1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm trước dân TP rớt ĐH hơi bị nhiều, còn năm ni ?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Flying_to_the_sky, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Năm trước dân TP rớt ĐH hơi bị nhiều, còn năm ni ?

    Kính thưa các quí vị bô lão,
    Thế là mùa thi ĐH đã gần kề, tui muốn nhân đây lục lại vấn đề của năm cũ để chúng ta cùng suy ngẫm.
    Như quá vị đã bít, theo thống kê của các bác Chính phủ thì tỉ lệ đậu ĐH của dân Tp lớn hơi bị ít. Phải chăng các vị Tp chúng ta học quá dở hay là do nguyên nhân khách quan : đề quá khó.
    Nhiều vị trong chúng ta không khỏi cay cú khi nghĩ đến mùa thi ĐH năm rồi. Trong số những vị này, có nhiều vị đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan ( mà hoàn cảnh khách quan thì có vô vàn thứ ). Phải chăng đây là một kiểu ngụy biện của quý vị ? Hay quý vị chưa xác định được vấn đề của mình ?
    Vậy tui xin kính hỏi quý vị những câu như thế này. Chúng ta học để làm gì ? Học cho ai ? Học như thế nào cho tốt ? Và chúng ta cần gì ở môi trường xung quanh để có thể học được ?
    THERE ARE ALWAYS SOMETHING WORTH TO LEARN


    MLV
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    năm nay tui cũng định thi ĐH nè,hi vọng sẽ có kết quả tốt.Đề quá khó hay chúng ta không nắm vững các kiến thức cơ bản????

    TIEN HAI

  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại thì có,đề quá dễ nhưng do các nhân ở thành phố chỉ quen học những gì cao siêu,và chỉ lo chạy đi luyện thêm ở các lò nhưng những cái cơ bản nhiều khi lại 0 nắm vững.Nói 1 cách khác là chỉ lo vào bề sâu của 1 vài vấn đề mà quên mất bề rộng cơ bản.
    Ngoài ra thì học sinh có nhiều thứ để quan tâm hơn so với học sinh các tỉnh như điện tử ,sách báo,bida,bạn bè,đi chơi .... điều kiện KT cũng tốt hơn có nhiều khả năng lập nghiệp hơn so với học sinh các tỉnh nên nhiều người 0 cần thiết phải đậu đại học mà có thể làm các việc khác hoặc chỉ thi theo sự ép buộc của gia đình,ngoài ra còn có thể nói đến việc quen biết ,chạy điểm ....(mặc dù số này 0 nhiều lắm).Do đó họ 0 có được điiều kiện thúc đẩy như học sinh ác tỉnh khác => lơ là ít quan tâm tới thi cử hơn.
    Ngoài ra thì tui rất ủng hộ 2 câu hỏi
    [QUOTE=ky:
    Cần xác định rõ 2 vấn đề này thì mới có thể nói tới 2 câu hỏi sau.Vì có 1 số kẻ cố thi vào những trường mặc dù mình 0 thích hoặc chỉ để chiều ý gia đìng thì thật là phí phạm tiền của và công sức của cả bản thân lẫn xã hội
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cũng cần nói đến nguyên nhân khách quan nữa....đó là dzìa phía nhà trường ,chỉ muốn chạy theo thành tích ...một là có tỉ lệ đậu cao..hai là có học sinh của trường đậu điểm cao trong các kỳ thi...đó là hiện tượng chạy theo điểm ...để từ đó phát sinh nhìu vấn đề khác...tạo áp lực trong học tập ...hoặc chỉ chú trọng những lớp chuyên ,học sinh khá giỏi mà bỏ qua việc bồi dưỡng những gì căn bản nhất cho học sinh yếu kém....xảy ra hiện tương buông trôi học sinh giữa chừng....để từ đó học sinh cũng tự thả nổi mình...Looking đã có không ít bạn bè ,người thân vì vậy mà chán nản việc học hành .Cũng bít rằng việc học trước tiên là do mình,nhưng cứ thử nghĩ xem ,khi chúng ta phải đơn độc chèo một con thuyền ..chúng ta có hai khuynh hướng xuất hiện ...hoặc tiếp tục tự bản thân tìm ra cách vượt qua khỏi sự sợ hãi đơn độc mà lái con thuyền theo định hướng...hoặc là phó mặc cho con thuyền muốn trôi đến đâu ..trôi như thế nào....Mà liệu ai có được cái tinh thần để đi theo hướng đầu tiên ...không phải dễ...
    Bên cạnh đó là sự quá kỳ vọng của cha mẹ,đây cũng là một áp lực không phải nhỏ,không thể thi vào những ngành mình thích,cứ phải lao đầu vào những trường "ngon ",để rồi từ đó không những không thể đi theo ước mơ nguyện vọng của mình ,thậm chí không thể vào được cái trường "ý nguyện "của cha mẹ.
    Hơn nữa xã hội ngày nay chú trọng quá nhiều học thức,bằng cấp (mặc dù có thể chẳng để làm gì ) ....vẫn bít rằng hiện tại"cần thợ hơn thầy "nhưng ...với những định kiến quan niệm như vậy thì chúng ta cũng bị tác động ít nhìu,không trực tiếp thì cũng gián tiếp ....
    Thực tình chính bản thân Looking đôi khi cũng mơ hồ không bít học để làm gì...từ trước đến giờ cứ như là quán tính chỉ biết là phải học cho thật giỏi...phải cố gắng...cố gắng...và bi giờ thì Looking hiểu tại sao như vậy...chỉ vì muốn chứng minh với mọi người....muốn mọi người chú ý đến mình...sao ha?Có phải tham vọng lớn không???Thật ra lúc đó nếu không học thì sẽ làm gì????"Một câu hỏi lớn không ai đáp ".Có lẽ từ đó mà Looking lao vào học.Còn bây giờ thì ...hehehhh...ăn chơi đến nỗi ....ai cũng biết...
    Phải nói rằng thực chất mục đích của việc học không ngoài việc trang bị cho chúng ta hành lý vào đời...đó như là giấy thông hành,bảo đảm việc chúng ta có được tương lai sáng sủa hơn...tìm được việc làm ,có "ngân sách"riêng....Không cần nói xa xôi ...nào là vì góp phần xây dựng đất nước...vì muốn làm vui lòng cha mẹ...Học chỉ là vì mình vì bản thân ....không phải thể hiện tư tưởng ích kỷ mà nói như vậy ...bởi vì khi mình lo cho bản thân mình...thì điều đó đã có nghĩa phần nào giúp được cha mẹ...nói xa hơn là cho đất nước...cho thế giới...cho vũ trụ này.........Còn việc học như thế nào cho tốt thì thua...mỗi người có cách học khác nhau...không phải học như mọt sách là tốt....nói chung "học"...đúng hơn là sự tiếp thu có suy nghĩ ,sáng tạo,áp dụng...Chúng ta chẳng cần gì ở môi trường xung quanh để có thể học được hoặc là tất cả ở môi trường xung quanh chúng ta đều có thể học ....học không có nghĩa là học thuộc "sách giáo khoa".....Còn học cách sống và làm việc thì ai cũng là thầy của chúng ta....chỉ có điều "ngộ "được bi nhiu phần trăm mà thôi...
    Nãy giờ đang thuyết trình ????

