1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàm thế lào đây ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ratdanong, 28/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình thấy chẳng có tí tồn tại tình yêu nào ở đây cả, ca2 đang lợi dụng lẫn nhau thôi.bÁc lợi dụng đc bao nhiêu cứ lợi dụng chứ yêu thật lòng thì kiên quyết k nhé
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em Nhi nói chuẩn, nhưng thiếu 1 tí : Con bé này ko nên yêu nhưng làm bồ thì rất tốt
    Bác chủ xem thế nào thu xếp chén đi, bây giờ là chạy đua vũ trang rồi, ai chén bé trước thì bé thuộc về người đấy ( tất nhiên ko được hấp diêm nhé )
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này thì fải có, hấp trước là thắng, hơi fũ và đểu nhưng hợp với em gái này
  4. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bức xúc vì chưa được xxxx. Sắp xếp xem hôm nào mưa gió bão bùng, cảnh vật đi vào lòng người rồi x thôi
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với các bác
    Như bác Nhà giàu nói đúng đấy. Phải hấp...
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đáng sợ thay mấy Cáo kiểu này .
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác thì em nghĩ chắc bác đã biết mình phải làm rì rồi chứ nhỉ. Thế nên em có khuyên bác thế nào thì bác cũng có nghe đâu.
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Chưa hiểu sao bác caytung07 lại sợ, bác hãy coi và xem như 1 trò chơi trí tuệ đầu óc , xen lẫn tay chân
    Một trò chơi thắng thì tính tiếp tương lai với em nó, kô thì lượn
    Đơn giản fải kô
    Em này sinh viên năm 1 nhưng kinh nghiệm hơi nhiều, mói quen với chủ Topic mà đã loạn xạ thế kia thì kô hiểu với thằng nguời yêu chính thức sẽ thế nào, mình tin rằng em nó đã xxxx với thằng nguời yêu rồi, qua sự máu mà em ấy làm với chủ Topic trong 1 time ngắn mới quen mà đã làm đủ gần hết các trò.
    Vì thế thay mặt chủ TOPIC xin tuyên bố,
    Kô fải cuộc thi Ai hấp trước nữa ( vì em ấy đã bị người yêu làm rồi )
    Cuộc thi giờ là Skill của ai làm em ấy ok nhất, đó mới là vấn đề then chốt quyết định với em gái dạng này
    Mình nói rất nghiêm túc
  9. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    con bé này có cho cũng chẳng lấy, có lượm được cũng khóc 3 tiếng.
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Con gái kiểu này là con gái kiểu lào
    Con gái là fái yếu,tìm chỗ dựa là bản năng
    Thông thường thì khi gặp vấn đề về tình cảm,chả cứ j con gái,con trai cũng thik có ng để tâm sự,để jải khuây
    Đối với con gái đã có ng yêu mà lại có 1 "gã khờ ngọng ngiụ đứng làm thơ ", khi cãi nhau với ng yêu,thì (đa số) đều có ý nghĩ :bà đi với thằng abc/xyz nào đó cho biết mặt
    Nhưng suy nghĩ chung là thế,còn có đi cho biết mặt hay k thì lại tuỳ vào tính cách,lý trí,hoàn cảnh...và còn 1 điều nghe hơi cổ 1 tý,đó là độ chính chuyên của từng ng
    Cô gái của bạn chắc chắn cũng có những suy nghĩ kiểu đó,nhưng cái lý trí cùng độ chính chuyên của cô ấy thì lại quá kém,nên sự việc mới đi quá xa như vậy
    Còn phải kể thêm là cái kiểu yêu nửa vời,hơi vụng trộm 1 tý lại rất hấp dẫn,kiểu như ăn cơm xong lại có bát fở tráng miệng
    Cô ấy có thể buồn khóc cho cả 2 ng,nhưng bạn nên nhận ra 1 sự thật là :cô ta chỉ yêu CHÍNH BẢN THÂN MÌNH
    Cô ấy sẽ mãi mãi k chọn ai mà cũng chẳng bỏ ai,vì hiện h có thể chính cô ấy đang nghĩ là:ôi,tôi khổ quá,tôi yêu cả 2 ng.Mà k nhận ra rằng:ôi,tôi yêu bản thân tôi quá
    Theo tớ,bạn đừng trông mong j vào tình cảm của cô này cả.Một ng còn quá yêu mình như thế này thì chưa SẴN SÀNG để yêu ng khác.
    Bạn nên rút ngay để tránh những tổn thương k đáng có.
    Bạn nghĩ xem,ngay bây h dứt ra đã khó rồi,chưa nói j đến 1t/g nữa,bạn lún sâu thêm,mọi việc sẽ càng rắc rối
    Còn dứt thế nào là ch của bạn,dứt sao cho cô ta biết rằng:anh k fải là 1 thằng ngu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này