1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam tước Phôn Gônrinh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thefuneral, 10/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nam tước Phôn Gônrinh

    Tôi chẳgn biết phải viết đúgn tên tác phẩm này là gì . Nhưgn nguyên bản tiếgn Nga là " một mình trên chiến trườgn vẫn là chiến sỹ " ; vì ở Nga có 1 câu nói là " một mình trên chiến trườgn k phải là chiến sỹ " . Tôi rất thích tác phẩm này và đã đọc lại nhiều lần . Hiện giờ tôi chỉ muốn hỏi là bạn nào biết có nơi nào bán quyển này mới k ? Vì sách của tôi có dấu hiệu bị mọt ăn , chán quá !
  2. Lithium4ever

    Lithium4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi quyển sách cũng giữ không nổi để cho mọt nó xơi thì còn muốn đi mua sách làm gì nữa, phí tiền phí sách. Để cho người khác mua có hơn không
  3. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chán ! Dẹp, dẹp tất ...
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    hê hê ....... nếu có 1 quyển mà k giữ đc thì cũgn phí thật ! Mỗi tội là nhà em lại k phải chỉ có 1 quyển mới đau ! Mà bác trẻ con phết nhờ
  5. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm cũng kể về một câu chuyện tình. Một câu chuyện tình buồn! "Có chiến thắng nào mà lại không có hy sinh"
    Nhà em cũng thích tác phẩm này. Ở nhà cũng có một bộ ba tập. Xuất bản cũng khá lâu rồi, là do papa em mua. Ý, nhưng không có ý định nhượng lại cho nhà bác đâu nhá. Nhà bác cứ lên các hiệu sách lớn lo gì không có.
    Rất vui vì thấy có người cùng sở thích
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác , thôi thì thảo luận tí tẹo cho đỡ nhớ nhỉ
    Tại vì em thích nhân vật nam tước quá ...... giờ cứ thấy ai là trugn úy với thượgn úy là em thích luôn , hí hí
  7. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác đã đọc tác phẩm "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân" chưa nhỉ? Đây cũng là một tác phẩm về đề tài tình báo trong WW II.
    Hì hì... nhà em hổng thích trung uý với lại thượng uý gì đâu. Nhà em thích... con gái Pháp cơ
  8. tranquang71

    tranquang71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đó là 1 trong những seri truyện tình báo về những nhân vật có thật, đó là:
    17 khoảnh khắc mùa xuân
    Lệnh phải sống
    Thanh kiếm và lá chắn
    Nam tước Phôn Gôn-rinh
    Đọc hết thì mới thấy cái hay của tình báo và từ đó sẽ nhìn những nhân vật tình báo VN như Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng... với cái nhìn đầy đủ hơn. Và chúng ta sẽ thấy 007 rẻ tiền thế nào.
  9. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải. Mặc dù trong các tiểu thuyết đó đã được hư cấu một phần song nó phản ánh sinh động về cuộc sống của những nguời ******** báo.
    Nhà em chưa xem tiểu thuyết về 007 nhưng xem phim thì thấy không nên gọi đây là phim tình báo mà đúng hơn phải là phim hành động xen lẫn .... "tình cảm"
  10. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có được đọc " Lệnh phải sốgn "
    Mà em mò tan nát cả đườgn Lágn rồi , k có ạ
    Bác nào có thì chỉ cho em với

Chia sẻ trang này