1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NĂM THÁNG VÔ HÌNH

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi TenGiDayTa, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Như trở về thăm một nơi đã cũ
    Bâng khuâng
    Bâng khuâng...
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    To Phúc
    Hoa có nhận được tin nhắn của bạn,đã hồi âm nhưng hình như trục trặc gì đó, không biết có đến được chăng?
    Bao giờ ghé chỗ mình thì nhớ nhắn tin báo trước, mình đón. Nếu không có gì thay đổi, sắp tới mình sẽ đi một vòng ra tới Huế đó, Phúc có nhắn gửi gì không nè?
    Rứa nhé (Hi hi)
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tháng năm thì cứ trôi em nghĩ về anh mà muốn khóc anh làm việc cực khổ quá , hai chúng ta lại ko ờ bên nhau cố đi nhé người ơi đây chỉ là chút thử thách mà thôi
  4. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vừa gửi tin nhắn cho Hoa xong đấy.
    Hoa đi Huế a`, thích nhĩ, hic hic ước gì mình cũng được đi chung nhỉ. Ra đó Hoa nhớ đi tham quan tất cả nhé, khi nào đi về thì hãy kể cho mình nghe những cảm nhận của Hoa về Huế là được rui`, và mang thêm một ít bánh bột lọc nữa nhé (món khoái khẩu của mình đó) Khi nào đó sẽ làm món này ở SG đãi Hoa. Chúc Hoa có chuyến đi ý nghĩa. Bye
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    To Phúc:
    Có dịp rảnh rỗi thì vào box Cuộc Sống chia sẻ với mình một chút ở topic Riêng Chung nhé!
    Mình sẽ đi Trường Sơn, đánh một vòng ra Huế. Đi như thế không tiện nghi lắm, nhưng bù lại được ngắm núi non mây trời cho đã con mắt, Hi hi
  6. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những NĂM THÁNG VÔ HÌNH, hãy đừng là kẻ dỡ hơi... Sao hôm nay mình buồn ...buồn đến khủng hoảng như thế này ...lãng xẹt quá ...hic hic...muốn khóc, hic hic khóc vì cái gì đây ...và làm sao khóc được...
    Take the time...to live and love (^_^)

Chia sẻ trang này