1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam tước Phôn Gônrinh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thefuneral, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranquang71

    tranquang71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái tình báo Anh (MI6) trong lịch sử chưa có chiến công nào đáng tầm, thua cả tình báo Bắc Việt, điển hình của nó là 007 thì cũng phải thôi.
    Còn "Lệnh phải sống" ai mà tìm được xứng đáng nhận huân chương về sưu tầm sách. Cuốn này nghe tả là khổ to, khoảng 200trang.
  2. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mua cuốn này bản in lại, ai chà nhiều lỗi chính tả ghê, sách in lại chỉ được cái giấy trắng, còn lại kém hơn sách cũ.
    Thấy có tình tiết giả nhân vật Phôn Gôn rinh thấy giống X30 phá lưới, chắc X30 copy kiểu này ra. Mà không hiểu 2 triệu mác trong ngân hàng của Phôn Gôn rinh về sau ai quản lí? Chắc là nhà nước LX?
  3. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tôi có thuê được cuốn tiểu thuyết "Chiếc khuy đồng". Truyện tình báo rất hay nhưng lúc đó không có tiền mua (giá thuê mang về nhà là 150 đ/ ngày).
    Giờ có tiền mua thì tìm không thấy.
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc xong cuốn này thì trúng đêm mất ngủ
    Hic, đúng là hành trình nào cũng thích thú, đến cuối cùng thì trống trải. Haiz. Hì, ko phải vì kết truyện, mà vì xem xong sớm quá nên đêm nay thấy thiếu thiếu. Hic.
    Lúc đọc thấy truyện cũng có những đoạn phi lý, nhưng vẫn ở ngưỡng chấp nhận được.
  5. AliosaKavkaz

    AliosaKavkaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ở trên đinh lễ, hn có bán cuốn này mà, ở nhà cũng còn 1 cuốn, đây đúng là1 tp kinh điển mang đầy đủ màu sắc của chiến tranh lẫn tình yêu, sự hi sinh, nói chung là nên đọc
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tuổi thơ !!!! Nhớ em tôi !!!!!!!
    Tôi có những kỷ niệm rất đẹp và những kỷ niệm rất buồn với cuốn sách này.
    Hồi đó sách in 2 tập. Nhà chỉ có tập 1. Cùng đọc chung với thằng bạn thân. Hai đứa mê tít anh Henrik, đến nỗi tập làm văn cũng kể chuyện anh Henrick. Cứ thế vàinăm chỉ có tập 1, hai đứa cứ thắc thỏm về số phận của Nam tước và tình yêu của anh. Rồi cùng nhau tưởng tượng, gọi là "bịa" thêm cho câu chuyện, cứ mỗi lần lại thêm gay cấn giật gân phi lý hết sức và lâm ly bi đát không chịu nổi nhưng tất nhiên là phải có hậu - trí tưởng tượng và lòng mong muốn của trẻ con mà.
    Thế rồi một ngày thằng bạn bảo: này, tập 2 Monic chết đấy. Tôi dứt khoát không chịu tin, bảo đừng có mà "bốc phét". Thế mà rồi đúng thế. Lúc có tập 2 để đọc, buồn mất mấy ngày.
    Thế rồi tôi lớn lên. Thế rồi em tôi lớn lên, tôi bảo nó hãy đọc Nam tước Phôn Gônrinh., hay lắm. Và nó nghe lời. Thế rồi đột ngột nó gặp tai nạn trên đường và không bao giờ về nhà nữa. Và trên bàn học nó vẫn còn cuốn sách đặt ngay ngắn.
    Đến giờ cuốn sách vẫn trong phòng em tôi. Mỗi lần nhìn thấy cuốn sách, tôi không thể không tự hỏi liệu rằng nó đã đọc hết truyện chưa, nếu chưa thì nó đang dừng lại ở đoạn nào. Nhưng tôi tin là em tôi đã có những thời khắc thú vị với cuốn sách.
    Tôi không đọc lại Nam tước ... từ ngày ấy. Cuốn sách làm tôi cười và làm tôi khóc.
    Vài hôm nữa sinh nhật em tôi ...
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 01/07/2009
  7. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hồi khoảng những năm 86-88 gì đấy, ông anh hàng xóm nhà em cũng chỉ có cuốn tập 1 do họ hàng xa tặng. Em hay trèo vào nhà đọc trộm, cho đến tận bây giờ vẫn chưa đọc cuốn tập 2. Chỉ nhớ đ/c Nam Tước rất đẹp trai sát gái.
    Liệu bác có phải người quen của em hay ngày xưa nghèo khổ người ta chỉ tặng sách tập 1 nhỉ?
  8. tungthanhvu

    tungthanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    17
    Mình thì mới được đọc mỗi bộ Thanh kiếm và lá chắn. Các bộ khác đang tìm mua nhưng mãi chả tìm được.Thế mới đau chứ!

Chia sẻ trang này