1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Sơn luận kiếm!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tranbinhbac, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranbinhbac

    tranbinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nam Sơn luận kiếm!

    Tại hạ xin mượn một mảnh đất nhỏ trong KHCốc để mở một cuộc luận kiếm núi Nam,gọi chung là "Thiên Nam đại hội"!
    Thay mặt Ban tỗ chức,xin được phép phát "Anh hùng thiếp" đến tất cả võ lâm đồng đạo,hoan nghênh quí vị anh hùng dến tham dự cuộc khai đàn này!
    Kính mong bác Lão Ngoan Đồng Sweetformysweet cũng như Quái khách Vô diện Nameno đại hiệp giúp một tay bình phẩm về tâm pháp Lý Phật Sơn..(hình như bác Sweet đang có trong tay "Long hổ tranh hùng" và "Kiếm báu hoa bay" thì phải...!)
    Tại hạ xin phép phụ trách về tâm pháp Hoàng Ly và các gia phái khác trong võ lâm Nam Việt.
    Kính.
  2. tranbinhbac

    tranbinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lạm bàn về tâm pháp của Hoàng lão nhân gia,xin phép được trích một đoạn trong "Thập Vạn Đại Sơn vương" cho quí anh hùng thưởng lãm...........
    ".....Thoòng Mềnh đã giơ bàn tay hộ pháp vỗ mạnh lên vai Voòng Lầu một cái, và nhìn Voòng không chớp, giọng Thoòng đượm ngạc nhiên :
    - Đa Sát Hải Sơn Vương miền Nam Hải Quảng Tây đó ư? Chính Voòng?
    Voòng hơi nhếch miệng :
    - Vậy Thoòng muốn chi?
    Pạc Hoọc Đại Vương gật gù :
    - Thảo nào tài sức khác người, đấm thủng gỗ mà không sụp bàn? Nhưng còn...
    Viên tướng thổ phỉ ngừng lại chút, hơi đưa mắt về phía chàng tuổi trẻ Hồng Lĩnh như muốn hỏi.
    Voòng hơi nheo mắt, đoạn lạnh lùng :
    - Thầy ta đó!
    Trong lúc Pạc Hoọc Đại Vương đưa cao lông mày đầy vẻ ngạc nhiên, Đa Sát Hải Sơn Vương, Thoòng điềm nhiên :
    - Thần Xạ Đại Sơn Vương! Thoòng chưa nhận ra hùm thiêng.
    Thập Vạn Đại Sơn, thầy ta, thầy các tướng giặc cỏ đó sao?
    Thoòng Mềnh quay phắt về phía Hồng Lĩnh, vẻ mặt không giấu được nét kinh ngạc :
    - Trách nào bắn rơi nổi súng ta!
    Thoòng lim dim mắt, dáng suy nghĩ và khẽ đưa cao mày ra hiệu cho bộ hạ, đoạn viên tướng thổ phỉ tiến đến trước Hồng Lĩnh. Viên tướng thổ phỉ chậm bước, thân hình vạm vỡ dồn xuống bước chân, khiến sàn gỗ khẽ rung, không khí phòng ăn trở nên nặng trịch thêm, và mọi người ngồi im, ngó theo hồi hộp chưa biết Thoòng tướng xử trí ra sao? Cả Voòng Lầu cũng đứng im ngoài khung cửa, lừ cặp mắt diều hâu nhìn theo Thoòng địch tướng đang đến trước Hồng Lĩnh. Tướng thổ phỉ đến cách Hồng Lĩnh chừng một với tay dừng lại, mắt vọ nhìn thảng vào chàng tuổi trẻ, hai đầu mép hơi cúp xuống chòm râu rung khẽ theo hai cánh mũi phập phồng. Chàng tuổi trẻ vẫn ngồi yên, mấy ngón tay lơ đãng quay khẩu súng, thấy Thoòng Mềnh tới, từ từ nhìn chếch lên, cặp mắt sáng quắc hơi nheo lại.
    - Thần Xạ Đại Sơn Vương! Lâu nay vẫn nghe tiếng tiên sinh ngang dọc một miền Thập Vạn Đại Sơn, dưới tướng có nhiều thuộc hạ!
    Lại đã thu phục được cả Đa Sát miền Bắc Hải...
