1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam thanh nữ tú Thái Bình hãy đoàn kết!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Ngocktdt, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nóng quá, muốn đập phá cái gì quá...
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể nghĩ rằng anh N.V.T ở xã Vũ Tây, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình lại có kết cục đau buồn như thế. Cách đây 5 năm do cuộc sống quá khó khăn anh quyết định ra Hà Nội kiếm việc làm để cải thiện kinh tế gia đình. May mắn được tham gia trong đội quân xây dựng, anh T có việc làm đều đặn và thu nhập ổn định. Công việc tuy vất vả anh chịu đựng được nhưng vào buổi tối nhớ vợ, nhớ con anh cùng nhóm bạn giải sầu bằng chén rượu, đánh bài. Trong một lần bị bệnh lâu ngày không khỏi, ông chủ đã cho anh một liều thuốc bột trắng. Bệnh khỏi rất nhanh nhưng sau đó anh luôn có cảm giác thèm và nghiện thứ thuốc đó từ lúc nào không biết. Làm được bao nhiêu tiền cũng không đủ cho mỗi lần lên cơn.Tiền gửi về nhà cho gia đình ít dần. Cuộc sống vật vờ nơi thành phố cứ thế trôi. Bệnh tật bắt đầu kéo đến, cơ thể gầy mòn. Khi nhận được kết quả xét nghiệm máu của Bệnh viện Đống Đa anh đã không thể tin rằng mình đã mắc căn bệnh nguy hiểm HIV/AIDS. Trở về quê với thân hình tàn tạ và nỗi ân hận giày vò. Vợ anh, người phụ nữ quanh năm với công việc đồng áng cũng trở thành nạn nhân của căn bệnh chết người này. Làng xóm đã xa lánh họ, một thời gian sau anh T qua đời. Người vợ sống trong đau khổ nhưng vẫn phải sống để nuôi dạỵ hai đứa con. Một gia đình tưởng chừng như yên ấm bỗng chốc đã tan vỡ, rồi đây hai đứa trẻ sẽ sống ra sao khi không còn bố mẹ?
    Xã Vũ Tây, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đến lúc này đang trở nên nổi tiếng bởi một làng quê có số người nhiễm HIV/AIDS nhiều nhất: 20 người. Họ đều là những nông dân chất phác phải rời bỏ cái cày để ra Hà Nội kiếm việc làm. Đã có không ít người đi làm thuê để có tiền cho con đi học đại học nhưng một số người đã sa ngã nơi đô thành và rơi vào bẫy của căn bệnh chết người HIV/AIDS. Đau xót hơn khi họ mang thứ bệnh nguy hiểm đó về quê nhà và người vợ, những đứa con họ cũng phải cùng chung số phận. Làng quê bình yên ngày nào đã không còn nữa bây giờ ma tuý, mại dâm rồi HIV/AIDS đã len lỏi đến và những con người vốn hiền lành đã trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội, của bệnh tật...
    <chi tiết ...>
    Có cái này để các bác biết mục đích của đoàn kết rồi đấy ạ
    Không xa lánh, hắt hủi người bị nhiễm HIV - AIDS

Chia sẻ trang này