1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NĂM THÁNG VÔ HÌNH

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi TenGiDayTa, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này lại nhớ chuyện ngày hôm qua, tình cờ gặp lại em tôi hoàn toàn không nhận ra nổi. Em vốn thường vui vẻ, ở bên em tôi luôn có cảm giác như bị cuốn vào những câu chuyện, những hoạt động sôi nổi của em. Nhưng, ngày hôm qua lại là một ngày u ám trong mắt em, em sụp đổ, em hoàn toàn thất vọng. Em ơi, cuộc sống thường vốn thế, có hai mặt cuộc đời và con người cũng không thể nằm ngoài quy luật, có lúc buồn lúc vui. Dù thế nào chăng nữa, cũng chỉ mong em sẽ lại đứng lên, lại tràn đầy niềm tin trong ánh mắt, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc đời vẫn đẹp phải không em?
    There is no easy way, it get harder each day ...
  2. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Còn lại....
    Bỗng chán với bình yên năm tháng
    Thèm bão giông, thèm lận đận thuở nào
    Thèm nước mắt chảy bờ môi mặn đắng
    Thèm giận hờn, cáu gắt, ghét và thương
    Ta vẫn sống ung dung trong cuộc sống
    Một trái tim quen đập nhịp nửa vời
    Ta mẫn cảm nên e dè toan tính
    Bước ngập ngừng nên bước cứ chơi vơi
    Không còn nữa những tháng ngày liều lĩnh
    Những mê say, những nông nổi quên mình
    Ta còn lại chỉ ta và vô nghĩa
    Lấp sao đầy những khoảng trống lặng thinh?
    Thôi cúi mặt mong ngày mai sẽ đến
    Như ngày kia, ngày tới sẽ về
    Không biết vịn vào đâu cho trọn vẹn
    Thì ra mình chỉ là kẻ dở hơi!
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Còn lại.............. còn lại mình là kẻ dỡ hơi. Năm tháng sao trôi nhanh vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại, bạn bè cùng lứa đã yên bề hết rồi, còn mình vẫn mẫi như thế này
    Hôm nay nhận offline của thằng bạn. "Sao roi co ban, co gi di chu, cho ban be mung voi"
    Mình vẫn thế, vẫn thế cho đến khì nào nhỉ...khi nào Còn lại...
    Cảm ơn Bạn "TenGiDayTa" về bài thơ, để mình biết mình còn lại cái gì...
  3. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sẽ còn lại những hi vọng, những ước mơ, dù đôi lúc thất vọng và khủng hoảng đến sợ hãi, nhưng không thể khác hơn được, vì mình là mình... Và còn có những người bạn đồng trang lứa cũng giống mình. Vì vậy, cả bliss và tôi, và nhiều người khác nữa, đều không đáng buồn đến thế
  4. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mai là sinh nhật má!!!!
    Trong đời mình, má chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày được gọi là ngày sinh nhật của mình!
    Trong đời mình, má chỉ chúc mừng sinh nhật mỗi đứa con duy nhất một lần, đó là thôi nôi, ngày mỗi đứa tròn 1 tuổi đầu đời!
    Và tôi, từng dự sinh nhật nhiều người, từng nhớ ngày sinh nhiều người, nhưng có lẽ hiếm khi nhớ đến ngày sinh của má, hoặc đôi khi nhớ chỉ là để nhớ thế thôi!Tôi chuẩn bị cho những ngày nghỉ Tết dương lịch thật rộn ràng: kế hoạch đi ăn đêm 31, ngày mồng 1 thì rủ mấy đứa ra Vũng Tàu hò hét với sóng cho đến khản cổ mới về... Bỗng dưng dọn dẹp căn phòng, và bỗng nhớ đến má...
    Tôi lang thang khắp nơi để mua một món quà thật ý nghĩa, nhưng cuối cùng tôi vẫn không biết được mình nên mua cái gì nhất. Thì ra lâu nay, sự quan tâm của mình dành cho gia đình giống sự quan tâm của một người con trai hơn là đứa con gái!
    Bỗng dưng thấy mình giông giống Lâm Lam thời chập chững vào đời của nhà văn Mạc Ngôn khi có quá ít những chủ nhật ở nhà...
    Không, đêm nay mình sẽ ngủ sớm, và ngủ thật ngon, để ngày mai dậy sớm về nhà, chắc má sẽ không hiểu vì sao mình lại tặng quà cho má vào ngày Tểt dương lịch năm nay...
  5. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU ĐẦU NĂM

    Tôi nhắn tin cho mọi người: ?oSáu giờ chiều mồng một hẹn nhau ở cổng trường cũ nhé!?
    Tôi là người đến trước tiên
    Ngôi trường mấy dãy hai tầng thênh thang và tôi nhỏ bé
    Lũ dế ôm đàn gảy khẽ
    Mấy năm rồi mới nghe lại giọng nỉ non

    Trường cũ đập phá mất rồi, may mà còn lại cái tên
    Học trò ngoại thành bọn tôi thuở ấy ngây ngô lắm
    Tốt nghiệp đại học, mỗi đứa một nghề
    Con gái lấy chồng, mỗi đứa một quê
    Một năm đôi ba lần gặp nhau, chuyện buồn vui còn ngượng ngùng chưa dám kể
    Này Bình, này Trinh, này Hữu Thanh, Toàn, Liêm
    Tươi vẫn đẹp trai, thông minh, trẻ trung như thuở mười bảy tủôi
    Sáu đứa con trai và mình tôi con gái
    Về đâu cả rồi những tà áo dài thiếu nữ ngày xưa?