    Hồng Lĩnh hơi ngạc nhiên vì câu nói có vẻ văn hoa lễ độ của viên tướng vốn nổi danh dữ tợn nghịch xược, nhất là giọng Thoòng, vừa đủ nghe, chàng đang chú ý tới điểm khác thường đó, thì Thoòng đã tiếp tuôn một câu bất ngờ, tuy giọng vẫn đều đều :
    - Nhưng... hùm dữ đã lìa rừng!
    Vừa dứt câu,trong lúc mọi người chưa kịp nghĩ thì bất thình lình Thoòng Mềnh đã quát lên hai tiếng :
    - Hây a!
    Nghe vang âm thập phần dữ dội, đồng thời chuyển mình, tay trái khua ngang mặt Hồng Lĩnh, và tay phải xòe ra chém mạnh xuống ngang cần cổ chàng tuổi trẻ Việt một nhát, với tất cả sức vận công của tay thượng võ điểm truyền và cái nhanh vút của cái tài nghệ mấy chục năm giang hồ chém giết dồn lại. Nhát đòn tấn công bất kỳ xuất ý của Pạc Hoọc Đại Vương nhanh đến nỗi chính đám thủ hạ thổ phỉ cũng không ngờ được, chỉ còn ngồi im kịp chớp mắt một cái và hầu hết đều thoáng nghĩ ngay tới sự gục ngã của chàng trai. Nhưng người tướng lạc thảo Thập Vạn Đại Sơn vẫn ngồi im, thân thể như đã dính vào ghế, khi bàn tay dịch thủ chém xuống, chỉ thấy cánh tay chàng vụt hất lên nhanh như một cần máy. Cả bọn định thần nhìn, đã thấy cánh tay Thoòng Mềnh bật ngược lại, và thân hình cao lớn cũng theo đà bật lảo đảo về sau vì sức mạnh của cái hất tay.
    - Chà! Cao cường quá!
    - Cao cường quá!
    Liền mấy miệng người bật kêu lên sửng sốt, trong lúc Pạc Hoọc Đại Vương Thoòng bị hất đòn, đã lấy ngay lại thế, và chuyển hết sức, lao mình vào Hồng Lĩnh. Nhưng chưa kịp lao tới Thoòng Đại Vương đã dừng phắt lại, vì chợt có một bàn tay người đặt mạnh vào vài, phía sau, và ghìm lại như một kìm sắt nguội. Đại Vương Thoòng phải hụp vội người xuống, đồng thời nhảy xả một bước quay phắt lại. Voòng Lầu đã đứng đó, nhếch miệng cười khan dằn giọng :
    - Thoòng Mềnhl Hãy thử gặp Đa Sát Hải Sơn Vương đã, sao vội hỗn với thầy ta!
    Giọng khinh ngạo của Voòng khiến tướng thổ phỉ bừng giận, quắc mắt nhìn Voòng như sắp bốc cháy. Mấy khắc im lặng, nặng nề..."
  3. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Hoan nghênh hảo ý của bằng hữu. Mong rằng chúng ta ko đơn độc, he he. Cũng mong bằng hữu giữ được cái tâm phăng lặng kẻo có mấy Tiểu Ngoan Đồng vào phá quấy rồi lại có người bị treo.
    Sao lại phong cho tôi cái danh hoạt kê Lão Ngoan Đồng vậy. Tại hạ còn trẻ lắm, he he. Chỉ thích goi Ngọn Gió Buồn cô nương là em thôi, chứ vẫn còn trẻ lắm.
    Hôm trc hứa đòi bộ Long Hổ Tranh Hùng về post mấy đoạn hay ho lên mà bận quá chưa làm được. Cáo lỗi vậy. Kính
    tôi qua miền khô cằn
    mồ hôi thành biển mặn trên môi
  4. tranbinhbac

    tranbinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ rất lấy làm ngạc nhiên không biết Ai Phong huynh đệ(Ngọn Gió Buồn) đi Thái Lan giải phẩu đổi giống khi nào mà hoá ra một vị cô nương cho bác Sweet vậy?!!!
    Mong bác mau mau đòi lại tâm pháp "Long hổ tranh hùng" scan nó lên hay post vài đoạn hay hay cho quí anh hùng ở đây thưởng lãm.
    Tại hạ có tham vọng quảng bá võ công tâm pháp Nam Việt cho đến khi nào lấn át Kim,Cổ hai lão nhân gia mới thôi! hihi....Cho nên rất mong được bác và anh hùng hào kiệt ở đây tận tình giúp đỡ...Nếu có đám đồ tử đồ tôn của Kim,Cổ hai nhà vào đây phá rối thì tại hạ cũng quyết niệm một chữ "Nhẫn" để còn cơ hội đàm đạo với bác và các huynh đệ đồng chí khác!
