1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm qua bạn đã làm được gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày mai mình... lại thêm một tuổi!
    - Xem lại những điều đặt ra cho năm cũ:
    +Năm qua cũng có nhiều biến cố... nên nói chung là có ý nghĩa!
    + Chẳng thêm được đứa bạn thân nào ngoài đời - nhưng cũng được vài người trên net.
    + Sửa tính xấu này thì lòi tính xấu khác... có nguy cơ ngày càng xấu tính!!! Chắc già roài!
    + Nhìn dễ coi hơn, nhưng cũng chẳng mập nỗi... chỉ mỗi việc gầy thầy cơm thôi!!!
    + Xác thì đất khách quê người, hồn vương lại HN... (vẫn chưa đến HN được... khất hứa ít là 2 mùa xuân nữa!)
    - Hy vọng năm mới:
    + Phải học được, theo nỗi các môn học ở đây!
    + Tranh thủ có dịp thì học ngôn ngữ của họ
    + Bỏ được cái tính xấu đó!!!
    + Quyết tâm hơn để làm sao đủ trọng lượng chứ
    + Luôn vui, vì ở 1 mình dzị không vui là dễ bị dư dỗ lắm
    + Cố lên! Cố lên!
    Happy New Year! Ein schönes neues Jahr!
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    không la?m được gi?
    can cái tội 1 tết co?n lượn nên
    năm nay đi nhiê?u lượn nhiê?u
    bị cái zâ?m nó đâm va?o đít, nhức nhối lắm nhưng thế nó mới hay
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    không la?m được gi?
    can cái tội 1 tết co?n lượn nên
    năm nay đi nhiê?u lượn nhiê?u
    bị cái zâ?m nó đâm va?o đít, nhức nhối lắm nhưng thế nó mới hay
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm, cuối cùng cũng đạt được một tẹo.
    Hôm nay, kết thúc 2 năm học đằng đẵng. Khá là ổn.
    Hôm nay, cũng nhận được một lời đề nghị về công việc. Hy vọng đấy không phải là hứa hão. hihi
    Hy vọng năm mới, sẽ làm được nhiều điều mới.
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm, cuối cùng cũng đạt được một tẹo.
    Hôm nay, kết thúc 2 năm học đằng đẵng. Khá là ổn.
    Hôm nay, cũng nhận được một lời đề nghị về công việc. Hy vọng đấy không phải là hứa hão. hihi
    Hy vọng năm mới, sẽ làm được nhiều điều mới.
  6. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại chút:Năm qua
    1_đánh tan định kiến về năm tuổi(không dễ)
    2_Có thêm những người bạn, thời gian sẽ trả lời.....
    3_Uớc mơ nghề nghiệp tan vỡ để hi vọng khác lại nhen......
    4_Người đến cho bình yên...
    5_Nuôi lợn lấy tiền ăn cưới bạn trai.
  7. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại chút:Năm qua
    1_đánh tan định kiến về năm tuổi(không dễ)
    2_Có thêm những người bạn, thời gian sẽ trả lời.....
    3_Uớc mơ nghề nghiệp tan vỡ để hi vọng khác lại nhen......
    4_Người đến cho bình yên...
    5_Nuôi lợn lấy tiền ăn cưới bạn trai.
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Vẫn giữ... tay trắng !
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Vẫn giữ... tay trắng !
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Seoul, 19 tháng 12 năm 2005.
    Lâu rồi không còn cái cảm giác muốn viết bài trong 80F cho dù vẫn cứ qua lại như một thói quen, để gặp một cái nick quen mắt, để biết chúng nó đang thế nào. Nhiều khi có những người bạn đã lâu rồi không nói chuyện và khi thoáng qua một cái tên quen thuộc đã lâu, dù không biết nó thế nào, vẫn muốn được biết thêm chút ít, dù là chẳng phải để hiểu tất cả. Hiểu mình như thế và ý thức là mình luôn sông như thế.