    Bình hỏi: ?oBao giờ lấy chồng?? ?oKhông biết? ?oKhông biết là sao??
    Tôi ngượng nghịu: ?oKhông biết là?không biết?
    Nghe như có gì vỡ tan trong ***g ngực
    Chưa kịp lớn lên đã vội già rồi!

    Ra trường, bạn tôi tất bật kiếm tiền, còn tôi lẩn thẩn?.làm thơ
    Nhìn khói xe Sài Gòn ra những vạt sương mai, cỏ công viên tưởng cánh đồng quê mẹ
    Đôi lúc ngẫu hứng cầm cây kem hai ngàn đồng ăn từ đầu đến cuối phố
    Rồi nhận ra mình lạc lõng một mình?

    ?oNhanh lên, để ngoại còn sống mà ăn đám cưới của bây
    Kén chọn mãi qua thời nghe con, mày xem xóm này còn ai như mày không hả??
    ?oTừ từ đi mà, tết này con mới hai lăm chứ mấy?
    ?oNgoại biết con lo toan nhiều thứ, nhưng với con gái, lớn lên, quan trọng nhất vẫn là chuyện lấy chồng?

    Mọi người làm tôi hoảng sợ chính tôi
    Sợ Tết, sợ đám giỗ, thôi nôi, sợ tất cả những dịp gia đình họp mặt
    Chiều đầu năm, ngồi một mình với sáu đứa bạn trai nơi quán vắng
    Phía trước, phía sau là những tháng ngày?
    1/1/2004
    Được TenGiDAyTa sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 03/01/2004
  6. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm cứ đến tháng Giêng là nhớ bài thơ này, thơ người khác mà mình cứ đọc thầm đến thuộc lòng. Lang thang đường phố Sài Gòn vào tháng Giêng là bắt đầu cái điệp khúc...
    Tháng giêng
    (T.T)
    Tháng giêng Sài Gòn nồng nàn hương Tết
    Thương em những ngày tất bật
    Trái tim có chật... nếu thêm một tình yêu ?
    Ngày tháng giêng ơi, có những buổi chiều
    Chạy trốn tiếng lóc cóc khô khan nơi bàn phím
    Bước chân tìm...
    Em có ngóng một lời hò hẹn?
    Xòe tay hứng lá vàng - sau lưng là năm tháng đi qua
    Đêm tháng giêng, thắp nến từ ngút xa...
    Khúc buồn, ru em à ạ
    Khúc vui cùng em ngân nga
    Xòe tay hứng sao trời - tuổi rơi mãi... tràn vai.

  7. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Được bliss sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 08/01/2004
  8. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  9. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thành phố thật rộn ràng và dường như xinh đẹp hơn, đường phố có vẻ vắng bớt, vì dân nhập cư đã ít nhiều trở về quê đón Tết.
    Ngôi nhà trọ chỉ còn lại 3 đứa, tuy ở phòng riêng một mình nhưng mình nghe tiếng nói tiếng cười của mấy đứa quen rồi,giờ im ắng quá cũng cảm thấy khó chịu. Không tiền thì có thể sống, nhưng không bạn thì....chắc chết quá! Ngày mai về Bình Chánh, xa Sài Gòn sẽ nhớ lắm đây,sống ở đây quen rồi mà.
    Vào quỹ tiết kiệm, trong khi thiên hạ lũ lượt rút hoặc gửi tiền đi thì mình lại gửi vào, vì không biết xài số tiền dư ấy vào việc gì trong dịp tết này. Chị nhân viên tươi cười: "Em làm ở đây à? Chị thấy em quen lắm" Thấy quen cũng phải, vì đã hơn ba năm nay, mỗi tháng chị gặp mình ít nhất một lần mà, có lần chị còn khen mình viết chữ đẹp nữa ấy chứ! Chợt vui vui khi nhớ đến một câu trong quyển sách yêu thích: Người thành công là người không bao giờ nghĩ rằng mình nghèo, ngay cả khi không có tiền, và biết tiết kiệm khi hãy còn rất trẻ...
    Bao giờ thì mình thực hiện được ước mơ? Ước gì mình có thể đi nhanh hơn chút nữa.....
    Mong năm mới bình yên....
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Là mình của năm ngóai đây mà, hi hi.
    Mới đó thôi mà có những điều đọc lại cảm thấy dường như xa xôi từ thuở nào...Cũng thú vị...Hoa này, nhà ngươi ráng mà...than thở cho nhiều vào, để còn có cái mà nhớ sau này chứ!
    Nhưng lúc này thì không có gì để mà than thở hết. Hình như khi có sức khỏe tốt, tâm hồn người ta cũng lạc quan hơn (triết lí cùn)
    Bạn bliss ơi, dạo này bạn ra sao rồi? Thỉnh thỏang rảnh rỗi ra Tí Nị chơi với bọn mình nhé! Mong gặp bạn...
    Cá nói: -Anh không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước....
    Nước nói: -Tôi có thể cảm nhận nước mắt của bạn, vì bạn trong trái tim tôi...

Chia sẻ trang này