá đi vào quỹ đạo ổn định của nó. 2005 sẽ có những kế hoach lớn khác, 1 tháng sắp tới sẽ là thời gian để nghĩ xem sẽ kế hoạch gì và làm gì để chuẩn bị cho kế hoạch của năm tới.
    Cảm ơn đời mang em đến, điều ngọt ngào nhất trên đời ... (Điều ngọt ngào nhất - Đỗ Bảo)
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 01/12/2004
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái có ngồi viết 5 điều muốn làm trong 2004, tuy còn một tháng nữa mới hết 2004 nhưng mà có lẽ điểm danh lại được rồi.
    Việc thứ nhất là làm sao có niềm tin ở chuyện thi đại học của đứa em gái vất vả. Có lẽ được khoảng 70% là yên tâm. Vì thấy được biểu hiện chịu khó học tập của nó.
    Việc thứ 2 là tập thể dục, có lẽ là vẫn làm được. Vé phòng tập hiện tại giá 30K won/tháng. Không quá nhiều để tiết kiệm.
    Việc thứ 3 là hi vọng được qua Mỹ hoặc Nhật chơi. Nhưng hiện tại thì đang ở Seoul có lẽ cũng tạm ổn. Nhưng bắt đầu lo lắng vì chưa xa nhà lâu hơn thế bao giờ, mà khả năng là còn rất lâu mới thấy Hà Nội.
    Việc thứ 4 là sức khoẻ của Mẹ, điều may mắn nhất là đã có em, em đã giúp anh rất nhiều H ạ. Từ cá nhân tư tưởng của anh trong cuộc sống và mọi chuyện gia đình, anh hiểu mình có gì hiện tại. Cảm ơn em và bác rất nhiều. Sức khoẻ của Mẹ anh hiện giờ không còn là nỗi ám ảnh thường trực với anh nữa.
    Điều thứ 5, năm ngoái có ai đó chúc mình được có 4 điều còn điều thứ 5 thì không có ý nghĩa gì nữa vào thời điểm đó nhỉ? Nhưng thực ra thì mình có được cả điều thứ 5 rồi. Cảm ơn lời chúc năm trước, có lẽ đến giờ mọi việc đã khá đi vào quỹ đạo ổn định của nó. 2005 sẽ có những kế hoach lớn khác, 1 tháng sắp tới sẽ là thời gian để nghĩ xem sẽ kế hoạch gì và làm gì để chuẩn bị cho kế hoạch của năm tới.
    Cảm ơn đời mang em đến, điều ngọt ngào nhất trên đời ... (Điều ngọt ngào nhất - Đỗ Bảo)
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 01/12/2004
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Làm được 1 việc: Tung hoành ngang dọc trong 80f mà ko tìm được đối thủ Dế mèn nào cả. Thảo nào mà càng ngày trông càng khệnh. 1 trong những việc sẽ đề ra trong 5 tới là kiếm 1 tiểu thư bọ gậy, à quên tiểu thư bọ ngựa :D
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Làm được 1 việc: Tung hoành ngang dọc trong 80f mà ko tìm được đối thủ Dế mèn nào cả. Thảo nào mà càng ngày trông càng khệnh. 1 trong những việc sẽ đề ra trong 5 tới là kiếm 1 tiểu thư bọ gậy, à quên tiểu thư bọ ngựa :D
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Là một năm của công việc. Chấm hết
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Là một năm của công việc. Chấm hết
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Một năm sắp hết với khá nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất là việc mình chuyển vào cái thành phố này làm việc, một quyết định mà đa phần mọi người đều không ủng hộ. Nhưng có lẽ là một quyết định đứng đắn, mình học thêm được nhiều thứ, được mở mang tầm mắt và kiến thức. Nhưng đi xa mới thấy nhiều thiệt thòi, phải làm lại gần như là từ đầu, thiết lập lại các mối quan hệ, sống xa những người thân. Dù sao thì số mình cũng là may mắn.
    Chúc mọi người Noel vui vẻ.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Một năm sắp hết với khá nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất là việc mình chuyển vào cái thành phố này làm việc, một quyết định mà đa phần mọi người đều không ủng hộ. Nhưng có lẽ là một quyết định đứng đắn, mình học thêm được nhiều thứ, được mở mang tầm mắt và kiến thức. Nhưng đi xa mới thấy nhiều thiệt thòi, phải làm lại gần như là từ đầu, thiết lập lại các mối quan hệ, sống xa những người thân. Dù sao thì số mình cũng là may mắn.
    Chúc mọi người Noel vui vẻ.
  10. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hic, 1 năm trôi đi nhanh quá, chẳng kịp nhận ra mình có chút thay đổi, tiến bộ nào hay không nữa, . Mà cũng có lẽ là vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chưa đạt được điều mình đề ra, huhu, thời gian thì cứ trôi vùn vụt, còn cái mục tiêu đó thì sao cứ càng ngày càng xa vời, mù mịt, Có lẽ tự mình phải học và mày mò lấy thôi! Huhu, bi quan quá, huhu
    Cuối năm nay 80 đi làm chầu thịt chó đê, xả xui cho cái năm 2004 dở hơi ăn cám lợn này!
    Được rua209 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 16/12/2004

Chia sẻ trang này