1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm tuổi 81 _Tân Dậu _Con Gà

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi hoa_xuong_rong_81, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Than vãn nhiều quá ... Đừng có yếu đuối như thế , toàn 1 lũ già đầu cả rồi không làm được gì khá hơn là than vãn àh .... WAKE UP !
    Nhưng tiện than thì than luôn , mk nhà nó hôm qua Real Madrid của mình thua thằng đàn em khốn Bilbao trên Bernabeu , bực và hận không tưởng tượng được .... Năm nay chưa gì đã thấy sắp mất nhiều tiền rồi .... So **** !
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Năm tuổi nhiều gà mái ra đi , đầu năm nay đi ăn ko biết bao cái đám cưới.Chia tay ăn mừng 1 lũ bạn thân để lên xe hoa.
    Mỗi con gà mái mình là cứ nằm chòng khoeo trong chuồng.Tói nay fải đi đến lớp nhẩy cho có không khí 1 tí.Bỏ bê nhiều quá ,hò hét cho sướng cái mồm
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Gà mà cũng đòi nhảy nhót,lắm nhọt,trẹo chân rồi lại đổ tại số,tội nghiệp bọn gà mái năm nay lên thớt hết, mà đứa nào không lên thớt mới tự than thân trách phận chứ nị
  4. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Già thêm một tuổi.Không biết bao giờ mới có người đến rước nữa.Hic!Các cụ ở nhà kêu ê sắc ế rùi mà sao mình vẫn thấy yêu đời chán.Ế là ế thế nào nhỉ?
  5. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đâ?u 2 đít nư?a chư?ng xuâ?n rô?i đấy voi co?i ạ . Không mau la? ế thật đấy. Hehe !
  6. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hic!Cậu thật là.......tại sao cứ chạm vào nỗi đau của tớ chứ?Thế thì cậu làm mối cho tớ đi.Hi hi
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ế đến nơi rùi hả .Có thể lắm chứ.Nhưng giờ thì vẫn chưa thấy gì cả .Nhưng cứ độ khoảng 5 năm nữa xem. Ba chân bón cẳng khéo chạy ko kịp ấy nhỉ
    Năm nay cố cất cao tiếng gáy xem sao nào
  8. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ế lại là ế....sao từ đầu năm nay ai cũng lo cho mình sợ mình Ế.....chẳng hiểu sao nữa......
    mà có ai thèm yêu đâu cơ chứ....kể cả có yêu chắc cũng chẳng chịu đưọc cái tính dở hơi của mình được lâu....thôi lại một mình ta đi tiếp con đường ta đã chọn ...... mặc kệ thiên hạ nghĩ gì thì nghĩ ......
  9. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Còn duyên kén cá chọn canh
    hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ!
  10. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ba chân 4 cẳng vơ vội lấy 1 người àh Sợ nhẩy

Chia sẻ trang này