1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm qua bạn đã làm được gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hic, 1 năm trôi đi nhanh quá, chẳng kịp nhận ra mình có chút thay đổi, tiến bộ nào hay không nữa, . Mà cũng có lẽ là vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chưa đạt được điều mình đề ra, huhu, thời gian thì cứ trôi vùn vụt, còn cái mục tiêu đó thì sao cứ càng ngày càng xa vời, mù mịt, Có lẽ tự mình phải học và mày mò lấy thôi! Huhu, bi quan quá, huhu
    Cuối năm nay 80 đi làm chầu thịt chó đê, xả xui cho cái năm 2004 dở hơi ăn cám lợn này!
    Được rua209 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 16/12/2004
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 16/12/2004
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 16/12/2004
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    đúng là năm cám lợn, cuối năm nhận được giấy nộp phạt 1,5 tr, mất tiền ngu
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    đúng là năm cám lợn, cuối năm nhận được giấy nộp phạt 1,5 tr, mất tiền ngu
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khe khe. Sắp hết năm rồi, làm quả tổng kết cuối năm đê. Ai đen thì giải đen, ai đỏ thì thêm đỏ. Làm quả hoành tráng vào. Lần này hạn chế rượu chè, tăng cường nước ngọt, tăng lực để mọi người tham gia cho vui vẻ. Cả new member lẫn old member tích cực lên xem nào. Cả năm mới có một lần...cuối năm.
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khe khe. Sắp hết năm rồi, làm quả tổng kết cuối năm đê. Ai đen thì giải đen, ai đỏ thì thêm đỏ. Làm quả hoành tráng vào. Lần này hạn chế rượu chè, tăng cường nước ngọt, tăng lực để mọi người tham gia cho vui vẻ. Cả new member lẫn old member tích cực lên xem nào. Cả năm mới có một lần...cuối năm.
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Một năm nhiều sự đổi thay.
    Niềm vui đầu tiên là có vị trí tốt trong một tổ chức lớn và nhiều lời mời từ các tập đoàn khác. Trong thời gian này đã học hỏi, trưởng thành hơn rất nhiều, tạo được nhiều mối quan hệ tốt.
    Tuy nhiên có nhiều điều dở hơn là tốt:
    1. Bỏ học ĐH khi sắp tốt nghiệp.
    2. Làm việc quá chăm chỉ.
    3. Hậu đãi của tổ chức quá kém.
    4. Công việc làm quá tự tin.
    Năm mới sẽ có một công việc mới, hy vọng sẽ có nhiều niềm vui trong năm mới.
    Tự do muôn năm.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 16/12/2004
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Một năm nhiều sự đổi thay.
    Niềm vui đầu tiên là có vị trí tốt trong một tổ chức lớn và nhiều lời mời từ các tập đoàn khác. Trong thời gian này đã học hỏi, trưởng thành hơn rất nhiều, tạo được nhiều mối quan hệ tốt.
    Tuy nhiên có nhiều điều dở hơn là tốt:
    1. Bỏ học ĐH khi sắp tốt nghiệp.
    2. Làm việc quá chăm chỉ.
    3. Hậu đãi của tổ chức quá kém.
    4. Công việc làm quá tự tin.
    Năm mới sẽ có một công việc mới, hy vọng sẽ có nhiều niềm vui trong năm mới.
    Tự do muôn năm.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 16/12/2004
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa sắp qua đi. Xem lại mình đã làm được gì. Mình đã làm được một việc là ra khỏi nước Việt Nam. Đang nhớ nhà kinh hoàng. Nhớ quá Hà nội ơi, đi nhé chóng về.
    ................

Chia sẻ trang này