    (Nói nhỏ cái này với bác thôi :Hình như Kiều bang chủ và Ai phong huynh đệ không mấy "hảo,hảo" với tâm pháp Nam Việt,cho nên phải rất chi thận trọng khi hoằng dương đạo pháp ở đây!)
    Kính.
  5. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lão nạp bất lâu ẩn thân ở chốn sử đài, đối với bản cốc cũng có đôi phần nguôi lạnh. Ấy cũng bởi các bậc dị nhân năm xưa hay lui tới bản cốc cũng đã nối nhau quy ẩn. Rượu ngon không có bạn hiền, kiếm sắc không người bình phẩm, thành ra tấm lòng mười phần thì có đến 8,9 đã nguội lạnh với sương gió giang hồ.
    Từ bữa nhận được "Tụ hiền thiệp" của Tranbinhnam thí chủ, lão nạp mới lần hồi trở lại cốc xưa, thấy cảnh cốc hoang vắng đìu hiu. Quanh quẩn cũng vẫn chỉ vài tôn tử trung thành của Kim Dung kiếm gia lão quái, đem mấy dị nhân cao thủ gương mặt đã mòn cũ trong Kim Dung đại võ phái ra bàn luận. Quả Kiếm Hiệp Cốc danh trấn võ lâm năm xưa nay đã thập phần xuống sắc.
    Có gã Kiều Phong trụ trì chấp pháp, vốn tâm huyết cũng nhiều, cộng với nhỏ nhóc Thánh cô ngày ngày cần mẫn, nhưng xem ra, khí sắc Kiếm hiệp cốc vẫn không hoằng dương lên được. Gần đây lại có gã ngongiobuon đạo hiệu Tịnh dương ẩn nữ (Trai đội lốt gái) tình nguyện tham gia chấp chưởng, nhưng xem ra vẫn khó bề vực dậy được cốc thiêng.
    Nay Bình nam bình bắc thí chủ muốn mở cuộc nam sơn, mưu chấn hưng võ nghiệp, ấy là một việc nên làm.
    Để thư nhàn lão nạp sẽ đem tâm pháp bản môn, luận bàn với các vị cao sỹ, cho thêm phần nhộn nhịp.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vô Danh quái khách tung hoành giang hồ đã lâu, gót giầy lê khắp thiên nam địa bắc, thế mà cái tuyệt chiêu Âm Dương song hoàn mà cũng kô rõ thì dễ bị ám toán mất mạng lắm đấy.
    Còn vị Trần bằng hữu đáng bị đấm cái "bình" văng tuốt về phương bắc kia sao lại nghi ngờ đến cái tâm của các Chấp pháp ở đây? Ở đây luôn có tự do tờ-ôn-t...ôn, giờ-ao-giao-sắc-gi.....á.....o. Các vị cứ yên tâm mà đem giáo môn phát dương quang đại. Tại hạ cũng muốn đem sở học bình sinh mà thử mon men ra chốn giang hồ, tiếc là có nhiều thứ kô như ý nên đành phải dở dang. Cũng kô phải kô hoan nghênh Nam phương tâm pháp, nhưng nếu hi vọng có thể vượt qua Lương-Kim-Cổ tam đại kỳ nhân trong võ lâm thì chỉ sợ thất vọng sẽ càng lớn. Thật ra nếu có thể vượt qua những Ngọa Long Sinh, Gia Cát Thanh Vân thì cũng đủ xếp hàng đệ nhất hảo thủ rồi.
    Kiếm hiệp cốc rốt lại cũng chỉ là một cái cốc. Tiệc tùng náo nhiệt đến đâu rồi cũng phải có lúc tàn. Người cũ ra đi, người mới tới. Sự đời cũng chỉ đến thế mà thôi, các vị há chi phải cảm hoài!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, Kiều bang chủ nói cũng có phần hữu lý, Lão nạp năm xưa vì không phân biệt nổi cái chiêu này mà mấy lần bị ma nữ ám toán tí mất mạng.
    Sau phải học Chito - Trimto tiên sinh món công phu phòng trung dị thuật, phát thệ đi tu, mới tụ được dương khí đặng mà tồn tại vậy.
