1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm qua bạn đã làm được gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa sắp qua đi. Xem lại mình đã làm được gì. Mình đã làm được một việc là ra khỏi nước Việt Nam. Đang nhớ nhà kinh hoàng. Nhớ quá Hà nội ơi, đi nhé chóng về.
    ................
  2. o0oForevero0o

    o0oForevero0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Làm được mỗi một việc quan trọng ... rất quan trọng .. Thay nick mới để dùng
  3. o0oForevero0o

    o0oForevero0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Làm được mỗi một việc quan trọng ... rất quan trọng .. Thay nick mới để dùng
  4. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Năm qua em cũng làm được kha khá thứ. Nhưng đáng kể nhất là chuyển được chỗ ở. Heheh sướng hết cả người.
    À còn một việc hơi hơi đáng kể nữa là đang tiến dần đến cái mơ ước của mình. Cố lên.

  5. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Năm qua em cũng làm được kha khá thứ. Nhưng đáng kể nhất là chuyển được chỗ ở. Heheh sướng hết cả người.
    À còn một việc hơi hơi đáng kể nữa là đang tiến dần đến cái mơ ước của mình. Cố lên.

  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ là một kẻ chưa làm được gì cho cuộc sống này, học hành vẫn đang dở dang, chưa đi thử dậy thêm bao giờ....
    Xem nào đầu năm thì có một kết quả thi lại o đến nỗi. Tạm ổn.
    Đăng ký vào được học tiếng pháp lại vào sau hè. và đang tiếp tục theo học. Chưa có vấn đề gì lắm.
    không bị ra khỏi lớp, việc này khá là quan trọng... cũng may mắn vì được cộng thêm điểm thực tập thiên nhiên nên mới có điểm lần 1 trên 7.0.
    Thi xong kỳ thi thứ 5 ở đại học... nhưng chẳng thấy nhẹ nhàng chút nào...
    Tóm lại là một năm không mấy suôn sẻ nhưng cũng là một năm thu được nhiều bài học...( người ta bảo thất bại cũng là bài học mà thành công cũng là một bài học mà)
    Mình thua đau y hệt VN thua ngay trên sân nhà...
    À đầu năm rất chảm chỉ thể dục thể thao, giờ thì bỏ mất rồi, mai năm mới năm me đi mua vé bơi tiếp thôi...
  7. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ là một kẻ chưa làm được gì cho cuộc sống này, học hành vẫn đang dở dang, chưa đi thử dậy thêm bao giờ....
    Xem nào đầu năm thì có một kết quả thi lại o đến nỗi. Tạm ổn.
    Đăng ký vào được học tiếng pháp lại vào sau hè. và đang tiếp tục theo học. Chưa có vấn đề gì lắm.
    không bị ra khỏi lớp, việc này khá là quan trọng... cũng may mắn vì được cộng thêm điểm thực tập thiên nhiên nên mới có điểm lần 1 trên 7.0.
    Thi xong kỳ thi thứ 5 ở đại học... nhưng chẳng thấy nhẹ nhàng chút nào...
    Tóm lại là một năm không mấy suôn sẻ nhưng cũng là một năm thu được nhiều bài học...( người ta bảo thất bại cũng là bài học mà thành công cũng là một bài học mà)
    Mình thua đau y hệt VN thua ngay trên sân nhà...
    À đầu năm rất chảm chỉ thể dục thể thao, giờ thì bỏ mất rồi, mai năm mới năm me đi mua vé bơi tiếp thôi...
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    1 năm vô tích sự quá . Chẳng làm được gì cho mình , cho người thân, cho bạn bè cả . Sang năm mới có lẽ phải quyết tâm hơn thôi. ! Cố lên Toàn ơi ! Phải làm được cái gì mày muốn , đạt được cái mày cần . Có được cái may` muốn có nhé . !
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    1 năm vô tích sự quá . Chẳng làm được gì cho mình , cho người thân, cho bạn bè cả . Sang năm mới có lẽ phải quyết tâm hơn thôi. ! Cố lên Toàn ơi ! Phải làm được cái gì mày muốn , đạt được cái mày cần . Có được cái may` muốn có nhé . !
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày mai mình... lại thêm một tuổi!
    - Xem lại những điều đặt ra cho năm cũ:
    +Năm qua cũng có nhiều biến cố... nên nói chung là có ý nghĩa!
    + Chẳng thêm được đứa bạn thân nào ngoài đời - nhưng cũng được vài người trên net.
    + Sửa tính xấu này thì lòi tính xấu khác... có nguy cơ ngày càng xấu tính!!! Chắc già roài!
    + Nhìn dễ coi hơn, nhưng cũng chẳng mập nỗi... chỉ mỗi việc gầy thầy cơm thôi!!!
    + Xác thì đất khách quê người, hồn vương lại HN... (vẫn chưa đến HN được... khất hứa ít là 2 mùa xuân nữa!)
    - Hy vọng năm mới:
    + Phải học được, theo nỗi các môn học ở đây!
    + Tranh thủ có dịp thì học ngôn ngữ của họ
    + Bỏ được cái tính xấu đó!!!
    + Quyết tâm hơn để làm sao đủ trọng lượng chứ
    + Luôn vui, vì ở 1 mình dzị không vui là dễ bị dư dỗ lắm
    + Cố lên! Cố lên!
    Happy New Year! Ein schönes neues Jahr!

Chia sẻ trang này