1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm Tuất chỉ còn đếm từng ngày, các bạn có lời gì muốn nói lời gì trước khi bước qua năm Tuất ko?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi thankiemvdk, 26/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mollyely

    mollyely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúc một năm mới may mắn hơn sẽ đến với tất cả các Cún. Mình ước một năm mới việc học hành của mình thật suôn sẻ, rồi tìm được một công việc vừa ý, kiếm được nhiều xiền Chúc cho TTVN ngày càng phát triển, chúc hội Cún ngày càng thân thiết hơn. Mình yêu các Cún lắm.
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Cám ơn bạn @mollyely
    Tiện thể mình cũng khoe luôn quả chữ kí, ngày tháng post bài cứ bay ầm ầm
  3. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    nói chung năm vừa rồi bình thường
  4. albatron

    albatron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    năm nay làm việc cũng bình thường, chuyện tình cảm thì càng chán, hic...lại bùn thêm năm nữa.....
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chúc năm mới cho Tuổi cún chúng ta ....may mắn và thành đạt.
  6. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa lại sắp qua đi. Nhìn lại phía sau, bên cạnh và cả trước mắt nữa... chẳng làm được điều gì cả! Có một câu thật đúng : " Mất tiền của là mất rất nhiều, mất bạn bè còn mất hơn thế nữa nhưng mất lòng can đảm là mất tất cả " . Mình can đảm, mình dám bước ra khỏi tất cả ảo ảnh của sự êm đềm giống như bước ra khỏi một chiếc gối tựa êm ấm nhất để đứng trước cuộc đời bao la... Mình can đảm từ bỏ một tình yêu, từ bỏ một niềm hạnh phúc vô bờ bấy lâu .... từ bỏ anh, người mà trái tim mình như biết thổn thức chỉ vì người đó.... để làm gì? Tại sao mình lại từ bỏ mọi thứ tốt đẹp mình có... ! Đó là nỗi lòng chỉ của riêng mình thôi. Mình mất nhiều quá, chẳng được gì cả... chỉ mất mát là nhiều thôi. . . Tình yêu đối với mỗi người là thế nào, tình yêu đối với mình là nước mắt tràn mãi .... yêu. Cuộc đời là thế, con người là thế, và mình là thế... " Hầu hết những thất bại của con người đều có nguyên nhân chính là : Họ không biết rằng, khi họ quyết định từ bỏ mọi nỗ lực của mình cũng là lúc họ chạm gần tới thành công " và có lẽ mình thất bại cũng chỉ vì điều đó. . . !
  7. kedangcodon

    kedangcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy mình như vậy là tốt lắm rồi bạn à,năm tới chắc chắn ngon lành,
  8. mitsdac

    mitsdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    NĂM MỚI THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP VÀ HẠNH PHÚC. MÌNH PHẢI ĐI KIẾM VIỆC THUI.NGỒI NHÀ 2 THANG ROÀI, CHÁN WÁ MẤY CÚN ƠI...THẾ LÀ NĂM TUỔI CŨNG QUA THÂN XÁC CÒN NGUYÊN VẸN---> THEO CÁC CỤ NÓI LÀ ĐƯỢC RỒI ĐÓ.KHUI VỐTKA ĂN MỪNG TAI QUA NẠN KHỎI NHỜ
  9. haiminh6688

    haiminh6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Năm tuất ơi qua nhanh đi.sợ cái năm tuổi này quá.............
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    năm nay đâu phải năm Tuất mà qua nhanh được ? năm Tý mừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này