    Xảy cái vụ luận kiếm Nam Sơn này, vốn dĩ trước nay Nam phái luôn bị Bắc phái lấn lướt. Bởi thực tế là cao thủ Bắc phái thì quá đông, lịch sử hình thành lại thâm sâu, cộng thêm cái nền triết lý thâm hậu làm nền tảng. Nam phái tuy cũng được coi là một tông phái riêng, nhưng tựu trung lại thì cũng chỉ là thứ công phu cóp nhặt, chưa có nhà nào thực sự hình thành được một nền tảng riêng.
    Dẫu sao trong cái nền trời thưa thớt ấy, cũng thảng hoặc đếm được vài đốm sao. Đôi khi đó lại là vì tinh tú sáng. Lý cư sỹ mà lão nạp muốn bàn đến ở đây là một ví dụ vậy.
    Vốn Kiều bang chủ xưa nay Bắc công thâm hậu, hẳn đã luyện đủ nội ngoại công phu, từ Kim dung kiếm gia, đến Cổ Long ẩn khách, rồi bọn dị nhân lúc nhúc Ngoạ Long Sinh, Độc Cô Hồng... nên thâm tâm luôn đoan chắc về cái sự vượt trội hoàn toàn của Bắc gia, âu cũng là chuyện bình thường.
    Lão nạp năm xưa tuổi trẻ, đam mê võ nghiệp, công phu luyện cũng không ít. Trọn bộ 15 pho hãn thế võ công của Kim Dung lão quái, lão nạp luyện không phải chỉ một lần, pho tuyệt thế Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long, lão nạp cũng từng say mê với đường đao tuyệt kỹ của nhà họ Lý.
    Kim hơn Cổ ở kiến văn cao dầy, Cổ hơn Kim ở nét tinh tế khác đời, nhị vị dị nhân lập nên hai trường phái danh trấn giang hồ, cổ kim chưa thấy ai vượt được.
    Lão nạp tâm niệm điều đó cho đến khi gặp được bí lục của Lý cư sỹ. Thật đến lúc đó mới lĩnh hội hết được câu "Nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu thiên", hoá ra con mắt trần tục của ta đâu đã biết hết được sự tình nhân thế?
    Võ công của Lý cư sỹ để lại, trước sau cũng chỉ đôi ba pho, nhưng đều là bảo điển hãn thế, xứng là những tuyệt kỹ kim cổ đệ nhất vậy. Nhưng cũng phải công tâm mà nhận xét, võ nghiệp của Lý cư sỹ tuy cao dầy, nhưng cũng chưa đủ sức để tự mình hùng cứ một tông phái riêng, bởi xét cho kỹ thì cũng còn đôi nét vay mượn mà chưa làm nên được cái chân nền kiến nghiệp. Lại thêm trước tác ít ỏi, khiến thiên hạ không thể thâm cảm được hết cái uy vũ của vị dị nhân này. Mà võ nghiệp trời nam, xem ra từ xưa đến nay cũng chưa ai vượt được Lý cư sỹ vậy, dẫu bọn Hoàng Ly cũng chỉ xếp nơi chiếu dưới mà thôi.
    Vật đổi sao rời, loạn ly thiên hạ 30 năm, vết sẹo chưa lành, Lý cư sỹ cũng bị coi là một phế nhân thời đại. Công phu tuyệt học mà không được hoằng dương nơi bản xứ, đến nỗi bọn hậu nhân ngày nay ít kẻ từng được đọc mấy pho tuyệt học của Lý cư sỹ, âu cũng là một chuyện đáng tiếc. Lão nạp nay tuổi già sức yếu, lại thêm danh lợi cuốn mình, khiến chẳng thể bỏ công ra mà hoằng dương lại công phu bảo điển của Lý cư sỹ được. Đành trông chờ vào các vị bằng hữu, lão nạp chỉ gượng sức tàn mà góp nhặt đôi lời.
    Ôi, ngẫm kỹ đó là thế sự
  8. tranbinhnam

    tranbinhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    .....Cuộc sống thì tất bật mà đời người thì chồng chất lo toan.Sự bận rộn đời thường của mỗi người đả khiến cho bao cao thủ phải khó khăn nhiều hơn mỗi khi xuất hiện.
    Tại hạ chỉ mong rằng đồng đạo võ lâm từng một thời vang bóng,nay dù có bận việc hoặc có "lên xe bông" thì lâu lâu cũng nên tái xuất giang hồ để quần hùng còn có dịp mở rộng kiến văn,nhất là Nameno đại hiệp,Lão Ngoan Đồng Sweet và Vạn Thế bằng hữu.
    Mong lắm thay!
    Được tranbinhnam sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 11/04/2004

Chia sẻ trang này