1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm qua bạn đã làm được gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Vẩn vơ tí trong lúc nghỉ giải lao lại vớ được cái này. Ha ha ha. Thế là đã lần thứ 3 reply trong topic này. Thế là hơn 2 năm. Thời gian trôi nhanh như tên bắn. Nhưng mình, cái con nhóc của 2 năm về trước, liệu đã có gì thay đổi?
    Năm qua mình đã làm được gì? Có lẽ là không làm được gì. Lúc nào cũng bận rộn quay cuồng vì assignments, vì projects, vì exams, vì papers. Giữa những học kỳ là những chuyến đi. Giữa những kỳ thi là nỗi nhớ. Chỉ có hiện tại, không tương lai, không quá khứ... Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi.
    Một kỳ thi nữa đang chờ phía trước. Fail hay Pass, rồi thì sao? Rồi sẽ đi đến đâu? Rồi sẽ thế nào? Mỗi lần ngồi điểm lại một năm đều thấy giống nhau: đều là hoang mang năm cũ và chông chênh năm mới. 23, 24, 25, 26 tuổi... Hình như chỉ có số tuổi nhiều lên thì phải?
    Liệu rằng trong topic này năm sau, những gì mình viết ra có khác???
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một việc đáng nhớ trong năm qua.
  3. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng ttvn như ****, chả vào được box nào ngoài 80. Đành vào đây giết thời gian vậy!
    VÀo 80 bây giờ thấy lạc lõng thế, chả quen ai cả. Những người bạn ngày xưa chả biết đâu hết rồi. Nghĩ lại mấy năm trước, đông vui thật!
    Vào đây thấy còn mỗi bạn Tùng là chăm chỉ báo cáo sự việc, kể lể sự tình, Xem ra mấy năm rồi bạn vẫn thế nhỉ! Nhớ có lần bạn đi Thụy Điển hay đâu đó, mỗi bước đi mỗi chặng đường của bạn là dân tình đều biết rõ. Thấy bạn thành công tớ cũng mừng, với tính cách của bạn, không thành công mới là lạ, nhể?!
    Tớ không có thói quen ngồi gạch đầu dòng ra xem năm nay mình phải làm gì và cuối năm thì xem mình đã làm được hay chưa, mà nếu có thì lại càng không có thói quen ngồi kể lể ra cho người khác nghe. Sự đời biến đổi chẳng ai mà biết được.
    Nhưng năm qua có thể nói là tạm hài lòng, dù dự định lớn nhất vẫn chưa hoàn thành được, nhưng công việc, gia đình, tình yêu, cái gì cũng tốt đẹp. Thậm chí có những cái tớ ước ao được sở hữu, được làm, chỉ 1 thời gian sau là thực hiện được, không do tự làm ra thì cũng là do người khác đem đến cho. Đôi khi thấy cuộc sống hình như quá nuông chiều mình, chỉ sợ có lúc chông gai khó khăn, không biết có thể vượt qua được không?
    Năm hết Tết đến rồi, chỉ mong có 1 lần tụ tập được tất cả những người bạn 80 ngày xưa mà chắc là không được! Tặng cho mọi người này : Chúc mọi người luôn hạnh phúc và thành đạt!
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Năm qua việc tử tế nhất mình có thể làm đó là chống lầy và có em bé...Dù sao thì việc đó cũng làm cho mọi người trong gia đình rất vui. Như vậy thì mình cũng xứng đáng được hưởng 1 năm mới tốt lành nhỉ?
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì năm hết, Tết Tây sắp đến, con số 2005 cũng sắp biến đổi thành 2006. Chỉ còn có 4 ngày nữa thôi. Giờ ngồi tổng kết lại, tranh thủ cho một đêm không quá lười online.
    1. Lại mất mobile. Không chỉ mobile, chìa khoá rồi đến cả thẻ ATm cũng mất nốt. Giấy tờ cũng long tong ra đi theo cái ví lẫn cái túi xách. Tất cả túm lại chỉ vì bệnh "hay quên".
