1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam tính- Điều cần ở những nam ca sĩ Việt Nam

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi girlkeomut, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một gu ăn mặc khác nhau chứ nhỉ? họ thích ăn mặc như thế thì kệ họ thôi
    đồng ý là ăn mặc kiểu đấy thì không ổn thật nhưng.....cũng phải có những người ăn mặc xấu thì mới có những người ăn mặc đẹp chứ!!!
    nghệ sỹ bây giờ họ muốn khác người , khác người kiểu sáng tạo độc đáo , họ không nghĩ ra , vậy không còn cách nào khác là phải khác người kiểu ... chuối củ vậy thôi
  2. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    ơ, lạ thế, mỗi người 1 kiểu chứ, đó gọi là phong cách độc. Độc thì ko cần biết đẹp hay xấu, khác người và gây được sự chú ý là được. Thần tượng của em về phong cách ăn mặc cũng như biểu diễn của ca sĩ nam VN là ca sĩ Hoàng Thanh


                                   
     Hải  Yến
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Càng chuối vật vã! Gu ăn mặc cần đẹp không cần độc!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  4. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Độc mà không đẹp cũng vứt!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  5. anna_Minh_quyen

    anna_Minh_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo lịch sử fashion phương Tây thì hồi xưa chỉ có đàn ông mới được mặc quần mà thôi và phụ nữ vẫn phải mặc váy. Sau khi phong trào women power nổi dậy thì phụ nữ mới bắt đầu mặc quần và họ cũng bị kêu ca khá nhiều rằng dành quyền lực với phái nam, nhưng rồi cũng êm xuôi. Bây giờ chị em mới có cái quần để mà mặc. Đàn bà ăn mặc nam tính như những nữ cường nhân thì không sao, còn đàn ông mặc nữ tính một chút thì bị trỉ trích hết. Chẵng lẽ tới bây giờ trên thế giới nói chung vẫn còn phong kiến nam tôn nữ ti hay sao? Cái gì giống nam thì ok còn cái gì giống nữ thì chê. Xin lỗi nếu mình đã đi khỏi chủ đề. Trong thế giới loài cầm cũng vậy, chỉ có con đực mới có màu mè rực rỡ, và con mái luôn luôn vẫn là phái xấu (như con công chẵn hạn). Nhưng mình là con người, đàn ông luôn luôn là phái xấu còn phụ nữ là phái đẹp, nếu đàn ông muốn đẹp thì phải biết chãi chuốt một chút. Xin hỏi các bạn con trai có ai dám nói rằng mình chưa hề soi truớc tấm gương để chỉnh lại bộ tóc hay bộ đồ để chuẩn bị cho một cuộc hẹn nào đó hay không?Nghề nghệ sĩ luôn luôn phải đứng trước ánh đèn và biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ, nam hay nữ họ cũng chĩ muốn đưa ra một bộ mặt tưoi đẹp nhất của mình để tô điểm cho đời mà thôi
    em yêu Đỗ Hà
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Hơ, thế bây giờ con trai nên ăn mặc cho nó nữ tính 1 tí sao? Thế thì mặc váy chắc là hợp với mấy chú ca sĩ nhà mình nhất nhỉ? Chắc sang năm mới, mốt mới của các chú như Ưng Hoàng Fúck với Đàm Vĩnh Hung sẽ chuyển qua váy mất!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  7. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Oạch, anna@ nói dở ẹc
    Từ khi xa xưa, chưa có wần áo gì sất, con người chỉ có mảnh vải wấn wanh người, ai nấy đều là váy hết. Dần dà người đàn ông lãnh trọng trách đi kiếm miếng ăn miếng uống, mảnh vải wấn wanh người wá bất tiện nên người ta đã nghĩ ra cái wần để tiện đi lại, hoạt động, làm những việc nặng nhọc. Đàn bà vẫn chưa phải lao động nặng nhọc như đàn ông nên họ vẫn giữ cái váy một phần vì phong tục, phần nữa vì bộ váy làm tôn thêm vẻ đẹp nữ tính cho họ.
    Dần dà tiếp, vẻ đẹp nữ tính lại thể hiện ở khía cạnh khác : cặp giò, hơn nữa, phụ nữ càng ngày càng năng động, và chiếc wần đến với phụ nữ là do nhu cầu chớ chả ai cấm các bà mặc wần hết.
    Cho nên việc anna@ nói về trọng nam khinh nữ thì là sai bét nhè. Đó là vấn đề hoàn toàn khác biệt.

    Còn vấn đề chúng ta bàn ở đây là việc những chàng công tử cứ lên sân khấu là văng nước hoa tùm lum, gel gôm chịt đầu. Đáng ăn téng lắm.
    Tất nhiên chúng ta chả ai là không đứng trước gương để tự chỉnh chu hình thức của mình. Ở đây chúng ta soi gương để hoàn thiện vẻ ngoài để ra đường ko bị chửi là thằng khùng, còn những chàng kia soi gương là để tự biến mình thành những con rối ngâm mỹ phẩm, nghiêm trọng hơn, nó làm mất đi cái vẻ đẹp vốn có của nghệ thuật, che mắt khán giả bằng những vẻ ngoài bắt mắt để kỹ thuật có kém tí cũng không sao. Vô tình (hay hữu ý vậy ta?) họ khiến nhiều khán giả không phải đến để nghe nhạc mà là "xem" nhạc (nói đến đây mình nhớ đến con khùng Ngô Thanh Vân). Và đóng góp vào sự mất giá trị của nền âm nhạc Việt Nam.
    Nói nhiều wá. Wa mặt nhiều kiện tướng wá. thứ lỗi cho kẻ hậu sinh đa lời.
    Get the f*ck off!!!
  8. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chả ai cấm các chú ca sĩ trang điểm. Vấn đề là làm thế nào để các em teen bên dưới đỡ phải nghển cổ ngó ngó mấy chỗ vải mỏng đeo trên người các chú là được. Cái gì mà wá thì cũng không tốt
    Sorry anna@ nếu có chỗ nào wá lời nhé. Đừng giận
    Get the f*ck off!!!
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì gu ăn mặc, con mắt thẩm mĩ của mỗi người 1 khác. Tôi thì tôi là 1 đứa con gái, tất nhiên cái cách nhìn người khác cũng khác nhiều người. Tôi ko phản đối chuyện lên sân khấu phải chăm sóc cho cái vẻ bề ngoài của các ca sĩ.... dưới ánh đèn của sân khấu, đứng trước hàng ngàn người thì chuyện họ phải chăm sóc hơi cẩn thận nhan sắc cũng là điều dễ hiểu.Nhưng hãy nhìn lại cái cách họ ăn mặc, chải chuốt xem. Liệu có cần phải quá gây shock với khán giả bằng cách mặc những cái áo lưới, hoặc áo chiết eo quá sát hay ko?... họ phải biết rằng họ là con trai... và đôi khi, những cái kiểu gây shock thế dễ phản tác dụng lắm...đặc biệt là dưới con mắt của những khán giả khó tính ( như tôi chẳng hạn )
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  10. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    umm,chung quy là nó có tác động vô cùng nhiều đến dân tình,và những người như aodai thì ko thể mê được ,cao toa đẹp zai hẵng hay ,đằng này bé tẹo như cái kẹo mà cũng áo bó,trông chẳng khác dân gay tẹo nào,ẹ
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta

Chia sẻ trang này