    Nhưng hai topic này có lẽ sẽ như một thói quen để suy nghĩ về những gì mình đã dự định làm, đã làm được gì và sẽ tiếp tục dự định gì. Chắc cũng còn nhiều người băn khoăn giống mình. Năm trước trong topic những việc dự định của 2005, hi vọng:
    1. Giải quyết vấn đề nhớ vợ: Thực ra thì cảm giác vẫn thế, dù là có cố gắng cho một chuyến về với vợ vào tháng 1/2005 và rồi lại đi với cái hẹn 6 tháng gặp nhau một lần ... Nhưng mà cảm xúc là như thế. Khi bạn biết rằng ai đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ mãi mãi cảm thấy thiếu khi rời xa người đó dù chỉ là khoảnh khắc. Người ta chỉ cố lao vào công việc và một mớ trách nhiệm để cố gắng vơi đi cảm giác nhớ nhung mà thôi. Hương ơi !!! Anh nhớ em rất nhiều. Giờ anh có thể sắp về gấn bên em, nhưng cũng là lúc anh ném mình khỏi công việc và tất nhiên anh cho phép mính nhớ và thực sự là nhớ rất nhiều ...
    Cảm ơn Hương đã sang với anh trong ngày sinh nhật lần thứ 25 của anh. Nhưng xin lỗi vì yêu em bao lâu nhưng anh chưa một lần tự tay mình tặng hoa hồng cho em trong ngày sinh nhật. Anh thích những nơi mình đã đi qua, anh thích Busan, KiangJu và nhât là ********chinbang đó ...
    http://pg.photos.yahoo.com/ph/thanhtung108/my_photos
    2. Kết quả thi Đại học của em gái: 31/30, cho dù vẫn nói với bạn bè rằng năm nay đại học đề thi quá dễ nhưng với kết quả đó nó thực sự lần đầu làm mình yên tâm về ý thức trong việc học hành của bản thân nó. Từ đó cũng có thể thấy được nó sẽ cũng tự ý thức trách nhiệm với bản thân trong mọi mặt khác nữa. Dĩ nhiên ngưỡng cửa này mới chỉ là cánh cửa nhỏ thôi, những vấn đề làm sao để nhìn thấy được làm chủ những gì sau cánh cửa đó còn là việc của 2006. Tạm thấy hài lòng nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng và tạo ra những áp lực khác cho nó. TOEFL - VPBank - Sức khỏe và Mẹ ???
    3. Đưa mẹ qua Seoul du lịch --->>> Việc này tuy có dự định nhưng thực sự không thực hiện được. Nhưng có lẽ chưa phải lúc, thời gian này tình hình tài chính cũng như công việc ở Hàn chưa thực sự ổn định để có thể đưa mẹ đi chơi đây đó. Thêm vào đó sức khoẻ của Mẹ cũng chưa phải là ổn định. Đấy là còn chưa kể đến việc xin visa khó khăn. Hứa sẽ đưa Mẹ qua chơi vào khoảng thời gian khi làm việc tại LG Electronic. Sẽ không phải đi theo bất kỳ con đường Ma nào.
    4. Submit paper for international conference - Hà Nội thì tốt nhất. Nhưng mà nếu có Nhật hay Úc, Canada hay Mỹ thì đi tạm. --->>> Cũng chưa có paper để đi đâu, việc chuyển lab khiến bản thân cũng gặp nhiều khó khăn từ vấn đề học bổng đến môi trường mới ... Nhưng mọi việc cũng qua, tuy không có paper nhưng kết quả A với GPA >4.00 cho năm học qua cũng là ok. Mình tự an ủi mình thôi. Dù sao cũng còn 2 kỳ nữa để đi đâu đó còn chưa muộn. Đổi lại, học bổng LG Electronic Global track cũng đã là một cố găng lớn để xác định cho một tương lai với sự ổn định về định hướng, thu nhập ... Ít nhất là một kế hoạch ổn định cho gia đình, người thân...
    5. .... Cái này khó quá, nghĩ chưa ra là nên làm gì... Sẽ tiếp tục viết sau ... --->>> Năm ngoái viết cài này đã nghĩ đến chuyện có thể lập gia đình trong năm con Gà này để có mấy con chó con trong năm sau. Nhưng cho đến giờ, điều đó không có gì để phải bàn nữa. Thứ 7 này về đến Nội Bài sau gần 1 năm không có hương vị của Hà Nội. Với 1 tuần bận rộn cho gia đình, với Ăn hỏi (1.1.2006) với wedding ceremony (11.1.2006) chắc rằng mọi việc sẽ còn tuyệt vời nữa với Singapore ... Sài Gòn ... Tết ...Có lẽ 2005 hay năm con Gà này sẽ kết thúc với những điểu tuyệt vời như vậy. Seoul vẫn còn vài việc vặt nữa cần làm cho xong ... Nhưng mọi việc luôn tốt đẹp khi có Hương, mọi việc cho dù mình có khó tính đến mấy Hương cũng sắp xếp ổn thoả. Anh biết mình yêu em không phải chỉ vì em rất xinh, điều quan trọng hơn thế em làm anh thực sự yêu vì tất cả những gì em đã mang đến cho anh ... :)) Thằng Hà vừa nói với anh, 3 ngàn thì tiếc lắm, chả đi làm gì anh cười mà thấy tội nghiệp cho nó ... :) :) :)
    2005 có lẽ tạm như vậy, không bao giờ có ranh giới rõ rệt cho một cái gì sắp tới và cái gì sắp qua ... Mọi việc chỉ thoảng qua như thế là đủ, làm chủ được một phần thôi là được rồi...
    Nhưng chắc Hương đọc được sẽ còn thắc mắc sao không có cái tên Tùng Linh nào của 2005 đúng không em??? hi hi hi ... Anh thừa nhận đó cũng là một sự chia sẻ lớn trong năm 2005 này. Em gặp nó nhớ nói lời cảm ơn vì nó nhé ...
    Vài ngày nữa về, khi quay trở lại Seoul sẽ viết cái kế hoạch cho 2006. Hi vọng không quên vì món bánh trưng của Hà Nội ...
    Những điều kỳ diệu đang đến. Thay lời kết, giáo sư có cài phong bì sành điệu mà bất kỳ thằng Hàn nào cũng ghen tỵ với con số bên trong. Nhưng quan trọng hơn cả, mình hiểu được ý nghĩa của lời chúc bên trong :

    " Congragulation !!! Mr.Tung. I hope that your marrige be a good jump for your life." Prof. An Sunshin.

Chia sẻ trang này