    2. Tổng kết các khoá đều đạt Giỏi. Tự hào vật ạ. Top 3 trong lớp thì đứng thứ 2. Vẫn sau một thằng giai lộc ngộc <-- ức chế! (>.<)
    3. Đạt phê bình "Good" trong tất cả các khoá thực tập. Ặc... thấy mình vẫn chiến đấu kiên cường với mấy ông sếp người Nhật, mấy chị nhân viên người Úc và một đống các bà lắm mồm thích chỉ trích người Việt Nam. Quá giỏi! (^.^)
    4. Đã mua được đĩa film The Doors, nhưng cái Almost Famous vẫn bặt tăm hơi chưa thấy đâu. Xem xong The Doors, comment chốt hạ: "Bình thường. Nếu bình bầu là 1 trong 10 bộ film hay nhất về Rock thì thà đi xem School of Rock dành cho children còn hơn!". (>.<)
    5. Để dành được 8Ms, hoành tráng cho đợt về Tết + lượn lờ HN sắp tới đây. Chẳng biết sau vụ này còn có gì để tha vào trong này ngoài cái thân sẽ chết cóng của mình không nữa. 2Ms không thực hiện theo chỉ tiêu là vì chiến đấu quá sức đợt tháng 8 rồi. Hik (>.<)
    6. Contact lại được với một đống những đứa bạn cấp III. Và thêm một đống những đứa đã bị mình cho vào dĩ vãng vì thờ ơ và không nhớ. Tiến bộ vô cùng. Và thấy mình cố gắng vô cùng khi có thể giữ được những mối quan hệ đó đến giờ... Có một đứa thân được 12 năm. Hôm trước qua gào với nó "Nhìn mặt mày riết tao đâm chán. Chắc tao go to oversea hoặc mày go đi cho đỡ nhàm, vài năm gặp lại chắc dzui!".
    7...
    Ứ nhớ là mình đã dự tính cái gì nữa. Ngồi lục lại mấy trang cũ lười quá... Hôm nào nhớ ra, tổng kết tiếp. Giờ phắn thôi. Muộn rồi. Phê phê tí nhạc nhẽo, làm nốt cái report rồi khò khò thôi. Mai còn phải tiễn chàng lên đường.
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chửi bậy
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hì hì, bạn tớ thế là ổn quá rồi còn gì. Tớ thì chuẩn bị kết thúc một năm chán ngắt. Công việc thì vẫn thế, cơ hội thì dần dần trôi khỏi tay, yêu đương vẫn chẳng đi đến đâu.
    Hi vọng năm mới sẽ có nhiều điều mới. Kém quá.
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cả năm chả đuwọc việc gì, công việc thì long đong lận đận, tiền thì chả kiếm được xu nào .... may mà còn lừa được 1 em để cưới năm nay coi như 1 việc lớn trong đời đã giải quyết xong he he he .. ko biết còn cơ hội nào giống thế này nữa không nhể
  9. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết năm rồi. một năm nhiều biến động. Làm được nhiều việc và ko làm được nhiều việc. hi vọng năm cũ sẽ mang đi hết những xui xẻo, năm mới mang lại nhiều may mắn.
    Chúc anh chị em bạn bè trong 80f sống vui sống khoẻ sống có ích.
  10. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua đi với nhiều thành công nửa vời, đi cùng với đó là thất bại.
    Tóm lại, vẫn còn đó những mục tiêu cần thực hiện, mà mục tiêu đó là gì nhỉ?... thật ra rất đơn giản chỉ cần mình thật sự cố gắng thì mình đã không phải nuối tiếc đến như vậy. Đã có đến 2 cơ hội để hoàn thành mục tiêu thế mà mình lại để tuột mất.
    Hi vọng năm mới sẽ có những Nụ hôn bất ngờ!

Chia sẻ trang này