    Looking
  5. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    I agree with Looking's ideas. Tui cũng là một nạn nhân của việc ba mẹ bảo sao con làm vậy. Tui hiểu rõ cái cảm giác bất lực, không thể xoay chuyển tình hình như thế nào vì khi đó theo lời ba mẹ tui, tui đã chọn ĐH Bách Khoa, nhưng vào cái khoa chẳng ra gì hiện nay tui đang học. Tui nản hết sức. Chính vì thế tuy có cố gắng nhìu nhưng tui không thể đủ tinh thần để vực dậy kết quả học tập của mình.
    Còn việc thi ĐH thì thi vào ĐH Bách Khoa cũng là nguuyện vọng của ba mẹ tui. Rất may là tui cũng không phải hạng yếu kém cho lắm nên tui đã lết được vào trong. Nhưng khi công bố kết quả xét tuyển thì thú thậ với các đồn chí rằng tui rất run, chỉ sợ "té" ĐHBK thì ba mẹ tui la không biết để đâu cho hết. Thế mới biết cái sự nhắm mắt, cắm đầu cắm cổ, cố đấm ăn xôi là như thế nào.

    MLV
  6. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên từ nhỏ tui dã xác dịnh dược việc học là cho tui.. cho chính bản thân tui chứ không vì mục dích chi cả...vì thế có thể lý giải ngày xưa... học hành dối với tui là số một... chẳng biết cái chi ngoài chuyện học hành.. ngay cả việc ăn vặt trong lớp.. hay là chơi với tụi bạn vào giờ chơi...
    và rồi tui lớn lên.... mắt nhìn ra dược nhiều diều hơn... tui biết ngoài việc học.. mình còn có nhiều cái dáng dể quan tâm nữa.. và rồi...
    tui ghét làm theo một sự xếp đặt nào... tui ghét nó... tui ương ngạnh... phải và trái dối với tui là do quan niệm của mỗi người.. có thể là bạn sai.. nhưng người khác lại nghĩ bạn dúng.. tui là thế......
    tiếp xúc với môi trường xung quanh.. tui càng ngộ ra dược nhiều diều..... tui lớn lên theo cảm nhận rất riêng ấy....
    con dường mà tui theo bi giờ... cũng là do tính khí thất thường của tui.... tui ân hận vì diều dó... nhưng biết dâu dược.. nó lại tốt cho tui về sau này... và mọi chuyện dều có thể bắt tay lại từ dầu...
    việc học không bao giờ ngừng cả... một tấm bằng hai ĐH..theo sở thích của mình.. tại sao lại không nhỉ..... tui ôm ấp giấc mơ như thế.... và cái tui cần là sự ủng hộ của những người mà tui yêu quí..... những người xung quanh tui....
    Pho quanh va pho dai.. Pho em vu`a got hai... vu`a mot ban chan binh yen...

Chia sẻ trang này